tôi năm nay đã 22 tuổi! một cái tuổi không còn nhỏ... những năm chập chứng ở tp.HCM, tôi thật sự có những quyết tâm để vào trường đại học... rút cục, ước mơ về ngôi trường đại học cũng đã đến. tôi đậu vào trường ĐH.KhoaHocTuNhien một trường cũng không phải là nhỏ... bao nhiêu vất vả của thời ôn thi, bây giờ cũng đã thành sự thật... gia đình rất vui mừng vì kết quả học được của tôi... -->> nhưng rồi! sống trong môi trường đại học, tôi mới hiểu ra được một điều, không phải môi trường đại học là dành cho tất cả mọi người...Bây giờ, tôi quyết định bỏ đại học, một quyết định khá táo bạo, vì rất nhiều lý do...lý do lớn nhất có thể là sự đam mê web của tôi... tôi muốn làm một cái gì đó về thế giới web, muốn khám phá nó, muốn tạo cho nó một cảnh quan mới...
tôi không thể đợi thêm 2 năm nữa, để rồi mới bắt đầu bước vào thế giới của nó!!!
đó là những ước mơ, những nguyện vọng của tôi! còn bây giờ, tôi cảm thấy rất buồn, buồn lắm, vì sống trong vòng tay che chở của gia đình đã lâu, khi quyết định là không học đại học nữa, Ba Mẹ giận, nên quuyết định cho tôi một lựa chọn là sẽ phải tự mình giải quyết mọi chi phí để sống trên đất tp này!! lòng tôi cảm thấy buồn thật buồn, nhưng biết soa giờ, đã quyết định chọn con đường đó rồi thì phải chịu thôi!!
bây giờ!!! tìm gì để sống, kiếm tiền ở đâu để có thể học được... học ở nhà thì đối với tôi không thành vấn đề, nhưng rồi có chắc, khi mình ra đi làm, sẽ có công ty nào nhận một thằng nào làm việc mà không có bằng cấp không???
chán thiệt!! không biết tính sao nữa
-------------------------------------------------------------------------------------
mình đã post bài này, nhưng nghĩ rằng các bạn sẽ không đọc được những tâm sự chính của mình... nên mình viết lại ở đây!!!
"chào các ban!!!
những tâm sự của tôi xuất phát từ đáy lòng tôi! tôi biết những bạn khuyên tôi rằng, bỏ học đại học là một điều xai lầm, hay rất nhiều nhiều điều khác nữa, và tôi biết đó cũng là ý tốt của các bạn...một lần nữa, tôi cảm ơn các bạn nhiều lắm...
tôi biết! khi mình quyết định từ bỏ ngôi trường đại học. Gia đình tôi sẽ không chấp nhân, và cũng sẽ có những lời khuyên như các bạn... tôi quyết định như thế, một phần là vì tôi mê web... còn lý do chính của quyết định này, chắc có lẽ xuất phát rất lớn về chị gái tôi... Chị năm nay đã 26 tuổi rồi, chị lo lắng cho những đứa em như tôi đủ mọi thứ, gia đình tôi thì có cả thảy 6 chị em, tôi là em thứ 2... thật sự thì thời gian trước, tôi sống hoàn toàn trong sự trở che của chị, từng đồng, từng đông đều phải ngửa tay xin chị. chị vất vả nhiều quá rồi, tôi không muốn như vậy nữa... tôi nghĩ rằng, mình đã đủ lớn để có thể quyết định cuộc đời mình, còn về chị, chị còn cuộc sống gia đình của chị nữa... chắc tôi nói tới đây, các bạn cũng hiểu một phần những tâm sự của tôi.
tôi nghĩ rằng, tôi đã đủ chính chắn để suy nghĩ những vấn đề quan trọng của cuộc đời mình... chứ không còn nông nổi để ra những quyết định táo bạo như vậy... rất mong các bạn hiểu và hiểu cho những nối buồn của tôi.
cuộc đời con người ta! cũng chỉ chọn vẹn được khoảng 50 năm thôi! mình nghĩ, bây giờ sống làm sao cho thoải mãi, có ích một chút là tốt rồi, còn vòng xoái cuộc đời sẽ đẩy đưa ta trôi rất nhiều hướng, quan trọng là có thể làm được gì hay không...
không biết bạn nào có yêu thích về công nghệ web. nếu như có chung chí hướng, mai mốt nếu có khả năng, chúng ta sẽ làm một cái gì đó, để phuc vụ cho những điều tốt đẹp nhất, chứ không phải phục vụ cho lợi nhuận... nếu chúng ta làm được điều tốt đẹp nhất cho đời, thì chắc mình nghĩ sẽ có rất nhiều niềm vui phải không...
mình rất muốn kết bạn với tất cả các bạn... nếu có thể được,PM cho mình nhé...YM: hc1305
thân chào!!!"
Bookmarks