Trang 1 / 6 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 54
  1. #1
    Tham gia
    13-04-2004
    Location
    CT
    Bài viết
    89
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post

    Tệ thật ! Nhảm chưa từng thấy

    "Chơi" hi-tech

    Đối với "dân chơi", càng nhiều "đồ chơi" càng thích - Ảnh: V.T.B
    TT - Hoàng Việt ăn mặc tuềnh toàng nhìn chẳng ra vẻ "dân chơi" gì lắm, nhưng trên hai tay anh chàng là hai "cục" to đùng: một điện thoại iPhone và một máy tính bỏ túi (PPC) HP.

    Nghe đọc nội dung toàn bài:

    Chưa hết, mấy cặp mắt xung quanh tròn xoe khi thấy anh chàng lôi ra thêm một máy điện thoại nữa hiệu Sony Ericsson, tự chụp chân dung mình và nhe răng cười: "Nàng đòi xem mặt mình ngày hôm nay ra sao". Chàng còn lục trong balô ra nào máy tính xách tay, nào USB, nào đủ các thứ tai nghe, dây nhợ mỗi thứ một loại... và lại bắt đầu kết kết nối nối WiFi sau khi nhắn tin gì đó cho nàng.

    Tính ra bộ sưu tập của Việt có giá gần 40 triệu đồng, có lẽ bao nhiêu tiền dành dụm của một kỹ thuật viên máy tính đổ vào đấy hết.

    Không ít người có nỗi " khổ tâm" như Việt, và hầu hết là nam thanh niên. Vào mấy quán cà phê nơi dân chơi hi-tech Sài Gòn thường tụ tập, hay lên mấy trang web bàn chuyện hi-tech, ta sẽ bắt gặp nhiều bạn trai đang quay cuồng với những "đồ chơi" mà theo họ là không thể nào thiếu được. Mà có nhiều thứ mua về rồi mới phát hiện ra là vẫn chưa "ôkê”.

    Anh Sơn, chủ một tiệm điện thoại trên đường Trần Quang Khải, (TP.HCM) kể: "Nhiều khách hàng mối của tôi thường phải mang trên người hai ba món, mỗi thứ có một thế mạnh riêng để bổ sung cho nhau. Chưa kể là họ dùng nhiều mạng di động khác nhau cùng lúc, cái để gọi vì cước rẻ, cái để vô mạng vì đường truyền mạnh.

    Đã chơi phải công phu

    Trên một diễn đàn của cư dân mạng mê đồ hi-tech, một "dân chơi" than vãn: "iPhone thì phức tạp lu bu, Flame (một lọai điện thoại PPC hiệu O2) thì lu bu phức tạp. Có máy nào mà màn hình rộng, đẹp, bộ nhớ lớn, kiểu dáng hi-tech như iPhone, card rời như Flame, bàn phím qwerty như Dopod, nghe nhạc, coi phim đỉnh không nhỉ? Có lẽ vì vậy nên có bạn như Đức Tài - ĐH Văn Lang, khoe tài sản của mình như sau: "Một FS Loox 720 để nghe nhạc, cực đỉnh. Một HP 4700 màn hình bự để xem phim bộ. Một MDA Pro có bàn phím để chat. Một Nokia 1110 pin "trâu bò” 10 ngày sạc một lần để thoại, và mấy thẻ nhớ 2G nữa...".

    Giữa năm 2007, "dân chơi" Việt xôn xao với máy điện thoại PPC hiệu D. kể trên vì tưởng như nó quá "đỉnh" và hoàn hảo: màn hình lớn, bàn phím rời, tốc độ nhanh, lại chụp ảnh được nữa…, giống một mini phone laptop. Giá ban đầu tới 25 triệu đồng. Nhưng rồi cuộc tranh cãi nổ ra D. cũng có nhiều nhược điểm: phải dùng điện thoại qua tai nghe, máy quá nặng và to... Còn hiện nay chưa kịp yên ổn với iPhone 2007 thì đã có tin iPhone 2008 sắp ra có thể truy cập mạng 3G tốc độ cao, kết nối WiFi nhanh hơn và hệ thống GPS…

    "Đã chơi đồ công nghệ cao phải chịu khó thôi" - anh Sơn kết luận.

    VŨ THANH BÌNH

    Hóa ra đồ hi-tech để tụi có tiền chơi ngông thôi à? Toàn là làm nổi, chơi bời, khoe mẽ.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    23-01-2008
    Bài viết
    175
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi nttuan1 View Post
    Hóa ra đồ hi-tech để tụi có tiền chơi ngông thôi à? Toàn là làm nổi, chơi bời, khoe mẽ.
    Chiện có gì đâu mà nhìn mặt bác bùn thế

  3. #3
    Tham gia
    19-12-2007
    Bài viết
    1,466
    Like
    20
    Thanked 13 Times in 13 Posts
    giá mình đc như chúng nó

  4. #4
    Tham gia
    16-03-2008
    Bài viết
    51
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Báo thì vốn là lá cải. Chậc, đọc cái bài đó làm gì cho vướng mắt. Mình có mình cứ dùng, theo nhu cầu làm việc của mình thôi. Kệ mấy thằng đua đòi :d

  5. #5
    Uzumaki_Naruto Guest

    Tệ thật ! thêm 1 bài nữa nè

    http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/03/775878/

    Sinh viên xài “xế hộp”

    Mới chiều hôm trước còn thấy Đạt cưỡi chiếc Dylan lượn lờ với đám bạn, vậy mà sáng hôm sau đã thấy cậu bước xuống từ chiếc Mercedes láng cóng cả tỷ bạc trong ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ của mấy cô cậu hàng “đại gia” cùng lớp. Chuyện đi ô tô đến trường giờ đây cũng không còn là hiếm với những cậu ấm cô chiêu thích chơi sang.

    Bộ sưu tập hàng hiệu

    Nổi tiếng ngay từ năm thứ nhất về diện ăn chơi, Đạt - sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM càng làm cho tụi bạn ngạc nhiên hơn với chiếc Mercedes bóng lộn. Đạt khoe: “Nịnh mãi cuối cùng ba mẹ mới chịu tậu cho con Mercedes. Lúc đầu, cũng định mua BWM thôi, nhưng xe đấy "cổ" rồi. Chơi Mercedes mới sành điệu”.

    Nghe bạn bè kể, Đạt có ba làm tổng giám đốc một công ty chuyên kinh doanh hải sản, mẹ là giám đốc công ty truyền thông, thế nên chuyện ăn tiêu của Đạt không thành vấn đề. Mỗi bộ quần áo Đạt mặc trên người, có khi đến cả chục triệu đồng. Chiếc quần jeans hiệu Dolce & Gabbana xách tay từ Ý về trị giá cả nghìn đô, đôi giày hiệu Gianni versace giá cũng ngót 10 triệu. Ngoài ra, các phụ tùng như: máy tính xách tay Vaio, điện thoại Nokia 8800, đồng hồ Omega mạ vàng 18k…cũng là những vật dụng “bình thường” trong bộ sưu tập của Đạt. Chiếc xe Mercedes mới sắm càng làm cho bộ sưu tập của Đạt thêm phong phú hơn.


    Duy tự hào trong chiếc xe Lexus 470 mới cóng. Ảnh: B.Hợp.

    ừ khi có xe, những cuộc ăn chơi của Đạt “quý tộc” cũng được nâng tầm. Đạt thường tổ chức cho đám bạn bè những chuyến đi chơi xa hoặc tụ tập tại các sàn nhảy nổi tiếng Sài thành. Có lần, khi đứng ra thanh toán hóa đơn cho cả nhóm, Đạt rút ví cả tập hơn 30 vé khiến cả lũ bạn trố mắt kinh ngạc.

    Các cuộc ăn chơi càng nhiều thì số buổi lên lớp càng thưa dần. Hoàng Lan (bạn cùng lớp với Đạt) cho biết: “Cả tuần may chăng thấy Đạt đến lớp được 1 buổi, có ngồi học cũng chỉ gục mặt xuống bàn thôi, điệu bộ xem chừng mệt mỏi lắm”. Kết quả là, học kỳ đầu tiên năm thứ nhất, Đạt đã phải thi lại đến …5 môn.

    Đi ô tô không phải đội mũ

    Từ khi có qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, Tiến – sinh viên trường Đại học thương mại Hà Nội, đã chuyển sang xài ô tô, để đi cho nó “tiện”. Tiến nói: “Mỗi lần đi ra đường, mình thường chải đầu, vuốt keo nên đội mũ vào rất khó chịu. Vì thế chuyển sang đi ô tô mình thấy tiện ích hơn nhiều”.

    Thuộc dạng con nhà giàu nhưng ngoan ngoãn, chăm chỉ học nên ba mẹ Tiến cũng không tiếc tiền khi tậu cho con trai chiếc xe Camry màu bạch kim thay cho xe máy để đến trường. Mẹ Tiến tâm sự: “Thấy con tôi bảo ngại đội mũ bảo hiểm vì bí và khó chịu, muốn dùng xe ô tô đi cho tiện nên tôi mua cho em một chiếc. Bây giờ, giá xe Dylan đời mới cũng hơn trăm triệu, thế nên, cố thêm chút xíu mua cho con chiếc ô tô đi tôi thấy cũng hợp lý. Miễn là con tôi vẫn ngoan ngoãn và chịu khó học là được”.

    Còn Duy - sinh viên trường Genetic - Đại học Bách Khoa, có bố chuyên buôn ô tô nên xin một chiếc Toyota để đi là chuyện khá đơn giản. Trước đây chưa có quy định đội mũ bảo hiểm, Duy thường xài xe tay ga. Nay, thấy đội mũ bảo hiểm rất bất tiện khi đi chơi cùng bạn bè, nên Duy thích đi ô tô cho …thoải mái.

