Mấy ngày không vào, không ngờ 1 thằng nhóc như tôi lại được nhiều người quan tâm, thật là vinh hạnh
Kính thưa bác Bờ Rờ :
Tôi vốn là người nhút nhát trong giao tiếp, tôi tham gia diễn này với tinh thần hết sức cầu thị. Bác thầy trùa đã nâng tôi lên khá nhiều khi cho rằng tôi là 1 thành viên tích cực. Chưa bao giờ tôi dám có ý nghĩ mình là 1 cái gì đó trên cái thế giới ảo này. Vì thế bác cho rằng tôi ỷ mình rồi hờn dổi là không có ( Tôi quá già với cái trò trẻ con này)
Một sự việc phải xét theo tình và lý. Trong box thư giản các bài xì pam là khá nhiều ( Ai vào đó mà chưa xì pam cắt trim tui
)
Như cái mục truyện cực ngắn (cấm nói lái
) của bác cu em, có người còn chả thèm viết chữ nào.
Cái mục 3 dấu chấm của tui thì kém thông minh mấy củng phải hiểu đằng sau đó có 1 nội dung mặc dù nội dung đó chảng hay ho gì. Tôi đả cố tình ẩn nó đi như bác Éo ùa nói, sợ con nít vào coi sẽ không tốt.
Thật tình tôi hơi bực mình nên đã phát ngôn những lời mà có lẽ không nên nói ra, mặc dù tôi vẩn không thấy là mình nói sai. Nói và không nói khác với nói sai và vu khống .
Người mà cảnh cáo tôi, tuổi tác tôi biết, nhân cách và cách hành xử qua nhiều mục cảnh cáo của trang này tôi cũng đoán phần nào.
Với tôi: Tôi chỉ kính trọng nhân cách và đạo đức của bạn còn lại bạn là ai tôi không quan tâm.
Cái mục cảnh cáo thứ 2 đã nói lên phần nào suy nghĩ của tôi.
Thật nực cười cho ai nghĩ mod là
lãnh đạo của diễn đàn ( hai từ lãnh đạo của ai các bác biết rồi đấy)
Thôi thì luật là luật, tôi củng xin chấp nhận mình xì pam, chấp nhận cái lổi xúc phạm. Yeucine củng đã được lên đai. Thế thôi nhé không bàn tiếp
Nói đến đây chắc nick Yeucine đi luôn, nhưng không sao, nick này đã bị vấy bẩn, tôi không dùng nữa. Thật tình vẩn còn vương vấn với nhiều bạn trên này. Ngày nào đó nếu tôi tham gia trở lại tôi sẽ làm một nick khác.
Trước khi đi, xì bam thêm 1 bài trả lời bác Hop lý
Chào
Bookmarks