Bắn cái này mới có cảm giác chứ bắn Lazer tuy cũng mệt nhưng không đau :P
Bắn cái này mới có cảm giác chứ bắn Lazer tuy cũng mệt nhưng không đau :P
Khám phá Du lich Con Dao
ặc, chuyến nào có rảnh xuống CT anh em mình rủ Tranvu bắn đạn thật chơi Thắng ơi, bắn đạn bột mì đâu có sướng.
@Tranvu007: Lúc đó chú làm bia cho anh em mình bắn nha (vì trông chú quá ư đẹp trai)
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Rủ Thắng xuống dưới này chơi đi Bé ơi
Được sửa bởi nino lúc 00:39 ngày 19-01-2009 Reason: Bổ sung bài viết
Mà thấy mấy cái hình toàn là bộ đội. Chắc mới cho một (số) đơn vị bộ đội nào đó làm thử nghiệm?
Đúng là phải huấn luyện bộ đội bắn kiểu này mới hay. Chứ có mấy cái bia bắn hoài nó chẳng có thực tế gì hết. nếu có đánh thật mới ngon được
Khám phá Du lich Con Dao
cái này của Quân Khu 9 quản lý mà bác, mấy vụ súng ống này thì bộ đội phải quản lý.
mà lúc này quân đội mình kinh doanh dữ quá,nhìn thấy mà ham, chắc có lẽ em cũng phải bỏ học,nộp đơn xin vào quân đội mới dc, hehe, làm kinh doanh, haha, giàu to^^
Má ơi.mang áo giáp khó chạy muốn chết.Cái nón thì khó thở,đeo vào chạy thở hồng hộc,tức quá,cởi hết chỉ đội nón và cái áo bự thôi,khỏi tay chân gia hết,vào tụi nó để 1 cái phụp,chảy máu tay luôn,công nhận đạn bắn lực ghê
Khi cầm khẩu súng paintball tự động trong tay thì cảm tưởng như là Thiên Hoàng Lão Tử đao thương bất nhập, cho dù bị cả chục người rush tới tấp thì vẫn cứ bình thản mà khạc đạn, cho đến khi bất thình lình phát hiện mình...hết đạn thì y như là thỏ con giữa bầy sói hoang, chưa kịp thò tay vào giỏ đạn đeo trên thắt lưng là trên người đã có cầu vồng rực rỡ đủ màu, đau thấu trời xanh như là hồi nhỏ lấy đay chơi súng đốp vậy
Nói thật, nếu không có mấy cái trò xả stress thật là thống khoái và an toàn thế này thì chắc có nhiều chú chắc đã quay sang những thứ "giải trí" tệ hại hơn hàng trăm lần
PS: Ai mới tập chơi thì nhớ mặc quần jeans nhá! Đừng làm anh hùng "áo vải quần đùi - tay không khởi nghĩa" mà sau này tuyệt tử tuyệt tôn vì bị bắn tỉa ngọc nát dương tan, hahaha.
Còn tùy theo loại súng paintball mà bộ đội nhập cảng thì nhanh và mạnh tới đâu, chứ cái loại bắn tóe máu với tốc độ 25 phát một giây của cụ Tom mà bắn trúng lưng là đã bầm tím cả tuần rồi, nếu dùng để bắn tỉa thẳng vào bộ chỉ huy một loạt 25 viên tới tấp thì cứ tưởng tượng nhé! Có lẽ phải nhờ mấy thằng bạn dìu về vì cưỡi xe môtô cũng không nổi
Bookmarks