Haizzz... mai 10h ráng dậy sớm đi tập thể dục cái coi... nhớ bố vợ quá à!!!
Haizzz... mai 10h ráng dậy sớm đi tập thể dục cái coi... nhớ bố vợ quá à!!!
Không đi làm sao tới.
Tội nghiệp thằng bé, Lúc 10 giờ 20 phút sáng nay nó chạy bổ nháo bổ nhào tới Duxton để phụ khuân gần 30 cái monitor từ lầu 10 xuống rồi chuyển về kho ở Lê Thị Riêng sau đó vội vàng đi nhậu với bạn Thảo nào nó chê cái món cơm hộp chú Bẹc kêu (Hic! đau khổ cho thằng tui phải trả tiền )
Vậy tổng cộng đồ là bao nhiêu hả anh ?
Mờ con mắt nên hổng đếm nổi monitor anh ơi.
Để xem nè.
28 Monitor
3 mainboard support pen IV
3 Case chạy pen III
4 hay 5 máy in gì đó trong đó có 2 cái Laser
2 Scanner
một lô khoảng chục cái UPS hư
4 keyboard
4 Mouse
2 Nguồn
1 CD
Hic hic, nhậu đi mà nhậu bố, thằng bạn hồi đi bộ đội chung dưới Bến Tre chở má lên SG khám bệnh, 2h chiều phải chở má về lại Bến Tre nên ra gặp dẫn nó đi cà phê thôi à. Hồi đó đi bộ đội nhớ ơn nhứt là thằng này, đi bộ đội về cái gì cũng biết mà vẫn không biết giặt đồ là nhờ nó, nó giặt dùm ko à, dễ thương dễ sợ!
Không đi làm sao tới.
Ảnh chụp của Thả Gà
Số lượng monitor nhận được từ Duxton Hotel
Và anh em đang ngồi .... thở trong niềm vui khi đưa về tới Trần Gia
Vẫn quen thuộc với hình ảnh cái tay của Bác Dê
Bookmarks