Trang 1 / 6 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 51

Chủ đề: Đi bụi

  1. #1
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts

    Đi bụi

    18 g. Không kịp ăn bữa chiều do nhận tin nhắn: Anh ở đâu?

    Lao vội ra đường, trời mua tầm tã, ngoắc chiếc Taxi đến điểm hen. Gọi ly ca phê. phục vụ bưng ra đến nơi cũng là lúc móc túi thanh toan do chú nó ngồi ở điểm khác. Trả ba mươi ngàn mà long tê tái.

    Lội mưa mà đi do nơi chú noa ngồi cách khoảng 70m. Thấy quán Cầy tơ, dõi mắt tìm cũng chẳng thấy chú nó đâu. Đi thêm mươi mét nữa. gặp rôi. Vào quán. lua vội cũng không kịp tốc độ của chú. Đành chịu mặt dầy ngồi nhìn nó uống vậy. Sau đó là ba chân bốn cẳng chạy về ga

    Kết quả của 30 phút mà nốc 5 chai Ken

    Được sửa bởi dly lúc 14:29 ngày 27-09-2011
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Ai trông như Trùa ấy nhỉ

    Ai thế bác Dê?

  3. #3
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Đang nằm phê dòng nhạc cũ. Lão già cười há há há... lên diễn đàn... nghi lắm mà!!

    Ngoảnh mặt, Sài Gòn đã bỏ lại phía sau. Tiếng còi Tàu báo dài, có lẽ chỉ mới đến Biên Hòa...

    Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi mới đón tàu đi xa. có ai đó nói " ra đi là để trở về". Cái tuổi tam thập nhi lập mới hiểu chút chút... lẩn thẩn nghe "hồn cầm phong sương,....từ người ra đi... cung thương là tiếng đàn... cung nam là tiếng người..."..Nhớ Văn Cao... thèm một tiếng cười Tiểu Dân ..."chiều năm xưa gót hài khai hoang... giờ còn mong chi người hát theo đàn...Lời đàn năm nay... cung đàn ơi... "

    Ra đi để trở về... ra đi để thấy Sài Gòn gắn bó biết bao nhiêu. Ra đi để thấy mình thật bé nhỏ giữa dòng đời xuôi ngược. Ra đi để thấy cần trở lại. Nhìn người bạn già trầm ngâm khói thuốc giữa bóng đèn nhàn nhạt vàng. Nhâm nhi li cafe nghe dòng nhạc giai thứ .. lãng đãng... lãng đãng giữa tiếng còi tàu, tiếng rầm rập muôn thở quen thuộc, như chính tiếng thở than từ dòng nhạc Suối Mơ phát ra từ cái Mp3 cũ kỹ...

    Ngày đi có hứa gì đâu
    Chằng buồn lên mắt không sầu lên mi
    Ngày đi thì biết ừ đi
    Nay xa thành phố có gì luyến lưu
    .....................................

    ừ, thì xa Thành Phố. Lần này bỗng thấy lạ.

    Chẳng như những lần. Chỉ việc "check in" rồi ngủ khò trên máy bay.. vô cảm... Nước Mỹ phù hoa, Sing khô khan, Trung Quốc xô bồ, Đài Loan xa hoa...

    Như có gì đó níu kéo... Như lần đi ... chẳng hẹn lần về...

    Khiếp!! Nếu không ngày trở về thì lấy ai ghẹo Mụ Bạch Nga ... nhỉ!!

    Bỗng trở thành kẻ lãng du.

    Ra đi là để trở về. Để nhìn nhận mình còn tồn tại giữa xô bồ cuộc sống. Bóng đêm dần buông trên thành tàu. Càng xa Sài Gòn, ánh đèn vàng càng hiếm hoi trên lướt qua ngoài cửa sổ. Màn đêm sâu hơn, sâu tới mức người ta có thể nhận ra rằng... Người ta phải đi thật nhiều, thật xa... để mong ước được trở lại...
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  4. Thành viên Like bài viết này:


  5. #4
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Đồ Sơn thẳng tiến hả anh?


    ---
    - Sent from my iPad using Tapatalk

  6. #5
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Đường đi dẫu lắm gian nan
    Hít sâu lồng ngực, cười vang giữa trời
    ___ W ___

  7. #6
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Xem bài của anh Lý:
    -Đi Taxi đến điểm hẹn với chú nào đó
    -Lội mưa đến quán để chó

    Đi bụi chổ nào chời?


    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Đường đi dẫu lắm gian nan
    Hít sâu lồng ngực, cười vang giữa trời
    Thiền hả?
    Khó quá, không thèm ký

  8. #7
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Thiền hả ? Thiền ha ! Thiền,... hà hà...
    Thiền ? Haha... Hả ? Thiền, haha..
    Khùng !
    ___ W ___

  9. #8
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Tầu lăn bánh, bỏ lại sau lưng một nếp nhà. Tạm gửi lại mẹ đĩ cho .....con nó trông, bỏ lại thằng cháu nội cho.... má nó. Ta đi đây

    Đêm như dài bất tận. Có chút bia. Chú ngủ say như chết, tiếng ngáy đều bên tai mặc ta co ro trong cái lạnh, trong nỗi trống trải của đêm đen, tình tự cùng tiếng rầm rập của tiếng bánh sắt lăn đều trên đường ray hòa cùng gió,tự nhiên thấy thằng vô duyên lạ. Tự nhiên rủ mình đi cùng rồi nó lăn đùng ra ngủ để mình ta ngồi củ rũ với đêm dài. Đích đến ơi! bao giở tới. Haizzz!

    Được sửa bởi dly lúc 14:33 ngày 27-09-2011

  10. 2 thành viên Like bài viết này:


  11. #9
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Một người có vợ đùm đề đi theo một người độc thân, trên con đường vô định, trên một chuyến tàu hoàng hôn, trong một căn phòng nhỏ đèn thấp lở mờ. Kẻ ngủ say mê, người thức trăn trở. Thời gian dài thâm thẩm.

    Mở đầu cho một câu chuyện rất là MÙI.

    Lót dép chờ coi.......

  12. #10
    Tham gia
    28-03-2007
    Bài viết
    623
    Like
    345
    Thanked 159 Times in 89 Posts
    Coi mòi hay à nghe!
    Hình đẹp, tuy nhiên lão Chùa phê nhạc mà tay ôm Macbook trông lực sĩ quá!

Trang 1 / 6 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •