Trang 1 / 7 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 67
  1. #1
    Tham gia
    26-07-2006
    Bài viết
    487
    Like
    2
    Thanked 6 Times in 5 Posts

    FPT xuyên tạc tuyên ngôn độc lập - Gay rồi

    Sau vụ bê bối "Chim FPT" lần này FPT chắc bị sờ gáy nhiều hơn với vụ "Xuyên tạc tuyên ngôn độc lập của HCM"

    Đây là một cuốn sách được in đẹp với giấy trắng tinh, bìa cứng và dày tới 486 trang nhằm giúp mọi người có cái nhìn đa diện về FPT, từ lịch sử hình thành, những thành tựu của FPT, chân dung những yếu nhân của tập đoàn này cho đến những “tác phẩm” “cây nhà lá vườn” của họ và người ta đọc được những điều giật mình.


    Ở phần FPT truyện có bài viết “Tuyên ngôn của những con dân FHO” của tác giả Vũ BM – Thịnh HD. “Tác phẩm” này được mở đầu như sau:

    “Hỡi đồng bào HO!

    Tất cả mọi đội bóng đều có quyền bình đẳng, thể thao đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được đá bóng, quyền tự do mua bán cầu thủ và quyền được vô địch!”.

    Lời bất hủ ấy được quy định rõ ràng trong điều lệ số 1309 của FIFA. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: Tất cả các đội bóng ở FPT khi thành lập đều có quyền bình đẳng, quyền họp báo và được sung sướng mỗi khi hạ gục đối thủ.

    Thế mà mấy năm nay, các chi nhánh cậy thế người đông như quân Mông, tuyển chọn những cầu thủ với thể hình như võ sĩ quyền anh để đàn áp, chèn ép HO ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo, chính nghĩa và tinh thần thể thao: Vui là chính!”...

    Và kết như thế này:

    “Một đội bóng từng phải gom 6 bộ phận mới đủ quân, đã có lúc một cầu thủ U40 tuổi vẫn thi đấu hết mình trong trận khai mạc, một đội bóng dù chưa có trang phục đồng bộ nhưng vẫn có đội cổ vũ rất chuyên nghiệp. Đội bóng đã gan góc, anh hùng vượt qua tất cả các hạt giống, đội bóng ấy phải được vinh danh, đội bóng đó phải được hâm mộ!

    Vì những lí lẽ trên, chúng tôi, đội bóng của HO trịnh trọng tuyên bố rằng:
    HO có quyền chiến thắng và đoạt chức vô địch, và sự thật là chúng ta đang là đương kim vô địch. Mùa giải 2008, toàn bộ nhân dân HO, từ cầu thủ tới người hâm mộ quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, chức vụ và tiền bạc để tiếp tục chiến thắng và giữ cho được chiếc cúp vô địch ấy”.


    Bìa và trang 479 của cuốn sách “FPT – Sử kí 20 năm”

    Đọc những dòng này, bất cứ ai cũng nhận ra nó được “chế” từ bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chủ tịch. Tuy rằng bản xuyên tạc này chỉ nói về bóng đá và ngôn từ cũng được viết... phải chăng, chứ không thô thiển và bậy bạ như những “tác phẩm” chế “made in FPT” khác, nhưng chắc chắn, nhiều người sẽ phẫn nộ khi biết điều này. Bởi “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chủ tịch là thiêng liêng. Biết bao xương máu của cha ông đã đổ xuống để có ngày độc lập, để bản Tuyên ngôn độc lập ấy được vang lên. Vậy nên bất cứ sự xúc phạm nào, dù là nhỏ nhất tới bản Tuyên ngôn độc lập ấy, cũng sẽ làm người ta đau lòng, đặc biệt là các cựu chiến binh, những mẹ Việt Nam anh hùng, những người vợ, người con của liệt sĩ.

    Bên cạnh bài viết xuyên tạc tác phẩm “Tuyên ngôn độc lâp” của Hồ Chủ tịch, trong cuốn sách này, người ta còn thấy bài thơ có tiều đề “Hà Nội, niềm tin và hi vọng” mà FPT đàng hoàng in dòng chữ “Nguyên tác: Phan Nhân”. Phạm Quang Thọ – FHR đã biến tác phẩm nối tiếng của nhạc sĩ Phan Nhân thành:

    “Rồi một hôm bỗng nghe kinh hoàng,

    Nhà họ F ban ra C15

    Đường lộng gió nhưng ta ra mồ hôi

    Nghe tiếng cười tim ta luôn sầu đau”...
    Nhạc sĩ Phan Nhân đã sáng tác nên bài ca tuyệt vời “Hà Nội, niềm tin và hy vọng” bằng ánh sáng của tâm hồn Việt Nam anh hùng, của tình yêu Hà Nội thiết tha, trong những ngày ông ăn cơm vắt, ngủ giữa Hà Nội bom đạn của trận chiến 12 ngày đêm và cùng những người con Thủ đô chiến đấu chống lại đế quốc Mỹ, không nghĩ đến mạng sống của chính mình. Chắc chắn nhạc sĩ Phan Nhân sẽ rất buồn nếu biết niềm tự hào của ông được chế thành... nỗi buồn vì bị giảm lương, giảm biên chế.


    Một trang sách đỏ của FPT

    Điều đáng nói là cuốn sách này không chỉ lưu hành nội bộ như cuốn “Văn hóa STC” hay trên web của FPT mà được in thành sách, được cấp giấy phép xuất bản số 429/QĐ-XB do Nhà xuất bản Hồng Đức cấp phép ngày 28/8/2008 và được in tới 4.000 bản. Theo TTTĐ biết, những cuốn sách này được đem tặng rộng rãi và nó còn được chuyển ra nước ngoài để tặng. Bạn bè thế giới nghĩ gì khi đọc hai “tác phẩm” trên ở một cuốn sách được cấp phép xuất bản đàng hoàng?

    Các sai phạm của FPT có thể bị xử lí rất nghiêm


    Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu rất phẫn nộ vì tác phẩm “Đoàn vệ quốc quân” của ông bị FPT xuyên tạc
    Theo yêu cầu của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch), từ giữa tuần trước, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội đã vào cuộc. “Thanh tra Sở sẽ công bố kết luận vào tuần này” và “không thể công bố sớm hơn bởi phải xem xét, chỉnh đốn kết luận. Xử phạt thì cũng phải có lí lẽ”, ông Nguyễn Quốc Chiêm, Phó GĐ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch cho biết.

    Tuy nhiên, theo ông Vũ Xuân Thành, Chánh thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch: “Đối với vụ việc FPT tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm tại Trung tâm Hội nghị quốc gia mà không xin phép Cục Nghệ thuật biểu diễn là vi phạm. Theo Nghị định 56 thì FPT sẽ bị phạt tối đa là 2 triệu. Đối với việc xuyên tạc các tác phẩm âm nhạc cách mạng và “Nhật kí trong tù” rồi phát tán những nội dung phản văn hóa này ra ngoài sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm. Nếu nội dung mang tính chống phá Nhà nước, FPT có thể bị phạt tới 30 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự”.

    Được biết, Bộ Thông tin – Truyền thông cũng sẽ kiểm tra, rà soát lại trang website của tập đoàn FPT.
    Ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng lên tiếng yêu cầu Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam phải vào cuộc để bảo vệ các nhạc sĩ. “Trung tâm phải có tiếng nói ngay để xem mức độ vi phạm đến đâu và phải giải thích, hướng dẫn để FPT nhân thức được việc họ đã vi phạm bản quyền”.

    Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    21-06-2007
    Location
    vechai.info
    Bài viết
    539
    Like
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    hic , không thể tha thứ được :-s

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    nếu là thật thì vụ này ko thể bỏ qua được , nếu bỏ qua dễ dàng thì loạn mất
    Được sửa bởi utanpro lúc 11:03 ngày 29-09-2008 Reason: Bổ sung bài viết
    Đọc Truyen Tranh online : vechai.info

  3. #3
    Tham gia
    04-02-2007
    Bài viết
    619
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    cho nso chết đi, đóng cửa FPT luôn đi

  4. #4
    Tham gia
    15-06-2007
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    1,249
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    FPT càng ngày càng.........

  5. #5
    Tham gia
    10-03-2005
    Location
    Ở nhà chứ ở đâu!?
    Bài viết
    1,420
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Nếu ngôn từ không quá lỗ mãng, thô thiển mà chỉ với mục đích vui là chính thì mình nghĩ có thể chấp nhận được, ví dụ như năm ngoái trong công ty cưới xin quá nhiều, 1 tháng có tới 4 cái đám cưới gây thâm hụt nghiêm trọng cho túi tiền của anh em, bức xúc tớ chế cái "Cưới xin đại cáo" cho anh chị em trong cty vui là chính, chả nhẽ thế cũng là xúc phạm tới cụ Nguyễn Trãi à!?

    Quả thật FPT nhiều khi phát ngôn và hành động ko ngửi được nhưng cũng ko nên suy mọi thứ của FPT giống như cái vụ chim cò vừa rồi, văn hóa của họ rất đáng để chúng ta học tập! Tuy nhiên nên học tập cái hay thôi, những cái khác thì miễn!

  6. #6
    Tham gia
    10-03-2008
    Location
    Ở đâu có thể kiếm được tiền
    Bài viết
    882
    Like
    1
    Thanked 8 Times in 8 Posts
    Gay go đây, xuyên tạc bản tuyên ngôn độc lập là sỉ nhục dân VN, sỉ nhục đất nước đấy nhé. Xem ra FPT không xem đất nước và mọi người ra gì rồi.

    Câu này có phải của FPT không ta "Chó sủa cứ sủa, đoàn người cứ đi"

  7. #7
    Tham gia
    19-10-2004
    Bài viết
    246
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi caonho View Post
    Câu này có phải của FPT không ta "Chó sủa cứ sủa, đoàn người cứ đi"
    CỦa Bác gì làm to nhất FPT Telecom ấy

  8. #8
    Tham gia
    18-09-2008
    Bài viết
    94
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Dạo này PR bên FPT lắm chiến dịch ghê

  9. #9
    Tham gia
    08-11-2005
    Bài viết
    65
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Vui thôi, có gì đâu mà nặng nề. Bản thân cái tuyên ngôn của mình cũng là đồ xào lại thôi.

  10. #10
    Tham gia
    26-07-2006
    Bài viết
    487
    Like
    2
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi thanhbn View Post
    Vui thôi, có gì đâu mà nặng nề. Bản thân cái tuyên ngôn của mình cũng là đồ xào lại thôi.
    Xào cái bản tuyên ngôn ấy phải tốn nhiều máu và nước mắt lắm.

Trang 1 / 7 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •