Trang 1 / 6 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 55
  1. #1
    anh2_cua_hoply Guest

    Mưa lụt Hà Nội, chuyện... nhỏ!

    "18 mạng người, 3.000 tỉ và ..." Tuy thế: "Trận mưa này là một ví dụ nhỏ...1 cuộc diễn tập lớn cho tương lai???"

    "Nếu tính trong vòng 5 năm trở lại đây, mỗi năm chúng ta đều mất trên dưới 12.000 nhân mạng, chưa kể hàng vài chục nghìn người bị thương. Một con số xót xa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một cuộc họp về an toàn giao thông đã phải thốt lên đau xót: Chúng ta mất quá nhiều mạng người, hơn cả trong chiến tranh…” (Lao Động, 23/07/2007)
    Với những chuyện đó thì trận mưa lụt của Hà Nội hôm nay quả là quá nhỏ!

    "500.000 là số lao động Việt nam đi làm thuê ở nước ngoài, khi mà: "93.000 là số lao động việt nam ở Đài loan, trong đó có tới 75.000 chị em đang giúp việc trong các gia đình người Đài (làm “đầy tớ” cho người ta).(Tiền Phong, 01/06/2005), khi mà: ĐB Nguyễn Thị Hồng (Nghệ An) nói tại Quốc hội: "Đối tượng lao động nữ 20 - 30 tuổi đưa đi xuất khẩu, thực chất đưa đi để hành nghề người ta dùng chữ là "phục vụ đàn ông" ở các nước khác." (VietNamNet, 6/6/2005)
    Với những chuyện đó thì trận mưa lụt của Hà Nội hôm nay quả là quá nhỏ!

    100.000 là số phụ nữ Việt được bán ở Đài loan (Tiền Phong, 22/08/2005) và 20.000 là số phụ nữ Việt được bán ở Hàn Quốc... (Tuổi Trẻ, 24/03/2006), khi mà: các cô gái Việt bị đem: "Trưng bày trong "bể cá"." (VietNamNet, 19/03/2005), bị đem: "Bán đấu giá ở Malaysia" (Tiền Phong, 08/05/2006) ?...
    Với những chuyện đó thì trận mưa lụt của Hà Nội hôm nay quả là quá nhỏ!

    Trên 160 cô gái xếp hàng cho trai Hàn tuyển vợ
    Hàng trăm cô gái dáng dấp quê mùa nhưng trẻ đẹp được những người môi giới tập trung lại trong một ngôi nhà cũ, hoang vắng bên cánh đồng cho 7 người đàn ông Hàn Quốc ngắm nghía để chọn vợ.
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/11/3BA0807D/

    Với những chuyện đó thì trận mưa lụt của Hà Nội hôm nay quả là quá nhỏ!

    Nguyên nhân nào? Nếu! Lại là chữ Nếu đáng ghét.

    Nguồn:Nhà báo Trung Ngôn

  2. #2
    Tham gia
    16-07-2008
    Bài viết
    74
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Nếu tôi đổ cho lí do nhà nước quản lí yếu kém thì bị xem là phản động, nếu tôi đổ tất cả cho nhân dân thì được xem là cán bộ nhà nước, nếu tôi đổ cho cơ chế sẽ được sự đồng thuận của các cấp CQ, nếu tôi đổ cho hoàn cảnh lịch sử do chiến tranh, thiên tai thì tôi hợp ý Đảng...và rất nhiều chữ nếu . Rất cần một sự thay đối toàn diện, để con cháu chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn.

  3. #3
    Tham gia
    12-12-2007
    Bài viết
    666
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Nếu bạn không thay đổi được thế giới thì hãy ..thay đổi chính mình đi, rồi từ từ đổi luôn con cháu của mình ..okie

  4. #4
    yeuITVN Guest
    Nếu bạn cảm thấy không chịu đựng được thì phắn ra nước ngoài đi. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc.

  5. #5
    Tham gia
    25-08-2007
    Bài viết
    1,778
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Bác kền có nói 1 câu mà tớ thấy hay về sự nhầm lẫn giữa Tổ Quốc và..gì gì ấy (bác Kền có vào thêm mắm muối cho em nhá).
    Bạn trên kia nói ra để thấy phần vô trách nhiệm của các cấp lãnh đạo Thành Phố Hà Nội, bác đừng nhầm lẫn sự vô trách nhiệm của một số người thành hai chữ Tổ quốc thiêng liêng.

  6. #6
    Tham gia
    21-08-2008
    Bài viết
    304
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi yeuITVN View Post
    Nếu bạn cảm thấy không chịu đựng được thì phắn ra nước ngoài đi. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc.
    Định biến đi ăn cơm rùi mà đọc bài post này thấy mắc cười quá. Hôm qua tui gửi cho bạn tui cái khúc này

    Dân còn ỷ lại Nhà nước

    Sau thiệt hại từ trận mưa lũ này, thành phố đã rút ra những kinh nghiệm gì?

    - Trận mưa lũ này là thông số để chúng tôi có căn cứ dự phòng cho các cảnh báo thiên tai trong tương lai. Lấy mốc giới này để tính các chỉ tiêu như xử lý nước, lụt, đê điều....

    Kinh nghiệm tốt nhất vẫn là huy động chính sức dân và huy động tại chỗ. Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm.

    Dân cũng đang tự lo tích trữ lương thực, thực phẩm, thưa ông. Nhưng thực tế là do ngập lụt nên chợ không hoạt động và các siêu thị hiện nay đã hết sạch hàng khiến những người nội trợ rất lo lắng. Liệu tình hình này có kéo dài? Thành phố giải quyết thế nào?

    - Lương thực thì không đáng ngại. Chuyện mọi người đổ xô đi mua là do tâm lý đề phòng mưa kéo dài nên tạo ra lượng cầu quá lớn. Hơn nữa có lý do khách quan là rau hỏng hết, không có hàng cung cấp. Giải pháp khắc phục là phải đưa từ nơi này qua nơi kia. Nhưng vấn đề khan hiếm lương thực, thực phẩm không lớn, nhất thời chỉ mấy ngày thôi.
    Đó, cái chỗ bôi đậm đậm đó, bi giờ bạnn tui mới hiểu tại sao cái câu khá nổi tiếng "Đừng hỏi TQ đã làm j cho ta mà hãy hỏi ta đã làm j cho TQ" dạo này được phát tán nhiều quá.

    Giờ hiểu rùi, cái j cũng tự làm đi nha mấy bác, đừng hỏi TQ đã làm j cho ta là lá la

  7. #7
    Tham gia
    05-12-2007
    Location
    Saigon
    Bài viết
    217
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Vụ lấy chồng nước ngoài như đài loan, hàn quốc,trung quốc nhưng thực chất làm đầy tớ hco người ta thì thật sự đó là nỗi đau của dân tộc Việt, quốc thể bị bôi nhọ.Có khi nào các vị ăn trên ngồi tróc có suy nghĩ về điều này không?Nếu có thì đã làm được gì.Hay là tốt khoe xấu che với thiên hạ.
    Đừng để tụi nước ngoài xem người Việt Nam như dân tộc cấp thấp, dùng tiền để hành hạ, chà đạp như vậy.
    Tụi Hàn Quốc trước năm 75 đâu là cái gì?Chỉ chư hầu của Mỹ, chỉ đâu đánh đó thế mà giờ thật không dám nhìn.

    Còn vụ Hà nội ngập thì xin bình loạn như sau : Cái dự án gia đoạn một ngốn cả trăm triệu USD, cũng chẳng tác dụng gì.Không hiểu tiền chảy đi đâu?
    Giai đoạn 2 nghe nói khoảng 3000 tỉ, cũng không giải quyết đươc vấn đề.Quá nan giải.Liệu rồi 3000 tỉ có trôi theo nước sông Hồng không?Có trời mới biết.
    Thành Phố HCM nên liệu sớm sắm xuồng, bè, máy bay đí là vừa.Chứ mưa lớn bằng nữa HN thôi thì chắc cũng ngập mất luôn cái UBND Thành Phố không chừng.

  8. #8
    Tham gia
    13-07-2008
    Bài viết
    78
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tôi thấy các bạn đang đi lạc chủ đề rồi đó không bàn chuyện chính trị ở đây vì đây là diễn đàn tin học bạn nào khi đăng ký thành viên chắc cũng đã đọc nội quy diễn đàn rồi tốt nhất là ta nên dừng ở đây ... !

  9. #9
    anh2_cua_hoply Guest
    Quote Được gửi bởi Duy Ask View Post
    Tôi thấy các bạn đang đi lạc chủ đề rồi đó không bàn chuyện chính trị ở đây vì đây là diễn đàn tin học bạn nào khi đăng ký thành viên chắc cũng đã đọc nội quy diễn đàn rồi tốt nhất là ta nên dừng ở đây ... !
    Tin học để làm gi?
    - để phục vụ con người.

    Con người có nhu cầu gì?
    -a,b,c...x,y,z

    Chính trị - XH cũng chỉ là 1 lĩnh vực hoạt động của con người.

    đây là diễn đàn tin học ,Thương mại không dính dáng gì ở đây.
    -Nhưng tôi bàn TM ĐT

    đây là diễn đàn tin học,Chính trị XH không dính dáng gì ở đây
    -Nhưng Chính Phủ điện tử cần chứ ạ?
    .......
    ........

    Lý do cấm: Thanh niên đừng bàn luận, đừng quan tâm đến Chính trị - XH. Thanh niên biết thì chết.

  10. #10
    Tham gia
    31-10-2008
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi tui_là_tiamo View Post
    Bác kền có nói 1 câu mà tớ thấy hay về sự nhầm lẫn giữa Tổ Quốc và..gì gì ấy (bác Kền có vào thêm mắm muối cho em nhá).
    Bạn trên kia nói ra để thấy phần vô trách nhiệm của các cấp lãnh đạo Thành Phố Hà Nội, bác đừng nhầm lẫn sự vô trách nhiệm của một số người thành hai chữ Tổ quốc thiêng liêng.
    Tui ko phải Ác Kền, ổng đang sống phè phỡn, nhưng để tui trích lại câu nói của ổng cho "sự nhầm lẫn giữa Tổ Quốc và nhà cầm quyền đương thời"

Trang 1 / 6 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •