Tớ có cảm tưởng như là chú meoden8x cả đời chưa từng được xem một trận MMA nào thì phải, nếu không thì đã không có những câu phát biểu lãng xẹt đầy vẻ hàn lâm nhưng không có hề có chút giá trị thực tế trên võ đài MMA thế này!
Thời nay bước lên võ đài MMA mà suy nghĩ cứng nhắc, nghĩ rằng chỉ cần thông thạo một môn võ là đủ - trong khi các đối thủ luyện tập cái sở trường của nhiều nhà khác nhau để tùy cơ ứng biến - thì chỉ có một kết quả:
chết chắc! Cái gương của anh em nhà Gracie từng độc bộ thiên hạ, được xem là bất khả chiến bại để rồi trôi vào dĩ vãng còn rành rành ra đó. Đến cả những "sư bá" nhà Gracie vốn là bậc tông sư của Brazillian Jiu-Jutsu, ngày xưa làm mưa làm gió võ đài UFC, biết bao nhiêu võ sĩ nổi tiếng đến xin học thêm về ngón nghề đánh xáp lá cà, nhưng sau này gia đình Gracie cứ bước lên võ đài MMA là thua tức tưởi, vì người ta thì biết tránh né và vô hiệu hóa các thế võ của mình, trong khi mình thì mít đặc về các thế võ của người ta.
Sở trường của Cung Lê là striking, quyền cước không hề kém ai, nhưng sau khi đánh cho đối thủ té lăn dưới sàn thì không thể nhào xuống để khóa tay bẻ chân lock cổ một cách hữu hiệu để đối thủ phải
tap-out đầu hàng như các võ sĩ thiên về về các môn võ
grappling. Giới hâm mộ mong anh ta khổ luyện thêm vài ngón
submission của Judo và Jiu-Jutsu để vượt qua được cái sở đoản này còn chưa được đây!
Bookmarks