Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 17
  1. #1
    Tham gia
    15-10-2005
    Bài viết
    204
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Vạch mặt một lũ lừa đảo, anh em hãy cảnh giác với bọn này!!!

    Trước tiên xin phép các Mod và Admin cho tôi được post bài viết này lên để vạch mặt một lũ lừa đảo. Tôi xin cam đoan những điều tôi sẽ viết ra đây hoàn toàn là sự thật và mục đích cuối cùng là mong đuợc sự ủng hộ của anh em để bài trừ lũ lừa đảo này ra khỏi cộng đồng CNTT.

    Và công ty mà tôi muốn đưa lên đây để anh em tránh xa đó là công ty HDA Laptop, địa chỉ ở 6b/965 đường Giải Phóng - phường Giáp Bát - quận Hoàng Mai - Hà Nội.

    Đầu tháng 9, bạn tôi đã mua 1 chiếc XPS bên cty này và tôi có review qua thấy chất lượng máy khá ổn, và cũng được sự tư vấn của bạn tôi nên tôi quyết định sẽ mua 1 chú XPS của HDA.

    Vào khoảng đầu tháng 11, sau vài lần chat qua lại với trưởng phòng kinh doanh của cty HDA tên là Hoàng, tôi được sự tư vấn tận tình của anh ta và anh ta mời mọc tôi sang đặt hàng vì theo lời anh ta thì đợt này máy ship về VN khó. OK, tôi đồng ý và ngày 15-11 tôi có sang đặt hàng 1 chú XPS 1530 chip T8300, ram 2GB (giao kèo lấy máy xong sẽ nâng ram lên 4GB). Nhân viên Hoàng có hẹn tôi vào ngày thứ 4 (19-11) sang lấy máy và trả nốt tiền.

    Đúng hẹn, trưa thứ 4 tôi qua lấy máy thì trong cty chỉ có 1 cô nhân viên kinh doanh và 1 cô kế toán, không có nhân viên kỹ thuật vì theo lời nhân viên kinh doanh, cty họ đang đi làm dự án tận Hải Dương. Cô nhân viên kinh doanh làm giấy tờ và giao máy cho tôi. Tôi ngồi bung win và 1 lúc sau có 1 anh nhân viên đến thay ram cho tôi (sau này tôi mới biét anh này chính là giám đốc của HDA, tên là Đức). Vì không có người để test nên tôi cứ cầm máy về.

    Chiều tối, tôi đưa đĩa vào ổ DVD để cài phần mềm thì phát hiện ra ổ đĩa không đọc mà chỉ nghe 2 tiếng cạch cạch, sau đó là tiếng ổ đĩa quay và không đọc đuợc dữ liệu trên đĩa, lấy đĩa ra và nhét đĩa vào bình thường. Tôi nghĩ giờ đó bên cty đó họ đã về cả nên không liên lạc lại mà để tới hôm sau. Vì theo chế độ chăm sóc khách hàng của các cty, họ đều cho phép 1 đổi 1 trong vòng mấy ngày nếu sản phẩm bị lỗi.

    Trưa hôm sau (20-11) tôi có chat với cô nhân viên kinh doanh hôm trước và lấy số điện thoại của giám đốc tên Đức. Sau khi nghe tôi thông báo tình hình máy móc như vậy, anh ta có nói với tôi là mang máy lên cty để đổi máy mới và hẹn tôi ngày hôm sau đến vì hôm đó họ vẫn đang đi làm dự án xa.

    Sáng 21-11, tôi mang máy đến và làm việc với nhân viên Hoàng. Anh này sau khi test một hồi rồi đưa lên cho sếp anh ta (tên Đức) test thì nhận máy của tôi để bảo hành, tôi không đồng ý và yêu cầu đổi máy mới đúng như lời của anh Đức. Tay Hoàng có bảo tôi là kiểm tra thêm và cho tôi mượn máy Alienware để làm việc nhưng ngày hôm sau tôi đã trả máy ngay vì cấu hình không đủ để tôi làm việc. 18h15 tôi mới ra khỏi cty đó. Tới 19h30 tôi gọi điện trực tiếp cho tay Hoàng và yêu cầu không bảo hành máy của tôi vì giám đốc bên đó đã đồng ý đổi máy mới. Anh ta đồng ý và hẹn tôi thứ 7 (22-11) lên để trả máy mới. Tôi đã phải mất cả ngày 21 ngồi bên HDA để chờ đợi họ.

    Đầu giờ chiều ngày thứ 7 tôi đến HDA và tay Hoàng rất niềm nở chấp nhận đổi máy mới hoặc trả tiền nhưng hẹn ngày thứ 4 (26-11) sẽ giải quyết. Tôi sơ suất không lấy giấy cam kết ngày hôm đó. Nhưng dù sao cũng ok vì anh ta có vẻ chấp thuận theo ý kiến của tôi (bắt nguồn từ ý của giám đốc Đức).

    Tối ngày 25 thì tay Hoàng có gọi điện cho tôi thông báo rằng trung tâm bảo hành của Dell trong SG nói ổ DVD của tôi hỏng là do tôi nhét đĩa 8cm vào và bị kẹt, sau đó lấy vật cứng chọc để lấy đĩa ra nên làm hỏng mắt đọc và bộ cơ. Tôi cũng đã gọi điện cho Đức để hẹn ngày 26 làm việc với tôi vì tôi rất bức xúc trước tình trạng đổ tội cho khách hàng phá hỏng máy như vậy. Tay Đức có trả lời rằng ngày 26 anh ta đi công tác, tôi cứ lên giải quyết với tay Hoàng và nếu không ưng ý, có thể gọi điện cho hắn.

    Đúng hẹn, ngày 26, tôi sang HDA từ sáng. Tay Hoàng một mực chỉ đồng ý trả tôi máy của tôi đã được bảo hành (lúc này họ cũng chẳng có máy của tôi ở cty) và nói rằng không có thẩm quyền trả tiền hoặc trả máy mới cho tôi. Mặc dù tôi không hề yêu cầu họ bảo hành máy cho tôi và từ ngày 21 cho tới này 26, họ không hề bàn bạc nhau để đưa ra cách giải quyết cho trường hợp của tôi. Tôi có gọi điện cho tay giám đốc Đức nhưng anh tay tắt máy từ sáng.

    Sau gần 1 ngày căng thẳng bên đó và đã có ý định gọi công an vào làm việc, những nhân viên bên đó liền gọi cho anh Trần Đức Sơn, là cổ đông của cty đến giải quyết. Sau khi nghe tôi trình bày đầu đuôi sự việc, anh ta đã viết một bản cam kết với 3 lựa chọn như sau:
    - Đổi máy mới nguyên seal cho tôi với cấu hình đúng như tôi đã mua.
    - Ưu đãi về giá để tôi mua máy cấu hình cao hơn (với máy không quá 26tr và là Dell XPS).
    - Nếu 2 trường hợp trên mà họ không đáp ứng được, tôi sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã mua máy (22,682,000 VND).
    Và hẹn tôi này 02-12 đến để giải quyết.

    Tới chiều ngày hôm nay (02-12), tôi tới cty và gặp anh Sơn, anh ta lại tiếp tục lật lọng một lần nữa giống tay Hoàng và chỉ đồng ý trả cho tôi máy của tôi đã mang đi bảo hành (mặc dù cam kết do chính tay anh ta viết và tôi chưa bao giờ yêu cầu bảo hành máy). Tới lúc này máy của tôi cũng không hề có ở cty HDA (theo lời họ thì lẽ ra nó phải nằm ở HDA từ ngày 27-11 rồi).Tôi yêu cầu được gặp giám đốc Đức để giải quyết nhưng anh ta không dám xuất hiện. Gọi điện thì anh ta không nghe máy. Tôi có đề nghị mời công an đến giải quyết thì tay Sơn buông một câu nói thách thức là "cứ mời công an đến mà giải quyết" và bỏ mặc chúng tôi ngồi ở cty như những kẻ đi xin bố thí chứ không phải khách hàng.

    Trong suốt thời gian vừa qua (2 tuần), tôi không có máy để làm việc, những dự án đã nhận được thì liên tiếp bị cancel, công việc ở cty thì bị đình trệ vì không có công cụ làm việc. Phía cty HDA chưa hề đưa ra 1 lời xin lỗi hoặc một thái độ thông cảm với khách hàng về việc này, mặc dù tôi đã hết lần này tới lần khác tỏ rõ thiện chí mua hàng bên họ. Tôi thực sự bức xúc trước thái độ coi thường và thách thức khách hàng của cty HDA. Tới nay tôi cũng không còn hứng thú đổi máy khác ở cty lừa đảo đó nữa mà chỉ yêu cầu được hoàn trả toàn bộ số tiền tôi đã mua máy và nâng cấp linh kiện. Tôi cũng đã có tường trình gửi công an phương sở tại kèm theo toàn bộ giấy tờ của vụ việc này và bản cam kết của cổ đông tên Sơn.

    Rất mong anh em hãy lên tiếng để đòi lại công lý cho tôi!!! Tôi sẽ up bản cam kết của cổ đông Sơn lên trong thời gian sớm nhất có thể. Thanks anh em!
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    27-03-2007
    Bài viết
    21
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi ErrantGuy View Post
    Trước tiên xin phép các Mod và Admin cho tôi được post bài viết này lên để vạch mặt một lũ lừa đảo. Tôi xin cam đoan những điều tôi sẽ viết ra đây hoàn toàn là sự thật và mục đích cuối cùng là mong đuợc sự ủng hộ của anh em để bài trừ lũ lừa đảo này ra khỏi cộng đồng CNTT.

    Và công ty mà tôi muốn đưa lên đây để anh em tránh xa đó là công ty HDA Laptop, địa chỉ ở 6b/965 đường Giải Phóng - phường Giáp Bát - quận Hoàng Mai - Hà Nội.

    Đầu tháng 9, bạn tôi đã mua 1 chiếc XPS bên cty này và tôi có review qua thấy chất lượng máy khá ổn, và cũng được sự tư vấn của bạn tôi nên tôi quyết định sẽ mua 1 chú XPS của HDA.

    Vào khoảng đầu tháng 11, sau vài lần chat qua lại với trưởng phòng kinh doanh của cty HDA tên là Hoàng, tôi được sự tư vấn tận tình của anh ta và anh ta mời mọc tôi sang đặt hàng vì theo lời anh ta thì đợt này máy ship về VN khó. OK, tôi đồng ý và ngày 15-11 tôi có sang đặt hàng 1 chú XPS 1530 chip T8300, ram 2GB (giao kèo lấy máy xong sẽ nâng ram lên 4GB). Nhân viên Hoàng có hẹn tôi vào ngày thứ 4 (19-11) sang lấy máy và trả nốt tiền.

    Đúng hẹn, trưa thứ 4 tôi qua lấy máy thì trong cty chỉ có 1 cô nhân viên kinh doanh và 1 cô kế toán, không có nhân viên kỹ thuật vì theo lời nhân viên kinh doanh, cty họ đang đi làm dự án tận Hải Dương. Cô nhân viên kinh doanh làm giấy tờ và giao máy cho tôi. Tôi ngồi bung win và 1 lúc sau có 1 anh nhân viên đến thay ram cho tôi (sau này tôi mới biét anh này chính là giám đốc của HDA, tên là Đức). Vì không có người để test nên tôi cứ cầm máy về.

    Chiều tối, tôi đưa đĩa vào ổ DVD để cài phần mềm thì phát hiện ra ổ đĩa không đọc mà chỉ nghe 2 tiếng cạch cạch, sau đó là tiếng ổ đĩa quay và không đọc đuợc dữ liệu trên đĩa, lấy đĩa ra và nhét đĩa vào bình thường. Tôi nghĩ giờ đó bên cty đó họ đã về cả nên không liên lạc lại mà để tới hôm sau. Vì theo chế độ chăm sóc khách hàng của các cty, họ đều cho phép 1 đổi 1 trong vòng mấy ngày nếu sản phẩm bị lỗi.

    Trưa hôm sau (20-11) tôi có chat với cô nhân viên kinh doanh hôm trước và lấy số điện thoại của giám đốc tên Đức. Sau khi nghe tôi thông báo tình hình máy móc như vậy, anh ta có nói với tôi là mang máy lên cty để đổi máy mới và hẹn tôi ngày hôm sau đến vì hôm đó họ vẫn đang đi làm dự án xa.

    Sáng 21-11, tôi mang máy đến và làm việc với nhân viên Hoàng. Anh này sau khi test một hồi rồi đưa lên cho sếp anh ta (tên Đức) test thì nhận máy của tôi để bảo hành, tôi không đồng ý và yêu cầu đổi máy mới đúng như lời của anh Đức. Tay Hoàng có bảo tôi là kiểm tra thêm và cho tôi mượn máy Alienware để làm việc nhưng ngày hôm sau tôi đã trả máy ngay vì cấu hình không đủ để tôi làm việc. 18h15 tôi mới ra khỏi cty đó. Tới 19h30 tôi gọi điện trực tiếp cho tay Hoàng và yêu cầu không bảo hành máy của tôi vì giám đốc bên đó đã đồng ý đổi máy mới. Anh ta đồng ý và hẹn tôi thứ 7 (22-11) lên để trả máy mới. Tôi đã phải mất cả ngày 21 ngồi bên HDA để chờ đợi họ.

    Đầu giờ chiều ngày thứ 7 tôi đến HDA và tay Hoàng rất niềm nở chấp nhận đổi máy mới hoặc trả tiền nhưng hẹn ngày thứ 4 (26-11) sẽ giải quyết. Tôi sơ suất không lấy giấy cam kết ngày hôm đó. Nhưng dù sao cũng ok vì anh ta có vẻ chấp thuận theo ý kiến của tôi (bắt nguồn từ ý của giám đốc Đức).

    Tối ngày 25 thì tay Hoàng có gọi điện cho tôi thông báo rằng trung tâm bảo hành của Dell trong SG nói ổ DVD của tôi hỏng là do tôi nhét đĩa 8cm vào và bị kẹt, sau đó lấy vật cứng chọc để lấy đĩa ra nên làm hỏng mắt đọc và bộ cơ. Tôi cũng đã gọi điện cho Đức để hẹn ngày 26 làm việc với tôi vì tôi rất bức xúc trước tình trạng đổ tội cho khách hàng phá hỏng máy như vậy. Tay Đức có trả lời rằng ngày 26 anh ta đi công tác, tôi cứ lên giải quyết với tay Hoàng và nếu không ưng ý, có thể gọi điện cho hắn.

    Đúng hẹn, ngày 26, tôi sang HDA từ sáng. Tay Hoàng một mực chỉ đồng ý trả tôi máy của tôi đã được bảo hành (lúc này họ cũng chẳng có máy của tôi ở cty) và nói rằng không có thẩm quyền trả tiền hoặc trả máy mới cho tôi. Mặc dù tôi không hề yêu cầu họ bảo hành máy cho tôi và từ ngày 21 cho tới này 26, họ không hề bàn bạc nhau để đưa ra cách giải quyết cho trường hợp của tôi. Tôi có gọi điện cho tay giám đốc Đức nhưng anh tay tắt máy từ sáng.

    Sau gần 1 ngày căng thẳng bên đó và đã có ý định gọi công an vào làm việc, những nhân viên bên đó liền gọi cho anh Trần Đức Sơn, là cổ đông của cty đến giải quyết. Sau khi nghe tôi trình bày đầu đuôi sự việc, anh ta đã viết một bản cam kết với 3 lựa chọn như sau:
    - Đổi máy mới nguyên seal cho tôi với cấu hình đúng như tôi đã mua.
    - Ưu đãi về giá để tôi mua máy cấu hình cao hơn (với máy không quá 26tr và là Dell XPS).
    - Nếu 2 trường hợp trên mà họ không đáp ứng được, tôi sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã mua máy (22,682,000 VND).
    Và hẹn tôi này 02-12 đến để giải quyết.

    Tới chiều ngày hôm nay (02-12), tôi tới cty và gặp anh Sơn, anh ta lại tiếp tục lật lọng một lần nữa giống tay Hoàng và chỉ đồng ý trả cho tôi máy của tôi đã mang đi bảo hành (mặc dù cam kết do chính tay anh ta viết và tôi chưa bao giờ yêu cầu bảo hành máy). Tới lúc này máy của tôi cũng không hề có ở cty HDA (theo lời họ thì lẽ ra nó phải nằm ở HDA từ ngày 27-11 rồi).Tôi yêu cầu được gặp giám đốc Đức để giải quyết nhưng anh ta không dám xuất hiện. Gọi điện thì anh ta không nghe máy. Tôi có đề nghị mời công an đến giải quyết thì tay Sơn buông một câu nói thách thức là "cứ mời công an đến mà giải quyết" và bỏ mặc chúng tôi ngồi ở cty như những kẻ đi xin bố thí chứ không phải khách hàng.

    Trong suốt thời gian vừa qua (2 tuần), tôi không có máy để làm việc, những dự án đã nhận được thì liên tiếp bị cancel, công việc ở cty thì bị đình trệ vì không có công cụ làm việc. Phía cty HDA chưa hề đưa ra 1 lời xin lỗi hoặc một thái độ thông cảm với khách hàng về việc này, mặc dù tôi đã hết lần này tới lần khác tỏ rõ thiện chí mua hàng bên họ. Tôi thực sự bức xúc trước thái độ coi thường và thách thức khách hàng của cty HDA. Tới nay tôi cũng không còn hứng thú đổi máy khác ở cty lừa đảo đó nữa mà chỉ yêu cầu được hoàn trả toàn bộ số tiền tôi đã mua máy và nâng cấp linh kiện. Tôi cũng đã có tường trình gửi công an phương sở tại kèm theo toàn bộ giấy tờ của vụ việc này và bản cam kết của cổ đông tên Sơn.

    Rất mong anh em hãy lên tiếng để đòi lại công lý cho tôi!!! Tôi sẽ up bản cam kết của cổ đông Sơn lên trong thời gian sớm nhất có thể. Thanks anh em!
    Làm gì có trung tâm bảo hành Dell ở Việt nam đâu mà bảo với hành??? Híc Bảo nó đưa cho tờ giấy "Service order No"của bọn Dell nó xác nhận lỗi do người sử dụng xem nào ????
    Toàn bọn lừa đảo . Bó tay .
    Đó là hệ quả tất yếu khi mua hàng không có nguồn gốc rõ dàng . Không có bảo hành chính hãng .
    Up lên cho anh em tránh xa những bọn lừa đảo.

  3. #3
    Tham gia
    15-10-2005
    Bài viết
    204
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chính xác đó bạn ạ, tôi biết việc Dell chưa hề có trung tâm bảo hành tại VN mà chỉ là ủy quyền bảo hành thôi. Tôi hỏi tay Sơn kia về tờ giấy đó thì hắn kêu là có. Thực sự đó là câu nói mà tôi cảm thấy lừa đảo nhất ở cty này. Thanks bạn đã ủng hộ.

  4. #4
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Ở Việt Nam hình như Dell ủy quyền cho Sao Bắc Đẩu để làm ủy nhiệm bảo hành. Hoàn toàn không có một trung tâm chính thức.

    Anyway nếu bồ mua một ngày mà hư thì cửa hàng này hoàn toàn không chấp nhận được. Cái DVD drive chỉ là 1 addon đi kèm theo máy. Nếu có hư hỏng gì thì chỉ cần rút cái đó ra rồi đem đi bảo hành, việc gì phải lấy cả cái máy của người ta. Thật không hiểu nổi. (BTW, tôi xài toàn Latitude nên không biết XPS có giống vậy không, là DVD drive toàn là addin, có 1 nút nhấn vào là lấy nguyên cái drive ra).

  5. #5
    Tham gia
    15-10-2005
    Bài viết
    204
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    DVD drive của máy XPS là dạng slot-load bạn ạ, nghĩa là không chạy nguyên drive ra mà chỉ nhả đĩa ra thôi, giống như ổ DVD trên xe hơi vậy.

  6. #6
    huh Guest

    Thông tin

    Hi, anh em nào có time liệt kê các bài viết, tên hãng thành 1 topic "Cẩn thận khi mua hàng tại những công ty này"

  7. #7
    Saigon_Lab Guest

    Tệ thật !

    Dell USA không bảo hành được ở VN đâu bạn nhé
    Được sửa bởi Saigon_Lab lúc 11:00 ngày 05-12-2008

  8. #8
    Tham gia
    15-10-2005
    Bài viết
    204
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi huh View Post
    Hi, anh em nào có time liệt kê các bài viết, tên hãng thành 1 topic "Cẩn thận khi mua hàng tại những công ty này"
    Tôi sẽ ủng hộ vụ này với số 1 là HDA Laptop, website là http://hdalaptop.com địa chỉ số 6b/965 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Được sửa bởi ErrantGuy lúc 23:40 ngày 03-12-2008 Reason: Bổ sung bài viết

  9. #9
    Tham gia
    29-05-2008
    Bài viết
    249
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Chúc vấn đề của bác đc giải quyết nhanh chóng.
    Mà nếu chúng nó lật lọng ko nhận bản cam kết này do chính tay nó viết thì sao nhỉ?
    Bác cũng nên cẩn thận, nó dám thách bác coi chừng cũng đã chuẩn bị hậu chước.
    Thử call thằng giám đốc báo với nó là bác đã tường trình lên công an thử xem?
    ps: sao cái title ko để tên công ty nó lên để chú ý hơn ?

  10. #10
    huh Guest
    Chà, bác Long đang online ở các diễn đàn vozforums, muare nữa.
    Chúc bác nhanh chóng lấy lại được tiền. Em ghét bọn nào làm ăn dối trá như thế.

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •