Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 / 8
  1. #1
    Tham gia
    26-08-2006
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Cướp ngày là quan- nhờ tư vấn khiếu nại thu hồi đất

    Năm 1983 gia đình tôi được thuê nhà sở hữu nhà nước. Năm 1988 chúng tôi xin phép chính quyền khai hoang vùng đất quanh nhà. Năm 1993 đăng ký sử dụng đất tại phường, được cấp giấy chứng nhận tạm thời và nộp thuế nông nghiệp đầy đủ liên tục chotới nay.
    Năm 1994 UBND Tỉnh hóa giá nhà 1 phần cho chúng tôi, còn lại thu hồi tòan bộ đất không phân biệt đâu là đất thuộc nhà cũ, đâu là đất khai hoang. Quyết định thu hồi không hề có bồi thường gì cả. Đồng thời cùng ngày quyết đinh thu hồi ra luôn quyết định giao đất cho các quan chức tai to mặt lớn trong Tỉnh.Chúng tôi khiếu nại không giao đất. 3 năm sau 1997 UBND Tỉnh ra quyết định giải quyết khiếu nại trong đó ghi rõ chúng tôi được bồi thường hoa màu mà thôi (?) Chúng tôi khiếu nại tiếp lên tổng cục địa chính. Năm 1999 Tổng cục địa chính cử thanh tra họp giải quyết khiếu nại cùng gia đình tôi nhưng từ đó cũng không có trả lời gì.Chúng tôi vẫn không trả đất và vẫn tiếp tục đóng thuế nông nghiệp.
    Trong khi đó một quan chức giao đất dùng quyết định cấp đất thế chấp ngân hàng rồi không trả tiền để ngân hàng xuống cưỡng chế gia đình tôi để không phải bồi thường. Một số khác chạy chọt để UBND Tỉnh cấp sổ đỏ mà vẫn chưa thu hồi được đất. Nay bọn chúng đều là kẻ có chức quyền lại dùng cái sổ đỏ này kiện tôi ra tòa vì không chịu giao đất cho chúng.
    Tôi gởi đơn lên Cổng thông tin điện tử chính phủ, năm 2008 chính phủ chuyển cho UBND Tỉnh giải quyết khiếu nại, UBND tỉnh lại chuyển cho thanh tra Tỉnh phúc tra lại vụ việc.
    Trong khi thanh tra chưa có trả lời gì thì Tòa Án dưới áp lực của bọn này liên tục mời chúng tôi lên để chất vấn mặc dù tôi đã trình cho tòa công văn của UBND Tỉnh giao vụ việc cho Thanh tra Tỉnh phúc tra lại (?).
    Xin Các bạn hiểu biết về luật pháp tư vấn giúp tôi để giữ gìn tài sản của mình khỏi bọn cướp ngày này.Chúng tôi vẫn chưa giao đất.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    12-12-2007
    Bài viết
    485
    Like
    266
    Thanked 9 Times in 9 Posts
    Cầu xin cho miếng đất của gia đình bạn không trở thành vườn hoa

  3. #3
    Tham gia
    13-09-2004
    Location
    C:\WINDOWS
    Bài viết
    64
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    vào đây để nhờ tư vấn đất đai thì sai lầm rồi.

  4. #4
    Tham gia
    12-12-2007
    Bài viết
    666
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi nhvvtau View Post
    Năm 1983 gia đình tôi được thuê nhà sở hữu nhà nước. Năm 1988 chúng tôi xin phép chính quyền khai hoang vùng đất quanh nhà. Năm 1993 đăng ký sử dụng đất tại phường, được cấp giấy chứng nhận tạm thời và nộp thuế nông nghiệp đầy đủ liên tục chotới nay.
    Năm 1994 UBND Tỉnh hóa giá nhà 1 phần cho chúng tôi, còn lại thu hồi tòan bộ đất không phân biệt đâu là đất thuộc nhà cũ, đâu là đất khai hoang. Quyết định thu hồi không hề có bồi thường gì cả. Đồng thời cùng ngày quyết đinh thu hồi ra luôn quyết định giao đất cho các quan chức tai to mặt lớn trong Tỉnh.Chúng tôi khiếu nại không giao đất. 3 năm sau 1997 UBND Tỉnh ra quyết định giải quyết khiếu nại trong đó ghi rõ chúng tôi được bồi thường hoa màu mà thôi (?) Chúng tôi khiếu nại tiếp lên tổng cục địa chính. Năm 1999 Tổng cục địa chính cử thanh tra họp giải quyết khiếu nại cùng gia đình tôi nhưng từ đó cũng không có trả lời gì.Chúng tôi vẫn không trả đất và vẫn tiếp tục đóng thuế nông nghiệp.
    Trong khi đó một quan chức giao đất dùng quyết định cấp đất thế chấp ngân hàng rồi không trả tiền để ngân hàng xuống cưỡng chế gia đình tôi để không phải bồi thường. Một số khác chạy chọt để UBND Tỉnh cấp sổ đỏ mà vẫn chưa thu hồi được đất. Nay bọn chúng đều là kẻ có chức quyền lại dùng cái sổ đỏ này kiện tôi ra tòa vì không chịu giao đất cho chúng.
    Tôi gởi đơn lên Cổng thông tin điện tử chính phủ, năm 2008 chính phủ chuyển cho UBND Tỉnh giải quyết khiếu nại, UBND tỉnh lại chuyển cho thanh tra Tỉnh phúc tra lại vụ việc.
    Trong khi thanh tra chưa có trả lời gì thì Tòa Án dưới áp lực của bọn này liên tục mời chúng tôi lên để chất vấn mặc dù tôi đã trình cho tòa công văn của UBND Tỉnh giao vụ việc cho Thanh tra Tỉnh phúc tra lại (?).
    Xin Các bạn hiểu biết về luật pháp tư vấn giúp tôi để giữ gìn tài sản của mình khỏi bọn cướp ngày này.Chúng tôi vẫn chưa giao đất.
    Bạn nghĩ miếng đất bạn sẽ đi về đâu so với 2 miếng đất ở HN, quốc tế đều nhìn vào đều bị biếng thành công viên, miếng của bạn thì như hạt cát ấy
    Lời khuyên :
    1. Bạn nên xem là nó đã bị mất
    2. Nhờ một số người công giáo đến đó đọc kinh vài ngày sẽ thành công viên để trẻ em hàng xóm vào vui chơi

    Chúc lòng bạn thanh thản h.a.ha.ha.

  5. #5
    Uzumaki_Naruto Guest
    cướp đêm còn có thể phòng, có thể bắt được.
    chứ bọn cướp ngày có phòng có la làng cũng chẳng được gì đâu
    thôi xem như là nó đã mất
    Có kiện cáo thưa gì cũng vậy thôi.

    Cầu xin cho miếng đất của gia đình bạn không trở thành vườn hoa

  6. #6
    Tham gia
    16-01-2008
    Bài viết
    376
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi nhvvtau View Post
    Năm 1983 gia đình tôi được thuê nhà sở hữu nhà nước. Năm 1988 chúng tôi xin phép chính quyền khai hoang vùng đất quanh nhà. Năm 1993 đăng ký sử dụng đất tại phường, được cấp giấy chứng nhận tạm thời và nộp thuế nông nghiệp đầy đủ liên tục chotới nay.
    Năm 1994 UBND Tỉnh hóa giá nhà 1 phần cho chúng tôi, còn lại thu hồi tòan bộ đất không phân biệt đâu là đất thuộc nhà cũ, đâu là đất khai hoang. Quyết định thu hồi không hề có bồi thường gì cả. Đồng thời cùng ngày quyết đinh thu hồi ra luôn quyết định giao đất cho các quan chức tai to mặt lớn trong Tỉnh.Chúng tôi khiếu nại không giao đất. 3 năm sau 1997 UBND Tỉnh ra quyết định giải quyết khiếu nại trong đó ghi rõ chúng tôi được bồi thường hoa màu mà thôi (?) Chúng tôi khiếu nại tiếp lên tổng cục địa chính. Năm 1999 Tổng cục địa chính cử thanh tra họp giải quyết khiếu nại cùng gia đình tôi nhưng từ đó cũng không có trả lời gì.Chúng tôi vẫn không trả đất và vẫn tiếp tục đóng thuế nông nghiệp.
    Trong khi đó một quan chức giao đất dùng quyết định cấp đất thế chấp ngân hàng rồi không trả tiền để ngân hàng xuống cưỡng chế gia đình tôi để không phải bồi thường. Một số khác chạy chọt để UBND Tỉnh cấp sổ đỏ mà vẫn chưa thu hồi được đất. Nay bọn chúng đều là kẻ có chức quyền lại dùng cái sổ đỏ này kiện tôi ra tòa vì không chịu giao đất cho chúng.
    Tôi gởi đơn lên Cổng thông tin điện tử chính phủ, năm 2008 chính phủ chuyển cho UBND Tỉnh giải quyết khiếu nại, UBND tỉnh lại chuyển cho thanh tra Tỉnh phúc tra lại vụ việc.
    Trong khi thanh tra chưa có trả lời gì thì Tòa Án dưới áp lực của bọn này liên tục mời chúng tôi lên để chất vấn mặc dù tôi đã trình cho tòa công văn của UBND Tỉnh giao vụ việc cho Thanh tra Tỉnh phúc tra lại (?).
    Xin Các bạn hiểu biết về luật pháp tư vấn giúp tôi để giữ gìn tài sản của mình khỏi bọn cướp ngày này.Chúng tôi vẫn chưa giao đất.
    Đem miếng đất ấy làm một vườn hoa nhỏ cho mọi người, nhờ báo chí nó viết cho vài bài. he he, có nhiều trò hay.

  7. #7
    Tham gia
    12-07-2007
    Bài viết
    170
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Trời, luật sư nào hảo tâm vào mà tư vấn cho bạn đi.
    Luật pháp là do dân và vì đân. CHXCH là do dan, vì dân theo đúng nghĩa của nó.

  8. #8
    Tham gia
    25-02-2008
    Bài viết
    1,050
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Chẳng thấy ai tư vấn, toàn nói nhảm.

    Bác ơi, không có giấy tờ gì hết thì làm sao chứng minh được. Xem như bác thua rồi. Bác thử gõ cửa vài tờ báo xem sao, vd TT, Pháp Luật, Công An. Mấy chú báo này giúp giải quyết chuyện nhỏ nhỏ được lắm.

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •