Trang 8 / 15 FirstFirst ... 356789101113 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 71 đến 80 / 149
  1. #71
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Giây phút tớ cùng bạn bè đón Giao Thừa lúc đồng hồ điểm nửa đêm tại Little Sài Gòn (video quay bằng point-and-shoot digital camera nên chất lượng tàm tạm thôi):




    Ly Rượu Mừng
    Sáng tác: Phạm Đình Chương (Sài Gòn 1955)

    Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi
    Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi
    Người thương gia lợi tức
    Người công nhân ấm no
    Thoát ly đời gian lao nghèo khó

    á a a à
    Nhấp chén đầy vơi chúc người người vui
    á a a à
    Muôn lòng xao xuyến duyên đời

    Rót thêm tràn đầy chén quan san
    Chúc người binh sĩ lên đàng
    Chiến đấu công thành
    Sáng cuộc đời lành
    Mừng người vì Nước quên thân mình

    Kìa nơi xa xa có bà mẹ già
    Từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa
    Chúc bà một sớm quê hương
    Bước con về hòa nỗi yêu thương

    á a a à
    Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính
    á a a à
    Chúc mẹ hiền dứt u tình

    Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương
    Xây tổ ấm trên cành yêu đương
    Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ
    Tiếng thi ca nét chấm phá tô nên đời mới

    Bạn hỡi, vang lên
    Lời ước thiêng liêng
    Chúc non sông hòa bình, hòa bình
    Ngày máu xương thôi tuôn rơi
    Ngày ấy quê hương yên vui
    Đợi anh về trong chén tình đầy vơi

    Nhấc cao ly này
    Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do
    Nước non thanh bình
    Muôn người hạnh phúc chan hòa

    Ước mơ hạnh phúc nơi nơi
    Hương thanh bình dâng phơi phới!
    Được sửa bởi Arkain lúc 14:54 ngày 20-01-2012

  2. #72
    Tham gia
    29-09-2009
    Bài viết
    57
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    thanks bác chủ thớt. hình đẹp và chủ đề cũng hay lắm, ít ra cũng biết và thấy được đồng bào của ta cũng đoàn kết hiệp lực như thế nào chứ!

  3. #73
    Tham gia
    27-01-2010
    Bài viết
    33
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ôi nhìn cái tết ở đây mà thích quá, chả bù mình. Về quê ăn tết: Dọn dẹp nhà cửa, Ở nhà lo ăn uống, đi chơi vài chỗ. Hết tết luôn.

  4. #74
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Quote Được gửi bởi cod2war View Post
    .... Về quê ăn tết: Dọn dẹp nhà cửa, Ở nhà lo ăn uống, đi chơi vài chỗ. Hết tết luôn.
    Có người bạn ở Cali về quê ăn Tết, hẹn gia đình con gái ở NY và gia đình con trai ở Washington DC về. Bị kẹt ở Nha Trang rồi SG vì ngày Tết nhiều chỗ đóng cửa không book được chỗ đi chơi. Ngay cả nhà hàng ăn cũng đóng cửa nên cả nhà đành nằm nhà ăn Tết. Một điểm khác nữa là giá vé xe sao lại tăng dữ tợn.

  5. #75
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Quote Được gửi bởi tam_giang View Post
    Có người bạn ở Cali về quê ăn Tết, hẹn gia đình con gái ở NY và gia đình con trai ở Washington DC về. Bị kẹt ở Nha Trang rồi SG vì ngày Tết nhiều chỗ đóng cửa không book được chỗ đi chơi. Ngay cả nhà hàng ăn cũng đóng cửa nên cả nhà đành nằm nhà ăn Tết. Một điểm khác nữa là giá vé xe sao lại tăng dữ tợn.
    Không biết bạn của bác ở đâu chứ em thấy Sài Gòn năm nay hàng quán ăn,cafe ngon ngon và lớn lớn mở cửa sạch sẽ kể cả mùng 1.

    Lý do hết sức đơn giản là họ mướn mặt bằng (cái mặt bằng có thể chiếm 60% cái giá thành) mà chủ nhà họ đâu có quan tâm Tết hay không mà giảm giá. Vì vậy họ sẵn sàng nâng lương nhân công gấp 2 gấp 3 lần nhưng vẫn phải bán Tết để đủ sở hụi

    Còn chuyện đi chơi thì trước Tết 2 3 tuần họ đã book sạch sẽ rồi vì năm này Tết dài ngày và ai cũng muốn đi chơi thay vì ở nhà.

    Chuyện xe tăng giá hay kẹt xe cứng ngắc là chuyện thường ngày ở huyện Việt Nam và cũng là điều hết sức dễ hiểu. Nếu bác kéo dài cái xứ Úc Châu mỏng dính dài thòng lòng chỉ có đúng 1 đường quốc lộ 4 làn xe, sau đó tưởng tượng cảnh Sài Gòn 12 triệu dân trước Tết, trong Tết 4 5 triệu, sau Tết (mùng 9) lại là 12 triệu dân, bác sẽ có câu trả lời .

  6. #76
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi khoadiep View Post
    thanks bác chủ thớt. hình đẹp và chủ đề cũng hay lắm, ít ra cũng biết và thấy được đồng bào của ta cũng đoàn kết hiệp lực như thế nào chứ!
    Không có chi, anh em thích là được rồi

    Chắc hẳn ai cũng nhận thấy rằng mỗi khi sắp đến ngày Tết là hàng ngũ bồi bút hùng hậu của mấy tờ báo lá cải lại được chỉ thị cho đăng hàng loạt bài viết nỉ non để diễn tả cái gọi là "hương vị Tết đìu hiu buồn tủi của kiều bào xa quê, ngày đêm mong mỏi được nếm lại bầu không khí tưng bừng ngày Tết của Tổ Quốc", rồi kèm theo vài tấm hình đường hoa Nguyễn Huệ để làm chứng cớ cho lời khẳng định như đinh đóng cột này, tuy nhiên hình ảnh Tết ở nước ngoài thì ém nhẹm đi bằng hết, một tràng pháo cũng không thấy

    Trước đây tớ thường chỉ cười ruồi rồi bỏ qua vì cho rằng thời đại Internet tràn lan, hình ảnh đầy trên Flickr, video đầy trên YouTube, forums tiếng Việt nhiều như sao trên trời, Google một phát là biết thực hư thế nào ngay thì chắc chẳng mấy ai biết xài internet để tiếp thu thông tin từ nước ngoài mà lại cắm đầu vào tin những bài báo sặc mùi xuyên tạc và nực cười không kém khẩu hiệu "Sài Gòn nghèo nàn đói khát ngày đêm mong chờ được giải phóng" mấy chục năm về trước. Mãi cho đến năm ngoái tớ vô tình đọc được bài viết của một cậu Hồng Vệ Binh huênh hoang về cái "Tết tẻ nhạt" ở California y như là chính mình được thấy tận mắt thì tớ mới té ngửa ra rằng chuyện bốc phét thế mà cũng có người tin! Người ta nói là "một tấm ảnh trị giá ngang hàng với một ngàn câu từ", thay vì tranh luận với đầu gối thì sao không lập riêng ra một album ảnh (mà các tờ báo quốc doanh mặc dù biết rõ nhưng chẳng dám đăng) để anh em trong nước cảm nhận được phần nào cái hương vị ngày Tết rất ư là "đìu hiu gió hút đến mức buồn rơi lệ" của đồng bào Hải Ngoại tại Little Sài Gòn trông như thế nào so với các bài viết trên báo chí quốc doanh

    Quote Được gửi bởi cod2war View Post
    Ôi nhìn cái tết ở đây mà thích quá, chả bù mình. Về quê ăn tết: Dọn dẹp nhà cửa, Ở nhà lo ăn uống, đi chơi vài chỗ. Hết tết luôn.
    Để hạn chế việc mấy chú choai choai nổi lòng sĩ diện hão rồi vào xả rác, tốt nhất là anh em xem cho biết rồi bình luận những thứ trong ảnh thôi chứ đừng so sánh với những thứ không có trong ảnh nhé!
    Được sửa bởi Arkain lúc 10:18 ngày 02-03-2010

  7. #77
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Thêm vài tấm ảnh Hoa Khôi Liên Trường tại Hội Tết, thể theo yêu cầu của già dê lqkhoi:










    M.C Alex Trần (đương kim Ms. Vietnam Global)
































    Mấy tấm này là mấy đứa bạn tớ trong hàng ngũ phó nhòm chụp sát bên cạnh sân khấu, chứ point-and-shoot quèn của tớ chụp ban đêm thì thua!

  8. #78
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Mới xem tính khen sao mà chụp đẹp quá, thì ra thế. Dân khá chuyên nghiệp đó, mấy tầm chụp ánh sáng hay quá. Áo dài làm phụ nữ VN đẹp quá,
    M.C Alex Trần (đương kim Ms. Vietnam Global), BG đen làm nổi bậc .

  9. #79
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Cám ơn bác Kền post toàn ảnh đẹp.

    nhưng..

    Sao mình vẩn thấy Tiểu Dân của làng Mùi đẹp hơn,dể thương hơn!

  10. #80
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    nhưng..

    Sao mình vẩn thấy Tiểu Dân của làng Mùi đẹp hơn,dể thương hơn!
    ông mà còn phát biệu linh tinh thế này nữa,Tết năm sau không thèm về CT uống cà phe với ông nữa đâu. Hừ!

Trang 8 / 15 FirstFirst ... 356789101113 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •