Trang 5 / 6 FirstFirst ... 23456 LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 59
  1. #41
    Tham gia
    04-12-2004
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    5,240
    Like
    34
    Thanked 895 Times in 566 Posts
    Một hồi thấy mấy bác ở đây lẩn quẩn như trên trang web Đài BBC vậy, chả hiểu vì sao rồi lại đun đầu vào chính trị đấy nhỉ? Chính trị là cái thối tha và dơ bẩn nhất.
    "bất khả tri"

  2. #42
    Tham gia
    10-03-2005
    Location
    Ở nhà chứ ở đâu!?
    Bài viết
    1,420
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Tôi chỉ hỏi các bạn, các bạn lao động, kiếm tiền là vì mục đích gì? Đó là để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và của gia đình. Vậy gia đình ở đây là gì? Ví dụ gần nhất là bố, mẹ, hoặc vợ con mình! Hiện tại bây giờ có rất nhiều nếu không nói là tất cả các vị phụ huynh đều nghĩ rằng, ngày xưa mình sống khổ sở thì bây giờ con cái phải sướng, vì vậy tiền nong đều đầu tư rất nhiều vào con cái! Và tôi chẳng cảm thấy nhục nhã hay tổn thương lòng tự trọng nếu bố mẹ tôi mua cho tôi 1 cái laptop hay điện thoại di động (mặc dù những thứ đó đều do tôi mua bằng chính tiền làm ra từ sức lao động chính đáng của tôi)

    Nói như vậy để các bạn thấy rằng, việc dùng tiền của bố mẹ không có gì là đáng xấu hổ. Cái quan trọng là dùng như thế nào, các bạn không thể đánh đồng những người biết dùng tiền của bố mẹ với những kẻ xa hoa phung phí, những cậu ấm cô chiêu coi trời bằng vung. Tôi nhớ khi tôi đi học dc bố mẹ cho tiền mua laptop, tôi cũng chỉ dám mua hàng 2hand vì nó rẻ hơn hàng mới những 200$ mà vẫn đáp ứng được nhu cầu học tập của mình. Nó khác xa so với một cậu 9x đang học PTTH rõ ràng chả cần quái gì laptop nhưng vẫn nằng nặc đòi sắm 1 chiếc Vaio xịn cáu cạnh để ra vẻ!

    Bố tôi giàu thì không việc gì tôi phải coi như bố tôi nghèo. Tôi sẽ cố gắng thừa hưởng những gì mà bố mẹ để lại cho tôi nhằm phát triển bản thân để kiếm tiền, dĩ nhiên là để báo đáp lại bố mẹ, và lo lắng cho con tôi nữa chứ! Và tôi cũng sẽ dạy con tôi rằng: "Dùng tiền của bố mẹ không phải là chuyện đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ là con không biết dùng đồng tiền đúng cách!"

  3. #43
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Người xấu người tốt không phân biệt nhau bằng có nhiều tiền hay ít tiền hoặc xài nhiều tiền hay xài ít tiền mà bằng hành động tốt, xấu được xã hội đương đại gán ghép

  4. #44
    Tham gia
    20-02-2007
    Bài viết
    360
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    Vấn đề ko phải là tiết kiệm như thế nào mà là phải biết xài tiền như thế nào cho hiệu quả và nguồn tiền đó có từ đâu ra.

    Anh làm ra 1 ngày 1000 USD anh không xài hoặc chỉ xài 1 đòng thì tiền anh làm ra để làm gì, đem nhét xuống đất cho nó mục nát ra à. Anh làm 1000 đồng 1 ngày mà bắt anh tiêu xài theo kiểu anh làm ra 1 đồng 1 ngày, thì tại sao anh phải đổ mồ hôi và chất xám để lao động cực khổ làm chi.

    Một nền kinh tế có phát triển hay không luôn được đo lường bằng chỉ số tiêu dùng của quốc gia đó.

    Ở VN nói chung và các bạn trẻ trên ddth nói riêng luôn có cảm giác có thái độ thù nghịch với những người tiêu xài tiền. Nhớ có 1 lần nào đó báo chí viết về những người khoái mua đồ HiTech với 1 cảm giác hằn học. Chi vậy ? Đó là thái độ ghen tức vì mình không được như thế.

    Cần phải phân biệt rõ ràng tiền đó từ đâu ra. Nếu đó là công sức lao động chân chính của anh ta chứ ko phải từ những quỹ đen quỹ đỏ, từ ông bà cha mẹ v.v thì phải để cho anh ta có cơ hội sử dụng giá trị anh ta đã tạo ra. Và đi theo cũng là tạo việc làm cho vô số người lao động khác.

    Và sử dụng tiền đó như thế nào để giúp kinh tế VN phát triển chứ không phải kinh tế Anh với Rolls Royce, kinh tế US với máy bay riêng, hay các quý bà shopping ở Sing.

    1 tỷ phú làm việc từ thiện là rất đáng quý và đáng được hoan nghênh. Nhưng đâu có ai bắt buột anh phải phấn đấu để làm giàu thiệt giàu để cuối cùng xách sạch công sức vất vả của mình để đi từ thiện ? Mà họ làm giàu bao giờ cũng phải cho bản thân trước, và giàu để làm gì nếu không phải dùng tiền đó để tiêu xài ?

    Thay vì ngồi đó tức giận và ganh ghét với những người gọi là đại gia,thấy họ tiêu xài như nước sao ta không suy nghĩ cách móc tiền của họ để ta cũng có thể hưởng được 1 chút gì đó từ họ. Đó mới là cách thông minh.
    Kiếm tiền để tiêu sài thì còn lâu mới giàu nổi, làm 10 đồng tiêu 1 đồng thì còn có thể, tất nhiên không tính mấy người làm ăn phi pháp.
    Mình nghĩ vấn đề không phải sài nhiều hay ích mà là sài sao cho có văn hoá, có ích cho xã hội. Sắm đồ hitech ko hẳn là sai, nhưng bây giờ mình thấy nhiều hs sv tiêu sạch túi tiền với mục đích để khoe mẻ là chính, còn sắm các tài liệu, dụng cụ học tập thì chẳng bao giờ có. Tiêu tiền thế nào là quyền của họ, không ai có quyền ngăn cản, nhưng chúng ta cũng cần phê phán cái xấu để hướng tới XH tốt đẹp hơn. Chẳng cần là tỉ phú gì, mỗi người chúng ta chỉ cần biết tiết kiệm ngay từ những hành động rất bình thường như tắt đèn, ti vi, máy lạnh khi ra ngoài, tắt máy tính trong giờ nghỉ trưa, đi gần bằng xe đạp, dùng lại các túi ni lông khi mua hàng, dùng các tờ giấy bỏ đi làm nháp.... thì mỗi năm tiết kiệm biết bao nhiêu ngoại tệ, tài nguyên cho đất nước.
    Được sửa bởi Alien lúc 10:47 ngày 08-12-2008

  5. #45
    hoply_co1ty Guest
    VN có Bác HCM là đại gia nhưng tiết kiệm giản dị,Bác không có vợ con vì suốt đời lo cho Dân tộc.

  6. #46
    Tham gia
    28-04-2005
    Bài viết
    184
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Ủa kiếm tiền để làm gì thế các bác để tiêu và phục vụ nhu cầu bản thân mà. Nhu cầu ko cao thì kiếm ít tiền thôi kiếm nhiều làm gì? Kiếm nhiều để chôn thì người khác sao mà giàu được

  7. #47
    Tham gia
    05-05-2006
    Bài viết
    1,504
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi tiểu dân View Post
    Đồng VND cũng vậy, mà hình như là đồng tiền nào cũng vậy, chỉ có bộ ngân khố mới có toàn quyền sở hữu, người dân chỉ có quyền sử dụng thôi. Nhưng ở VN, ngay cả cơ quan trực thuộc bộ ngân khố (ngân hàng nhà nước) cũng chẳng coi tiền giấy ra cái gì! Người dân đưa mấy đồng tiền cũ nát vô ngân hàng đổi, vì nó đã quá cũ và quá nát, không còn có thể dùng để trao đổi trên thị trường được nữa, ngân hàng ... từ chối nhận vào!!!! Ai làm gì thì làm, sống chít mặc bay, khôn thì lựa tiền còn dùng được, dại thì ... ráng chịu! Vả lại tiền VN in mới thường xuyên với lý do là để thay thế các đồng tiền đã cũ nát (không biết mấy đồng tiền cũ đó đến từ những nguồn nào khi mà ngân hàng nhà nước hiếm khi nào thu lại tiền cũ đã không còn có thể lưu hành trên thị trường, nhưng có lẽ 1 nguồn rất lớn là lượng tiền ... mối mọt trong các hầm tiền của nhà băng) nhưng chỉ có Chúa mới biết lượng tiền bị hủy và lượng tiền in thêm có tương đồng hay không! Người ta thường hay nói chơi với nhau "mí ông ấy thì không sợ không có tiền, thiếu thì in!"
    TD nói thế nào
    Tớ vẫn đi đổi tiền đều mà , nhưng mỗi lần đổi mất 20% giá trị tờ tiền

    Quan điểm bản thân : Họ làm ra tiền thì xài thế nào là việc của họ Kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu .
    Thế thôi !

  8. #48
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts
    Quote Được gửi bởi Alien View Post
    Kiếm tiền để tiêu sài thì còn lâu mới giàu nổi, làm 10 đồng tiêu 1 đồng thì còn có thể, tất nhiên không tính mấy người làm ăn phi pháp.
    Mình nghĩ vấn đề không phải sài nhiều hay ích mà là sài sao cho có văn hoá, có ích cho xã hội. Sắm đồ hitech ko hẳn là sai, nhưng bây giờ mình thấy nhiều hs sv tiêu sạch túi tiền với mục đích để khoe mẻ là chính, còn sắm các tài liệu, dụng cụ học tập thì chẳng bao giờ có. Tiêu tiền thế nào là quyền của họ, không ai có quyền ngăn cản, nhưng chúng ta cũng cần phê phán cái xấu để hướng tới XH tốt đẹp hơn. Chẳng cần là tỉ phú gì, mỗi người chúng ta chỉ cần biết tiết kiệm ngay từ những hành động rất bình thường như tắt đèn, ti vi, máy lạnh khi ra ngoài, tắt máy tính trong giờ nghỉ trưa, đi gần bằng xe đạp, dùng lại các túi ni lông khi mua hàng, dùng các tờ giấy bỏ đi làm nháp.... thì mỗi năm tiết kiệm biết bao nhiêu ngoại tệ, tài nguyên cho đất nước.
    Đối với tớ xài tiền thì ok, miễn là không dùng tiền để óanh bạc, mua trinh thì cứ xài thoải mái. Nên nhớ là đồng tiền bây giờ được định giá dựa trên sức mua của consumers nhá.

  9. #49
    anh2_cua_hoply Guest
    Tôi 1 tháng kiếm 1 triệu. Ăn mặc đi lại vợ lo, quần áo tự may lấy, giày dép, nước hoa,keo xịt tóc vợ mua.

    Còn 1 triệu tôi đi chơi với gái nhét trong tuí,có hôm tôi trả,có hôm bồ tôi trả,cuối tháng vẫn còn khoảng 300k. các bác bảo tôi có tiết kiệm không ạ?

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi tiểu dân View Post
    PS: việc phục hay ghét người giàu có thì chỉ có người ở không mới rảnh rang làm chuyện ấy! Cái gì có ích, học được thì ráng học, còn ở không mà ghét người này người nọ thì chỉ để cho thiên hạ bảo mình nhỏ nhen, ghen ăn tức ở.
    Tôi ngửi thấy mùi sữa "Cô gái Hà Lan"

    Đêm qua tôi nằm mơ thấy ông
    Mà sao ông vui với ai trong vòng tay
    Nhìn ông tôi ngỡ như đêm nào tiễn bước ông đi về
    Xóa tan đi cơn mơ dài tăm tối...

    Đan Trường

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi ngocquang19877 View Post
    Đối với tớ xài tiền thì ok, miễn là không dùng tiền để óanh bạc, mua trinh thì cứ xài thoải mái. Nên nhớ là đồng tiền bây giờ được định giá dựa trên sức mua của consumers nhá.
    Lấy tiền cho tôi nè,đang thèm tiền

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi chuyenly View Post
    TD nói thế nào
    Tớ vẫn đi đổi tiền đều mà , nhưng mỗi lần đổi mất 20% giá trị tờ tiền

    Quan điểm bản thân : Họ làm ra tiền thì xài thế nào là việc của họ Kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu .
    Thế thôi !
    Lúc nào có đưa đây tôi đổi cho .Free

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi vunam View Post
    Ủa kiếm tiền để làm gì thế các bác để tiêu và phục vụ nhu cầu bản thân mà. Nhu cầu ko cao thì kiếm ít tiền thôi kiếm nhiều làm gì? Kiếm nhiều để chôn thì người khác sao mà giàu được
    Anh có cách kiếm tiền hay lắm ,đi theo anh đi bán Dâm
    Được sửa bởi anh2_cua_hoply lúc 19:53 ngày 08-12-2008 Reason: Bổ sung bài viết

  10. #50
    Tham gia
    03-11-2006
    Bài viết
    432
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi anh2_cua_hoply View Post
    Tôi 1 tháng kiếm 1 triệu. Ăn mặc đi lại vợ lo, quần áo tự may lấy, giày dép, nước hoa,keo xịt tóc vợ mua.

    Còn 1 triệu tôi đi chơi với gái nhét trong tuí,có hôm tôi trả,có hôm bồ tôi trả,cuối tháng vẫn còn khoảng 300k. các bác bảo tôi có tiết kiệm không ạ?

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]



    Tôi ngửi thấy mùi sữa "Cô gái Hà Lan"

    Đêm qua tôi nằm mơ thấy ông
    Mà sao ông vui với ai trong vòng tay
    Nhìn ông tôi ngỡ như đêm nào tiễn bước ông đi về
    Xóa tan đi cơn mơ dài tăm tối...

    Đan Trường

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]



    Lấy tiền cho tôi nè,đang thèm tiền

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]



    Lúc nào có đưa đây tôi đổi cho .Free

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]



    Anh có cách kiếm tiền hay lắm ,đi theo anh đi bán Dâm
    bác hoply cho em đăng ký chân vào hoply family với

Trang 5 / 6 FirstFirst ... 23456 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •