Phở bê thật ra là phở bò non,nhưng non thật hay không có trời và bà chủ mới biết,
Cứ post món phờ gọi tên là phở bê tặng anh TOM và anh chị em trong làng
Phở thit bê
Phở bê thật ra là phở bò non,nhưng non thật hay không có trời và bà chủ mới biết,
Cứ post món phờ gọi tên là phở bê tặng anh TOM và anh chị em trong làng
Phở thit bê
Bác TOM cho em hỏi,
Quán phở có gần nhà bác không mà bác gái đi mua về dễ dàng vậy ? (Em nghĩ là dễ, vì nếu phải đi xa để mua được tô phở đem về thì chắc là bác không bắt bác gái đi rồi).
Cái nữa em thắc mắc là nhìn hình thì tô phở ngon lành quá, không giống như xách gàu mên đi mua về rồi bỏ ra tô, bác gái làm sao hay vậy bác ?
Già TOM chưa hề chụp một tô phở của tiệm nào toàn là do bà xả nấu không.
Dự định làm một phóng sư các tiệm phở quen biết vòng quanh khu mình ở mà chưa có dịp. Thế nào củng phải xách máy chụp hình làm một vòng qua các tiên phở quen biết xa gần.
Tiệm phở gần nhà nhất là tiệm phở Hà ở thành phố Pomona giáp ranh với thành phố Montclair nơi mình đang ở (khoảng 3 cây số).
Được sửa bởi The Old Man lúc 14:44 ngày 01-04-2009
Phở Hoà không chỉ phát triển ở Mỹ, Canada , mà còn ở nhiều nơi nữa, ví dụ ở Hà Lan cũng có,
Phở Hòa tại Hà Lan
Được sửa bởi tulinu lúc 13:29 ngày 04-04-2009
Phở làm mất vệ sinh thí mồ
Bây giờ hà lội thì toàn treo biển phở nam định để câu khách thôi
có vài quán là nam định thật sự còn lại là toàn treo biển lởm thôi
Nhưng có lẽ đó chăng chỉ là mơ ước...
truyền gì mà truyền
dân hà lội gốc mà vẫn treo biển phở nam định gia truyền
Nhưng có lẽ đó chăng chỉ là mơ ước...
Bookmarks