    Có ô tô riêng, việc tụ tập đi chơi cùng bạn bè càng thuận tiện hơn. Chỉ alo một cái, là tất cả tụ tập tại một chỗ đợi Duy qua chở luôn cả bọn. Được thể, bố kinh doanh ô tô nên Duy thường xuyên thay đổi xe. Bạn bè đều lác mắt mỗi khi thấy Duy lúc thì đi Toyota màu trắng tinh, khi lại chuyển sang con Mazda 6 trẻ trung, lúc lại đi con Lexus đen sang trọng. Duy đi ô tô, xài đồ hiệu, lại phóng khoáng nên bạn bè càng thêm “nể”.(??!!)


    Thúy Nga với chiếc Honda civic đến trường. Ảnh: B.Hợp.

    Không chỉ có nam sinh viên đi ô tô đến trường, mà Thúy Nga, sinh viên Đại học Hà Nội thỉnh thoảng cũng lái Honda civic đến trường. Cô tâm sự: “Thời tiết ở mình mưa nắng thất thường, đường lại bẩn và bụi bặm nên tớ đi ô tô cho sạch và đỡ bụi, lại không phải đội mũ bảo hiểm nữa”.

    Mỗi lần đi ra ngoài, Nga thường thích mang theo bên người các đồ đạc lỉnh kỉnh: máy tính xách tay, máy nghe nhạc, túi xách, mũ, nón, đồ trang điểm và thậm chí cả …quần áo để buổi tối đi chơi còn đổi mốt. Chiếc ô tô của cô đã phát huy thêm tác dụng làm tủ chứa đồ di động.

    Thuý Nga cho biết, ban đầu cô cũng ngại đánh xế hộp đến trường vì sợ bạn bè bàn tán, nhưng sau này thấy nhiều sinh viên trong trường đi ôtô nên cô cũng mạnh dạn hơn khi xuất hiện với chiếc xe 4 bánh của mình.

    Đã quen với việc sinh viên đến trường bằng ôtô, bác Trần Văn Kiên, bảo vệ ở trường ĐH Hà Nội cho biết: “Đôi khi có sinh viên đi vội vì bị muộn học, để xe sai qui định nên chúng tôi nhắc nhở đỗ xe đúng chỗ. Với những sinh viên có ôtô đi học, chúng tôi cũng tạo điều kiện để các em có chỗ đỗ xe an toàn, tránh xảy ra mất mát".

    * Bùi Hợp


  6. #6
    Tham gia
    23-01-2008
    Bài viết
    175
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thuý Nga cho biết, ban đầu cô cũng ngại đánh xế hộp đến trường vì sợ bạn bè bàn tán, nhưng sau này thấy nhiều sinh viên trong trường đi ôtô nên cô cũng mạnh dạn hơn khi xuất hiện với chiếc xe 4 bánh của mình.
    Móa ơi, con pó tay! Lại còn tự hào nữa chứ, ọc!

  7. #7
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Nếu là tiền làm ăn đàng hoàng thì cứ xài, còn tiền từ tham ô hối lộ thì nguyền rủa mười tám đời tiên sư nhà nó chết không có chổ chôn. Thế thôi !

  8. #8
    Tham gia
    23-09-2002
    Location
    Hue
    Bài viết
    85
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Giàu ko có tội. Chỉ có tội khi giầu không liên chính mà thui.

  9. #9
    Tham gia
    07-03-2008
    Location
    Đất thép
    Bài viết
    553
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Bọn họ giàu bọn họ khoe của.Chảnh thấy phát ghét.
    Bọn họ từng tuổi đầu còn cấp sách đến giảng đường chẳng hiểu đâu ra tiền mà mua xe hộp không biết.
    Cái này xem xét lại, k liêm chính là cái chắc.
    Tiền ở đâu ra? Tiền ở đâu ra????

  10. #10
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    - Mấy bác không đủ khả năng chơi thì đừng có ghen tỵ nhá!
    Đời là vậy đấy! Một tay lập trình nhiều phần mềm có ích vẫn xài cái P3, còn tay chỉ chơi games và xem phim *** thì 2, 3 cái laptop Core2Duo (à chơi mấy thứ này phải xài hàng khủng thôi).
    - Mấy bác chịu khó thiệt thòi một chút, đừng phàn nàn nữa nha.
    Tiện đây để các bác dễ tham khảo, xin dẫn chúng thêm 2 link sau:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-tRA7p...--?cq=1&p=2019
    http://blog.360.yahoo.com/blog-tRA7p...--?cq=1&p=1900

    Nếu không lầm, thì tác giả của blog này là 1 thành viên của chaocovietnam.org đấy

Trang 1 / 6 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •