Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 21
  1. #1
    Tham gia
    27-04-2008
    Bài viết
    36
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Pháp Luân Đại Pháp -- cái gì đây ?

    Mình tình cờ đọc được mấy dòng này, bạn nào biết cho ý kiến với, liệu đây có phải là ...
    Giới thiệu chung

    Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn tập luyện —tập luyện cả thân và tâm— có nguồn gốc rất xa xưa. Từ tháng 5-1992, khi được Sư phụ Lý Hồng Chí bắt đầu truyền xuất ra tại Trường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đã nhanh chóng được đông đảo người dân Trung Quốc đón nhận, và đến nay đã phổ biến khắp nơi thế giới, với hàng trăm triệu người tham gia.

    Tại Hội sức khoẻ Đông phương năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp được bình chọn là minh tinh công phái. Từ đó đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã nhận hàng nghìn giải thưởng và khen tặng từ chính quyền các quốc gia cũng như từ các hội, tổ chức khác nhau. (Xem danh sách tiếng Hán, tiếng Anh).



    Theo học Pháp Luân Đại Pháp đơn giản và thú vị, hoàn toàn miễn phí. Đạo lý nền tảng của Pháp Luân Đại Pháp được trình bày trọn vẹn trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách dẫn hướng người học từ những bước đầu tiên và cũng là chỉ đạo một cách có hệ thống suốt cả con đường tập luyện sau này. Năm bài tập của Pháp Luân Đại Pháp được trình bày trong cuốn Đại Viên Mãn Pháp. Hai cuốn sách này đều do Sư phụ Lý Hồng Chí biên soạn, và hiện nay đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng trên thế giới, bao gồm cả tiếng Việt. Những cuốn sách này có thể được download miễn phí trên mạng Internet http://phapluan.***, http://falundafa.***.



    Tập luyện Pháp Luân Đại Pháp lấy nâng cao tâm tính làm căn bản và chính yếu: người học liên tục đề cao tố chất bản thân, tịnh hoá bản thể và cuối cùng trở về với nguồn cội của mình bằng cách đồng hoá với đặc tính tối cao của vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn. Theo đó, bước tiến thứ nhất là sống lương thiện và cao thượng: học viên cần từ bỏ các tính xấu như tâm cầu danh, cầu lợi, tâm tranh đấu, ích kỷ,… Vừa tập năm bài động tác, người học đọc và thực hành theo đạo lý Chân Thiện Nhẫn được trình bày trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

    Thực hành Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sức khỏe tốt cả về thể chất và tinh thần cho nhiều học viên toàn thế giới. Nên cũng gọi đó là một môn “tu luyện”. Tu luyện ấy, là vừa tu tâm vừa luyện thân; cũng gọi là “tính mệnh song tu”. Tu tâm, nghĩa là không ngừng trau dồi tâm tính thể theo đạo lý Chân Thiện Nhẫn. Luyện thân, nghĩa là hoàn thiện tố chất thân thể thông qua các bài tập động tác và ngồi thiền định.

    Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều thấy rằng, Pháp Luân Đại Pháp rất đặc biệt và rất tốt, mau chóng dẫn hướng người học đến một cuộc đời mới, an lạc trong tâm thức, khoẻ mạnh về thân thể.

    Để bắt đầu học, quý vị có thể tham khảo hướng dẫn cho người bắt đầu học.

    Các thông tin thêm:

    Khỏi bệnh Lupus và ung thư thận giai đoạn cuối một cách kỳ lạ.
    Một người tốt nghiệp trường y khỏi khối u não ở giai đoạn cuối.
    Một bác sĩ gây mê từ chối không nhận “thu nhập thêm” và tiền hối lộ sau khi tập Pháp Luân Công.
    Một trải nghiệm cá nhân thần kỳ hồi Sư Phụ giảng Pháp ở Vũ Hán

    Hiện nay ở Trung Quốc hàng trăm nghìn người vô tội đang bị ngược đãi. Hàng chục nghìn người đang bị giam cầm trong các trại lao động cưỡng bức, nhà tù và cả bệnh viện tâm thần. Đơn giản chỉ vì họ muốn giữ vững tín ngưỡng của mình.

    Đó là ai? — Đó là những học viên Pháp Luân Công. Thông tin thêm về cuộc bức hại:
    Trong bài mình đã giấu khá nhiều link.

  2. #2
    Tham gia
    27-05-2006
    Bài viết
    86
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    vớ vẩn ấy mà, cứ sống khỏe chiều đi bia hơi hà nội là ngon nhất, chứ công với pháp cái đếch gì

  3. #3
    Tham gia
    07-08-2007
    Bài viết
    177
    Like
    4
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Bạn đừng có nói thế, không phải vớ vẩn gì đâu. Bạn có biết khoa học đang có xu hướng gì không? Khoa học và Phật giáo trước ngã tư đường.

  4. #4
    Tham gia
    18-10-2007
    Bài viết
    734
    Like
    11
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Thêm một thứ ma túy cho tinh thần . Mượn lời của Phật : Phật ở tại tâm ! Cứ sống lương thiện , nhân ái và bao dung cùng với nỗ lực của bản thân để vươn lên trong cuộc sống là được rồi ! Ai chẳng sống 1 lần và chết một lần . Cố gắng phù hợp với qui luật tự nhiên là tốt nhất.

  5. #5
    Tham gia
    22-12-2007
    Location
    UIT
    Bài viết
    1,488
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi cuongvp2910 View Post
    Thêm một thứ ma túy cho tinh thần . Mượn lời của Phật : Phật ở tại tâm ! Cứ sống lương thiện , nhân ái và bao dung cùng với nỗ lực của bản thân để vươn lên trong cuộc sống là được rồi ! Ai chẳng sống 1 lần và chết một lần . Cố gắng phù hợp với qui luật tự nhiên là tốt nhất.
    Bác này chỉ được cái ...





























    ĐÚNG

  6. #6
    Tham gia
    30-09-2007
    Bài viết
    1,644
    Like
    247
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    Quote Được gửi bởi tuanpcsoft View Post
    vớ vẩn ấy mà, cứ sống khỏe chiều đi bia hơi hà nội là ngon nhất, chứ công với pháp cái đếch gì

    mới cảnh cáo bạn kia xong giờ gặp bạn này
    Tự nhiên ta phải dựng cái bản ngã của mình để chấp vào ấy.

  7. #7
    Tham gia
    30-08-2007
    Location
    Em oiii Hà Lội Phố...
    Bài viết
    4,586
    Like
    0
    Thanked 23 Times in 18 Posts
    Quote Được gửi bởi bihoctinhoc View Post

    mới cảnh cáo bạn kia xong giờ gặp bạn này

    Cho qua đi pác làm gì mà hắc ám thế.
    Em đã bỏ qua không băm pác rồi thì pác lên nghĩ thoáng cho người khác một chút đê
    Nhưng có lẽ đó chăng chỉ là mơ ước...

  8. #8
    Tham gia
    01-06-2007
    Bài viết
    2,148
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    thật là chán. em nghĩ những bác thốt ra câu này là ko đọc kĩ hay tìm hiểu trước khi nói rồi.

    Đó là những môn khoa học cận tâm linh, nếu nhìn bằng con mắt khinh bỉ thì nói đó là mê tin, dở hơi. Còn nếu chịu tìm tòi học hỏi thì mới thấy hay.

    Chắc hẳn ở đây nhiều bác biết đến thiền, nhân điện, năng lượng sinh học, yoga, khí công... và Pháp Luân Công cũng là một dạng tương tự, tuy nhiên nó còn mới mẻ, ít được phổ biến và cái tên dễ gây nhầm lẫn, cách thức truyền bá còn nặng về văn chương Phật giáo nên các bác mới nghe có vẻ dị ứng. Thực ra đó cũng là một môn dưỡng sinh tốt, một liệu pháp thể chất và tâm lý cho sức khỏe và tâm trí.

    Ở nước ngoài thì nhiều người biết đến nó lắm. Em tuy ko có tập, vì bận bịu thời gian, nhưng mấy người quen đã tập và nó là liệu pháp hiệu quả.

    Bác nào bị bệnh mất ngủ, tập thử xem, có khi tập xong mê ngủ, quên cả việc đóng thuế thân cho vợ luôn ấy

  9. #9
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    hi hi, cũng có 1 thời gian tớ theo tập yoga, thấy cũng ok lắm... nhưng dần dần ông thầy chuyển qua hướng dẫn sâu về thiền... giống như mê tín vậy,
    Hơn nữa thấy người ta tập sao dễ quá, còn chỗ ông này lại quy định quá ngặt về thời gian tập, rồi giống như mê tín nên giờ thì... nghỉ òi

  10. #10
    Tham gia
    30-09-2007
    Bài viết
    1,644
    Like
    247
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    Quote Được gửi bởi ngondensang2007 View Post
    Cho qua đi pác làm gì mà hắc ám thế.
    Em đã bỏ qua không băm pác rồi thì pác lên nghĩ thoáng cho người khác một chút đê
    ...thoáng như bạn nói không ổn lại liên quan đến đạo tộc
    Tôi cảnh cáo bạn với lý do "hắc ám"...hic cảnh cáo mà cũng thành banned vậy là hiểu rồi
    Tự nhiên ta phải dựng cái bản ngã của mình để chấp vào ấy.

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •