Trang 4 / 722 FirstFirst 12345679 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 7218

Chủ đề: Nhật Ký Online ..

  1. #31
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    @Thầy Chùa: Mai tớ ghé trả nợ cậu sẽ vui

  2. #32
    Tham gia
    05-12-2007
    Location
    Saigon
    Bài viết
    217
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hiểu được các pa nói gì tui chết liền luôn!
    nhiều khi nhiều chuyện muốn xem thiên hạ nói gì, nghĩ gì mà sao thấy mệt óc thật!

  3. #33
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Nhạat ký... ngày ... tháng... năm

    Có "thằng" mua máy tính cả hai năm chưa trả tiền



    mà mình quên đòi. nhắc mới nhớ




    Nhớ trả cái cục Charge Toshiba cho người ta sài.
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  4. #34
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Nhạat ký... ngày ... tháng... năm

    Có "thằng" mua máy tính cả hai năm chưa trả tiền



    mà mình quên đòi. nhắc mới nhớ

    Đòi mà trả mới lạ à nghe

    Đi vay năn nỉ thấy mẹ mà còn chưa trả huống chí có kẻ tự bán thiếu
    Hic cái adaptor mới nhớ. Nó nằm trong túi sách hôm rồi trộm nó ắm theo luôn. Để tìm xem có cục nào hư tớ mang tới đền cậu

  5. #35
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Ngày ... tháng... năm
    Đầu xuân đi Tân Niên
    gặp một ông LM chịu chơi , nói lái trời chạy
    Gặp 2 ông bạn già nghễnh ngãng kẻ hát người đàn.
    Bỗng nhiên nhớ lắm đám bạn cũ

    Đời đáng sống
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  6. #36
    Tham gia
    19-09-2008
    Location
    SD-DT
    Bài viết
    12
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ko biết con người ra sao nhưng trông cái avarta.... khiếp wa'!!! amen >"<

  7. #37
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Ngày ... tháng... năm
    Đầu xuân đi Tân Niên
    gặp một ông LM chịu chơi , nói lái trời chạy
    Gặp 2 ông bạn già nghễnh ngãng kẻ hát người đàn.
    Bỗng nhiên nhớ lắm đám bạn cũ

    Đời đáng sống
    Trong đám này có một tên ngồi suốt với 4 cái xương sườn rạn nứt, một tên nhập viện suốt tới nay ho ra máu liên tục, kẻ còn lại thì sống với trái tim quăn thắt nhiều lần trong ngày. tên nào cũng nham nhở cười với chung quanh. Đời đáng sống

  8. #38
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi leo girl View Post
    ko biết con người ra sao nhưng trông cái avarta.... khiếp wa'!!! amen >"<
    Avata nhằm nhò gì, lão sờ ti ấy ngoài đời còn khiếp gấp ngàn lần

    Đối với Bin thì đối thủ đã nghỉ hưu nên đời cũng đáng sống

  9. #39
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    Sì Gòn
    Bài viết
    2,247
    Like
    0
    Thanked 10 Times in 6 Posts
    Quote Được gửi bởi hongtran View Post
    Tình yêu chỉ có một , những thứ gần giống tình yêu thì rất nhiều, chúc bạn luôn tỉnh táo nhìn nhận mọi việc, quyết định nhanh gọn dứt khoát nhưng phải chính xác
    những thứ nào mà giống như yêu vậy bạn, có thể dẫn chứng không bạn hic hic hic.
    To thầy chùa: Cảm giác của bác về "em sẽ đợi" tui chia sẻ với bác.
    To Dly em có để off line trong yahoo cho anh. Cái đó là nỗi lòng của em đó mà ai lại nỡ ( hu hu hu.

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    5/2/2009 12h20 đã nghe được giọng nói, vui đấy nhưng chợt cái buồn bỗng đến nhanh hơn. Tự hỏi lòng tại sao như vậy ? Ôi lẫn lộn và lú lẫn rồi hay sao thế....
    Được sửa bởi tran_phong lúc 15:07 ngày 05-02-2009 Reason: Bổ sung bài viết

  10. #40
    Tham gia
    17-10-2007
    Bài viết
    98
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Nhìn tôi ai cũng tưởng yêu đời.
    Nhưng đâu a peck lệ tối rơi.
    Nổi buồn chồng chất trong ký ức.
    Tôi khóc đây mà môi vẫn miểm cười.

    p/s : Ôi tình yêu!!!!

Trang 4 / 722 FirstFirst 12345679 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •