Tốn một vé máy bay, về VN ăn một tô phở Tương Lai với một người bạn rồi được bạn khen là NGU như BÒ thì tô phở đó phải rất là ngon và đắc tiền.
Nếu mình có phải đi ăn phở ỡ tiệm Tương Lai thì chắc lén đi ăn một mình.
Tốn một vé máy bay, về VN ăn một tô phở Tương Lai với một người bạn rồi được bạn khen là NGU như BÒ thì tô phở đó phải rất là ngon và đắc tiền.
Nếu mình có phải đi ăn phở ỡ tiệm Tương Lai thì chắc lén đi ăn một mình.
Mình làm việc trong khách sạn 5 sao nên có một kinh nghiệm, muốn ăn tô phở ngon thì đừng vào đó. Lý do đơn giản là vì nhà hàng người ta bán đủ thứ nên nồi nước lèo dùng chung cho hầu như tất cả các món có nước, không phải nồi phở đúng cách. Xí quách trong khách sạn 5 sao thì tuyệt vời
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bữa nào vô trỏng làm 1 bữa hài cốt nhé lão Kiệt
Bên New World mới có, ở đây lại không có mới chán chứ. Nhưng hồi đó ăn thử một lần, sợ tới giờ chưa dám ăn lại nữa. Bác đã bao giờ thử cạp cái ống chân bò to vật vã, mút chụt một phát là cục tủy nó tọt ngay vào miệng, chùi mép một phát rồi chiêu một hớp .... trà đá chưa. Mịa, nghe là thấy đau bụng rồi.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Vào hotel lớn New World hay Sheraton mà ăn sáng kiểu All-you-can-eat thì nên theo kiểu tây phương. Ăn trứng gà, thịt nguội, phô-mai, jambon, patê, bơ, kem, sữa.
Vào mấy cái chổ đó mà ăn cháo, mì, phở, bánh bèo, bánh cuốn thì thầy chạy.
Bản thân em đi đâu chơi, khi ở khách sạn cũng lựa đồ ăn sáng kiểu tây. Nó dễ nuốt hơn món Việt. Còn muốn thử những món địa phương thì tìm hiểu trước khi đi, rồi lựa lúc mấy cô tiếp tân rảnh rỗi, lân la lại làm quen, sẵn dịp hỏi thăm chỗ nào bán rồi tự đi kiếm. Một tip rất đơn giản mà hữu hiệu là hỏi mấy cổ, món đó mấy em có hay ăn không ? Nếu có thì hay ăn chỗ nào ? Em luôn được chỉ vẽ rất tận tình từ chỗ bán, giá cả đến cách ăn nữa.
Còn mấy món Việt trong các khách sạn lớn thì người ta vẫn bán được đó bác, nhiều nữa là khác. Chủ yếu là phục vụ cho loại khách đến xứ lạ thì chỉ dám ngồi trong những nơi sang trọng, nếm vài món ăn địa phương rồi về nước vỗ ngực xưng là ta đây đã nếm đủ mùi trần. Bác không thể tưởng tượng được là loại người đó nhiều đến mức nào đâu.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Thực ra vào New World không phải ai cũng có thể vào dù chỉ một lần
Mấy kỳ trước em chạy xe ngang hoài, nhưng chỉ chạy ngang thôi nhe
Nghĩ tới tiền lương thì có mà đố vào
Chờ ai có lòng tốt mời thì sẽ xem sao
Thi ra phở Tương Lai cũng có nhiều người ái mộ đến thưởng thức rồi chụp hình đưa lên diễn đàn ẩm thực .Mình sưu tầm được 2 tấm của bạn Minh Khuê trên Bunbohuedongba.com .
----------------------------------------------------------------------------------
Xin hỏi : sao mình post ảnh lên diễn đàn không được ? Nhờ các bạn chỉ dùm .
Bookmarks