Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 27
  1. #1
    Tham gia
    07-11-2003
    Bài viết
    386
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 3 Posts

    Hiện tượng trên mạng: "Chiến tranh" giữa 8x, 9x và 10x

    [Kênh14] - 9x "dạy dỗ" 8x, 10x "dạy dỗ" 9x? Teen thời gian gần đây đang sốt lên vì những lời lẽ lăng mạ lẫn nhau trên các forum của các thế hệ 8x, 9x và cả 10x.

    Tin tức được đăng trên Kenh14 tại địa chỉ http://kenh14.vn/20090201015154766_t...-9x-va-10x.chn
    Thời gian gần đây, trên các diễn đàn đang xảy ra cuộc tranh luận khá sôi nổi khi S (1 blogger khá hot) tung ra entry: "9x dạy dỗ 8x" với những lời lẽ gây sốc khiến cho chiến tranh giữa thế hệ 8x và 9x bùng nổ.

    Điều đáng nói ở đây là cô nàng không hề đứng trên phương diện một 9x đủ chính chắn để nói lên ý kiến của mình nhằm góp ý một cách tốt đẹp, mà dùng lời lẽ quá tiêu cực, mang ý nghĩa chửi bới, lăng mạ nhiều hơn: "Lúa già bày đặt lên lớp lúa non, thế thì để lúa non dạy dỗ lại cho lúa già.", thậm chí còn sử dụng lối so sánh đến mức không thể chấp nhận được: "Các em mới mặc underwear nhãy vui vui thôi thì các chị la làng lên như cái gì to tát lắm , thế các chị cùng các anh iu của các chị trần truồng , quất nhau ầm ầm trên giường sao lại ko nói gì , người ta bảo các anh chị way clip *** , thế dance *** và have *** ...cái nào đẳng cấp hơn ?!".

    Dĩ nhiên, sau khi entry này được truyền tải một cách chóng mặt trên các diễn đàn, forum dành cho giới trẻ, nó đã gây nên một cuộc chiến tranh giữa 2 thế hệ 8x và 9x. Người thì đồng ý với quan điểm của S!!! Người thì tức mình "dạy dỗ" lại, và cũng có cả những bạn trẻ bỏ phiếu trắng, kêu gọi ngưng cuộc chiến tranh này đi...

    Vậy mà, chiến tranh giữa 8x và 9x chưa giải quyết xong thì lại bùng nổ chiến tranh giữa 9x và...10x. Sau bài "9x dạy dỗ 8x" thì một Teen 10x tên là M [du học sinh bên Nhật] cũng đã rất nhanh chóng bày tỏ quan điểm của mình bằng cách viết 1 bài: "9x bị 10x dạy dỗ" với những luận điểm như sau:

    "Anh chị sinh ra trước tụi em có vài năm, anh chị lại lên mặt, nói tụi em là con nít mà bày đặt yêu đương. Dạ, em xin thưa, tụi em yêu thì rất là ロマンティック đấy, tụi em thích ai là nắm tay rồi hun ngay này, đứa nào dám động vào người yêu là "tẩn" ngay, rồi còn thề non hẹn biển "lớn lên tớ cưới cậu" một cách chắc chắn và đầy trách nhiệm. Chứ ai như mấy anh chị, yêu nhau mà phone này, rồi text message, đi ăn uống, đi club nữa chứ, yêu đương cái kiểu của hồi xữa hồi xưa, mà còn nhiều anh chị 9x đi quen bồ bịch online, rồi bị hết tiền để nó "cứu nét" cho nó "phang" chỉ vì hơn trăm rưởi, thế thì đứa nào yêu "ngu" hơn đứa nào? Mà các anh chị 9x nói ra mà không biết nhục hay sao ấy, tưởng chửi tụi em vì nghĩ tụi em là con nít con nôi, không biết yêu, nhưng nếu nói toạc ra thì tại vì anh chị 9x ghen + tức vì bị 10x tụi em tự tin đấy. Rồi còn nữa, khi bị thất tình, tui em ăn uống cho đãy rồi đi ngủ cho khỏe để đỡ phải nhớ về một mối tình, như vậy không phải vừa hay mà vừa creative sao? Như thế không đỡ phí hơi hơn anh chị 9x sao? Thế mà bị anh chị 9x kêu là không tỉnh táo đấy. Ai như các anh chị, thất tình gì mà lấy lưỡi lam rạch tay rạch chân cho để lại thẹo, chết luôn vì uốn ván như thế còn đỡ, đằng này để lại sao ngang sẹo dọc chả ra cái gì gọi là thẩm mĩ cả."



    Và bài viết: "9x bị 10x dạy dỗ"

    Quanh đi quẩn lại cũng là một nội dung duy nhất: Teen thế hệ này không "pro" bằng Teen thế hệ kia và cũng làTeen Việt  "mắng" Teen Việt. Vậy đó có phải là một giải pháp đúng đắn? Liệu cách so sánh như vậy có công bằng cho cả 8x, 9x, 10x? Và với những lời lẽ như vậy thì nó có thật sự gây được một cách nhìn tốt hơn giữa Teen với nhau hay tác giả đang gây nên một cái nhìn xấu của độc giả đối với mình, làm cho mâu thuẫn chồng chất thêm mẫu thuẫn?

    Mỗi thế hệ đều có những mặt tốt và mặt xấu của nó, không có gì là hoàn hảo, vậy thì tại sao chúng ta không gìn giữ những mặt tốt và cùng khắc phục đi những mặt xấu? Nếu có ai đó đi ngược với giá trị của đạo đức và lối sống, hãy góp ý, đóng góp quan điểm một cách tế nhị, gây nên "chiến tranh", tranh cãi với nhau không bao giờ là biện pháp đúng đắn.

    00:01:01
    Nội dung khai thác, tổng hợp và gửi từ VietSpider Plugin cho ddth.com
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    08-07-2008
    Location
    Hà Lội phố
    Bài viết
    881
    Like
    26
    Thanked 30 Times in 27 Posts
    HIX. Em già rồi, không dám có ý kiến.

  3. #3
    Tham gia
    13-05-2007
    Bài viết
    150
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Từ 7x lên 8x cũng có nhiều biến động nhưng từ thế hệ 9x trở đi thì thế hệ này có vẻ hơi quá đà và chịu nhiề ảnh hường từ Phương Tây và các nước phá triển trong khu vực (korea, japan..)Các em 9x muốn thể hiện cái tôi của mình nhưng đối với đại đa số người dân Vn cái tôi ấy hơi phản cảm và nhố nhăng. Mong sao các em sớm comeback to normal để nhận thấy giá trị đích thực của cuộc sống chứ không phải qua những hot shot tự sướng or cosplay rẻ tiền

  4. #4
    Tham gia
    18-07-2008
    Bài viết
    473
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Mấy cái trào lưu! Cái nào ở nước ngoài có thì ở VN có, tích cực lẫn tiêu cực!



    Vậy nó mới vui!

  5. #5
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    10x là cái generation gì nữa đây trời? Nếu tôi hiểu đúng thì là các em sinh năm 2000 trở đi ?
    Như vậy thì mới có 9 tuổi max mà đã đi du học ở Jap và viết blog có cái vụ xx_x và yêu đương ???? Không hiểu nỗi

  6. #6
    Tham gia
    22-12-2007
    Location
    UIT
    Bài viết
    1,488
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Chà chà ... già, lỗi thời mất rồi

  7. #7
    Tham gia
    08-11-2004
    Bài viết
    1,023
    Like
    0
    Thanked 21 Times in 5 Posts
    Em 9x em hiểu mọi người đấu tranh thế nào mà Nói chung chẳng bao giờ có 1 standard cho mỗi generation, người thế này, người thế nọ thôi ^^ Những cái struggle vớ vẩn đó hầu hết là ở những người đua đòi hoặc có cái tôi không đúng chỗ.

  8. #8
    Tham gia
    17-08-2007
    Location
    Phan Thiết
    Bài viết
    1,189
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    8x thì trẻ nhất cũng là 1989 => năm nay 20 tuổi theo luật pháp có have *** cũng không có gì to tác. Tôi thì không có ý kiến gì hết chỉ khuyên các em uống lưỡi trước khi nói. Nói làm sao để khi tuỏi đời mình già dặn hơn 1 chút mình sẽ không hối hận vì những gì đã nói.

  9. #9
    Tham gia
    11-09-2007
    Location
    Wonderland
    Bài viết
    522
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    10x mới 9 tuổi mà giọng văn có vẻ chững chạc và không ngổ ngáo như 9x nhỉ. Hay là có ku 8x nào tức khí mạo danh viết chửi lại bọn 9x đây. Rõ khổ hơi đâu chấp bọn nhãi ranh, mấy năm nữa đủ lớn thì tự khắc sẽ khôn ra thôi.

  10. #10
    Tham gia
    10-10-2007
    Location
    1st Galaxy
    Bài viết
    758
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    10x??? Max là 9 tuổi mà nói được những thứ đó sao. Hix, hay bên Japan bọn nó lớn sớm quá. Em 9x mà cũng còn chưa biết đến mấy thứ ấy.

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •