Bài viết của độc giả gửi đến VnExpress (http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet...8/07/3BA03E6B/)
Tôi vẫn đang đi tìm một địa chỉ cho con mình học, một nơi cháu có thể thích thú với chuyện học hành, lên cả về mặt trí tuệ, thể chất và tình cảm chứ không chỉ học vẹt. Một điều tưởng như đơn giản mà hóa ra khó khăn. (Minh Anh)
Người gửi: Minh Anh
Câu chuyện giáo dục nước nhà - chuyện xưa đã kể mà bây giờ còn nói mãi...
Tôi có hai đứa con, một đứa sắp vào lớp một và một đứa sắp đi nhà trẻ. Tôi đi tìm hiểu tương đối nhiều trường tại Hà Nội, nói chuyện với bạn bè làm giáo viên trường công có, trường tư thục cũng có và cả trường quốc tế. Vậy mà càng tìm hiểu thì càng thấy lo lắng.
Như một ý kiến trên VnExpress đã nêu, trẻ con giờ đang mất đi tuổi thơ. Các cháu học từ sáng đến chiều, về nhà ăn quáng quàng bữa cơm rồi lại ngồi vào bàn học. Hiếm khi nào thấy các cháu vận động thể chất, chia sẻ vui chơi bạn bè như lứa tuổi các cháu cần có.
Sách giáo khoa cung cấp một khối lượng khổng lồ kiến thức so với lứa tuổi của trẻ, dưới cách thức giảng dạy vừa lý thuyết, vừa khô cứng, đơn điệu và hoàn toàn thiếu sự thông hiểu về tâm lý trẻ em ở từng lứa tuổi. Đấy là chưa kể những chuyện "tưởng như đùa mà thật" về học tủ từ lứa tuổi vỡ lòng. Thất vọng lắm thay.
Chúng ta muốn đào tạo, nhào nặn ra những con người như thế nào? Những tấm bằng đỏ nhưng thiếu sự sáng tạo, thiếu khả năng tư duy và suy nghĩ độc lập, thiếu sự dạy bảo về tình người và chia sẻ hay những thế hệ gà công nghiệp?
Nên chăng giảm thời gian học của các cháu, giảm khối lượng kiến thức các cháu phải nhồi vào đầu hàng ngày hàng tuần, giảm yêu cầu về số lượng học sinh xuất sắc, trường lớp xuất sắc, và quan trọng hơn cả là thay đổi cách giảng dạy để các cháu tự do sáng tạo, hướng tới suy nghĩ độc lập và kích thích tư duy?
Tôi vẫn đang đi tìm một địa chỉ cho con mình học, một nơi cháu có thể thích thú với chuyện học hành, một nơi cháu lớn lên cả về mặt trí tuệ, thể chất và tình cảm chứ không chỉ là nơi học vẹt. Một điều tưởng như đơn giản mà hóa ra khó khăn.
Những lời có vẻ khó nghe nhưng thực sự tâm huyết của một bậc phụ huynh rất mong mỏi vào sự thay đổi của giáo dục nước nhà.
Bookmarks