Hiện tại mình đang học CNTT ở 1 trường CĐ tại HN. Năm đầu vào mình cảm giác rất là húng thú với việc học, có thêm bạn bè mới, môi trường mới nhưng cảm giác đó cũng chỉ được năm thứ nhất. Hiện tại mình đang học năm thứ 2, năm thứ 2 của CĐ vào học được gần 2 tháng mình cảm thấy chán nản vô cùng, mình chán trường mình học chứ không hề chán CNTT, đi học đến lớp rất nặng nề như 1 nghĩa vụ, đến điểm danh cho đủ,chương trình dạy lạc hậu sang đến năm thứ 2 (kì 3) rồi vẫn học 3 trình pascl <=> với 45 tiết. Nản vô cùng, mình chỉ muốn học lấy kiến thức về IT sau đó ra làm về kinh tế, mong thời gian trôi qua thật nhanh để chấm dứt 3 năm trong trường CĐ.
Bookmarks