OC cũng giống như một trò chơi hữu ích, vì người chơi phải thực sự đam mê học hỏi về hardware, dần dần đạt tới một trình độ nhất định mới có thành tựu. Tui dám chắc một khi đã gây tiếng vang thì việc một chổ làm ở Intel là nằm trong tầm tay.
OC cũng giống như một trò chơi hữu ích, vì người chơi phải thực sự đam mê học hỏi về hardware, dần dần đạt tới một trình độ nhất định mới có thành tựu. Tui dám chắc một khi đã gây tiếng vang thì việc một chổ làm ở Intel là nằm trong tầm tay.
Mình phá cũ lục cũ trên một con chịp công nghệ mới (trong khi kỷ lục cũ trên con chip mới...từ thuở nào), chưa kể không hơn kỷ lục cũ là bao. Nói chung cũng là bước khích lệ nhưng còn phải phấn đấu không ngừng......
OC để làm gì? Để chơi game tốt hơn ah? Một trò chơi vô bổ. Một thú tiêu khiển vô bổ. Đáng tự hào gì cái đó.
Trước đây chương trình 7 ngày công nghệ hay có chương trình giới thiệu các bạn trẻ sở hữu những cỗ máy khủng nhất. 2 màn hình, cái card màn hình thì anh em nhìn đái ra máu. Tèng ra bộ đó cũng đến 40 - 60 triệu 1 con. 100% là dùng để chơi game. Đ éo đỡ được.
Cái xã hội này kì lạ thật? Đi từ đầu thành phố đến cuối mới đếm ra được vài đứa thông minh. Trong khi đó game thủ thì lỡ nhổ nước bọt một cái cũng trúng vài thằng.
My Twitter: http://twitter.com/pcdinh
Bây giờ có tiền tiêu theo đam mê của mình cũng khổ bị nói này nọ là thừa tiền, hoang phí. Chán!
Nhà có điều kiện muốn tạo điều kiện cho con ăn học thì đến lớp lại sợ con bị bạn cách ly.
Chơi game ko có thời gian dùng tiền mua thì bị kêu là thừa tiền.
Mua điện thoại, ô tô xịn về thưởng thức thì bị kêu là hoang phí.
Bây giờ làm ra tiền xong đem đi ủng hộ, làm từ thiện hết chắc mới là có ích mới là biết tiêu tiền.
Ko muốn công nhận nhưng có lẽ một phần của xã hội là ghen ăn tức ở nhỏ nhen và ích kỉ.
Hết!
Gần đây thấy báo có đăng teen việt nam qua thái thấy người khác khen xinh hỏi quê ở đâu:"I come from kỏea"
Nếu là mình, chắc là "I come from cambodia"
Bên TOM's Hardware thì lại thấy kỷ lục 2.4GHz @ 5112.18 MHz
http://www.tomshardware.com/pictures...ld-record.html
wow, ngưỡng mộ quá...
Ép xung E8200 - cuộc chiến khốc liệt với người Đức
Tuần vừa qua, các bạn trẻ của câu lạc bộ ép xung AMtech lại một lần nữa đạt được kỷ lục thế giới về ép xung với CPU E8200. Nhưng thành tích đáng nể lần này quả thật không đơn giản và vô cùng thú vị khi đội Việt Nam liên tục bị một “cao thủ ép xung” khác đến từ Đức cạnh tranh. Nhưng cuối cùng thì chiến thắng vẫn thuộc về Việt Nam…
Vào lúc 10:50pm ngày 5 tháng 8, Kleb, một thanh niên người Đức đã đưa tốc độ xung nhịp của Intel Core2Duo E8200 lên đến 5498.23 mhz, vượt qua kỷ lục mà 2 thành viên của AMtech lập ra trước đó là 5488.18 mhz.
Gần như ngay lập tức, đội Việt Nam phản công với thành tích rất “đẹp”: 5504.4 mhz. Tưởng chừng như cuộc đua kết thúc thì chỉ 10 phút sau, Kleb lại vượt lên với một cách biệt vô cùng mong manh: 5504.6 mhz, chỉ 0.2mhz
Đến lúc này, tưởng chừng như đội Việt Nam đã đầu hàng thì một lần nữa họ phá kỷ lục sâu hơn: 5528.44 mhz. Việt Nam lại vượt lên vào lúc 11:20 cùng ngày.
Cuộc chiến kết thúc ngay sau đó khi mà “cao thủ” Kleb đã lần mò được trang web của AMtech tại Việt Nam và thừa nhận sự thất bại. Kleb cho rằng ngay khi đưa tốc độ lên đến 5498.23, Kleb cho rằng sẽ giữ được kỷ lục hơn 1 tháng. Nhưng không ngờ rằng kỷ lục ấy bị xô ngã rất xa chỉ trong vòng 1 ngày. Kleb thừa nhận thất bại là do đội Việt Nam đã có một CPU và bo mạch chủ (ASUS Rampage Extreame) tốt hơn cũng như những cao thủ ép xung rất đẳng cấp. Kleb hy vọng sẽ bắt đầu cuộc chiến vào tháng 10 khi anh sẽ đưa tốc độ E8200 lên 6 mhz. Cứ chờ xem!
Và vào thời điểm này, kỷ lục của Việt Nam vẫn còn đó.
http://ripping.org/database.php?cpuid=660&wr=yes
… nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng lại…
Xem chi tiết tại đây
http://forum.amtech.com.vn/showthread.php?t=48223
Còn tiếp…
--------------------------------------------------------------------------------
he he amtech thì toàn cao thủ ko gòi ...
Bookmarks