1/. Cậu cứ nói những gì cậu thích, tôi là cậu tôi nghĩ lại những gì "báo của cậu" viết về ông Riddle ngày trước và cảm giác ông ấy mang lại cho cậu và những lời lẽ từ báo chí đến CDV quay lưng trở mặt thế này thì tôi cảm thấy nhục với bản thân lắm
...
2/. tôi ko làm ở FPT
. Khổ, từ ngày đặt cái chữ ký với avatar này thì bao nhiêu người ghét FPT tự dưng nổi đóa cái chửi mình, mình ko làm thì mình cũng chẳng việc gì phải buồn
.
3/. Tôi ko làm phóng viên, nhưng qua topic này chắc ai cũng thấy cậu đi làm phòng viên hợp hơn mọi người ở đây đó
. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng không phải ai cũng như báo chí và liên đoàn, chỉ biết đổ tội lên đầu người khác và quên đi quá khứ.
@bác beck : em cũng chả ngờ lại có 1 kẻ cực đoan đến độ này, thôi dĩ hòa vi quý
.
Bookmarks