Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 28
  1. #1
    Tham gia
    26-07-2003
    Location
    TPHCM
    Bài viết
    128
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts

    Ý tưởng mới ! Bùa yêu đây, bảo đảm hiệu quả

    Bạn kết nàng? Nhưng bạn chưa biết cách làm quen với nàng! Bạn có muốn nàng, ba mẹ nàng, anh em của nàng nhắc tên bạn với những lời thân thương nhất, thậm chí họ sẽ tìm đến tận nhà bạn, và biết đâu họ còn thưa chuyện với ba mẹ bạn để tính chuyện tương lai cho bạn…OK, đừng nôn nóng, tôi sẽ chỉ cho các bạn một bùa yêu thật công hiệu, bảo đảm có kết quả.

    Bạn hãy đợi đến đêm, khuya thật khuya (12h càng tốt), bạn ra nghĩa địa (dũng cảm lên), tìm lấy 1 hòn đá khoảng bằng con chuột máy tính (nhỏ hơn không được, còn to hơn 1 chút thì không sao, nhưng đừng to quá, không linh đâu), bạn lau thật sạch bùn đất trên đó, rồi đặt nó lên 1 ngôi mộ mới xây, lạy 9 lạy, miệng lầm rầm tên của nàng. Rồi bạn đem về nhà, đặt nó lên ngực trái (ngay vị trí của trái tim đó), trong đầu lúc nào cũng nghĩ về nàng hết. Sáng dậy, bạn gói hòn đá bằng một tờ giấy có ghi rõ họ tên, địa chỉ,số điện thoại (nếu có), và email của bạn, nhớ gói thật đẹp, càng đẹp thì càng linh đó. Sau đó chạy đến nhà nàng, khoảng 6-7h (giờ mà ba mẹ nàng đang tập thể dục buổi sáng), có thể lúc đó nàng chưa ngủ dậy (càng tốt), bạn chạy qua chạy lại nhà nàng với bộ mặt lấm lét (giống ăn trộm), chủ yếu để gây sự chú ý của ba mẹ nàng… rồi đợi đến khi nào nàng thức dậy, bạn ném cục đá mà bạn đã gói ghém cẩn thận với tình cảm thân thương nhất vào nhà nàng, vào cửa kính càng tốt… Xong, bảo đảm ba mẹ nàng, anh em của nàng sẽ nhắc tên bạn với những lời thân thương nhất, thậm chí họ sẽ tìm đến tận nhà bạn, và biết đâu họ còn thưa chuyện với ba mẹ bạn để tính chuyện tương lai cho bạn…hehe…chúc thành công.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    23-02-2003
    Location
    Melbourne
    Bài viết
    5,201
    Like
    0
    Thanked 24 Times in 18 Posts
    Ôi, chơi dại đến thế là cùng.....

  3. #3
    Tham gia
    19-04-2004
    Location
    Tp Hồ Chí Minh
    Bài viết
    694
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hay !!
    Cái nì được á

  4. #4
    Tham gia
    30-10-2002
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    150
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    đúng là ko có cái dại nào giống cái dại nào...

  5. #5
    Tham gia
    22-08-2004
    Bài viết
    115
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tính chuyện tương lai để bạn phải làm bao nhiêu ngày để đền bù cái cửa kính. Ha ha ha. Sao kg chơi luôn bình xăng với cái hột qụet để gia đình nhà gái nhớ bạn suốt đời luôn.

  6. #6
    Tham gia
    30-10-2002
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    150
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    he he...miễn ý kiến...

  7. #7
    Tham gia
    30-06-2004
    Bài viết
    33
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Ném thế nào cẩn thận không vô đầu nàng thì mọi chuyện sau khỏi phải bàn.

  8. #8
    Tham gia
    27-10-2004
    Bài viết
    19
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hay quá à nha! Tối nay tui phải thực hành luôn mới xong. Hí hí...
    Nhưng mà có chắc hiệu nghiệm không đó. Nhỡ ra đó chưa kịp khấn vái gì gặp ngay ông ma cà rồng thì chết em.

  9. #9
    Tham gia
    09-06-2004
    Bài viết
    7
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    anh oi nang cua em chay mau trong die roi
    cong an dang tim dau van tay ne cuu em voi

  10. #10
    Tham gia
    22-02-2003
    Location
    Cambridge
    Bài viết
    1,955
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Tính chuyện tương lai trong đồn CA vì tội phá hoại tài sản công dân thì có, rõ là hâm.

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •