hic. xem ảnh thấy sướng hay khổ đều có cái hay của nó! các bác có công nhận ko?
vậy từ giờ mình sẽ thấy chẳng có việc j là khổ quan trọng là tìm ra cái sướng trong việc đó /
haha
Một buổi sáng được ngủ đẫy mắt, lại còn được vợ cho chén nước hủ tíu trong phần ăn sáng của bả chắt ra, trộn vào chén cơm nguội.
Sướng cả ngày lão Éo nhỉ
Được gửi bởi dinhbaochau
Tội nghiệp bác.....
Lão Dê biết vợ lão luôn kiểm tra lão sát rạt, kể cả các bài lão post lên đây, nên lúc nào lão cũng ra nhiều hư chiêu, nhưng đích duy nhất là "nịnh bả".
Còn ... chiêu thật của lão ... khó lường lắm
Bookmarks