Tối qua, Rock Storm 09 đã quét qua cố đô Huế với sức công phá khủng khiếp, SVĐ Tự Do bị rung chuyển bởi sự cuồng nhiệt của rockfan xứ Huế.

Rock Storm 09 là một sự kiện được rockfan Huế mong chờ nhất, sức nóng của Rock Storm 09 tại Huế đã bắt đầu lan tỏa vài tuần trước cả khi bão rock đến. Nhà tổ chức Mobifone đã tung ra một lượng vé rất lớn nhưng vẫn không đủ để đáp ứng số lượng rockfan quá đông đảo ở Huế. Lần đầu tiên trong Rock Storm 09, tờ rơi được phép sử dụng như vé vào cửa. Và sự cuồng nhiệt của rockfan Huế đã để lại những kỉ niệm rất đẹp với các band nhạc và nghệ sĩ.

7h30 tối. Trời mưa lất phất nhưng điều đó không ngăn cản các khán giả Huế đến tham dự vào "tâm bão". Từng dòng người mặc áo mưa, đem ô đổ về SVĐ Tự Do. Các rockfan Huế mong mỏi rất lâu rồi.



8h00, một vài hình ảnh báo hiệu Rock Storm chuẩn bị bắt đầu. Không khí SVĐ bắt đầu nóng lên. Các rockfan như cũng muốn chia sẻ những khó khăn của BTC nên đã đồng loạt hô vang "Mobifone cố lên". Yeah !!! Một không khí thân thiện và vui vẻ của các rockfan chủ nhà.

Ban nhạc đã sẵn sàng. Âm thanh đã sẵn sàng. Tất cả đã sẵn sàng cho 1 đêm rock cuồng nhiệt

8h15, lần đầu đến với Rock Storm nhưng band nhạc chủ nhà Black Friday đã thực hiện rất tốt phần việc của mình, thể hiện bản lĩnh của một band nhạc gạo cội của Rock Huế. Đêm nay, Black Friday đã làm chủ hoàn toàn sân khấu ngay từ những phút đầu, hàng ngàn người đã hô vang cái tên Black Friday - đứa con cưng của Rock Huế. Black Friday chơi hai sáng tác của band là “The Border Line” và “Nước”.
Cát trở lại với Rock Storm sau 2 show diễn vắng mặt nhưng vẫn thể hiện một phong thái rất tự tin trong phần trình diễn của mình. Cát lần này mang đến Huế hai ca khúc “Ngày mai” và “Cơn mưa lạnh”.



Thủy Triều Đỏ tiếp tục làm nóng bão rock tại Huế với chất nhạc heavy metal với 2 sáng tác "Nhịp sống" và "Sau cơn mưa". Ở SVĐ Tự Do lúc này không phải là sau-cơn-mưa nữa mà trời đang mưa phùn và thời tiết khá lạnh.



Cái tên Da Vàng đã vang vọng khắp sân vận động Tự Do từ trước khi band xuất hiện trên sân khấu. Có lẽ Da Vàng là band nhạc được rockfan Huế mong chờ nhất. “Come to gether” và “Tìm đến nhau” là những ca khúc mà Da Vàng đã thể hiện. Hàng ngàn người đã bị bão rock cuốn đi trong chất nhạc progressive metal của Da Vàng.



Lưu Hương Giang làm khán giả khá bất ngờ khi cover lại “Đám cưới chuột” và sau đấy là ca khúc “Maria” quen thuộc. Lưu Hương Giang đã làm tốt nhiệm vụ giữ lửa của mình.



Ban nhạc MicroWave - tâm của bão rock cũng không tỏ ra thua kém Da Vàng về độ nóng. Sân vận động Tự Do như muốn nổ tung khi trên màn hình xuất hiện logo của MicroWave. Khán giả hò reo vang dội: Microwave...Microwave.



Năm chàng trai của "lò vi sóng" MicroWave mang tặng rockfan Huế hai sáng tác mới nhất của họ là “Untitled” và “Chỉ là giấc mơ”. Hai ca khúc đó dường như vẫn chưa làm thỏa lòng rockfan Huế và để đáp lại sự cuồng nhiệt của khán giả, MicroWave chơi tiếp một hit đỉnh của band: “Tìm lại”. Không khí thực sự "nóng" theo đúng nghĩa của nó, bão rock ở Huế dường như đã đạt đến đỉnh điểm khi hàng ngàn người cùng hát “Tìm lại” với vocalist Tuấn Khanh.

Sự xuất hiện của thủ lĩnh Trần Lập góp thêm gió vào cuối cơn bão với 3 ca khúc quen thuộc: "Ngày hôm qua”, “Cơn mưa hoang dã” và “Tâm hồn của đá”. Khán giả cố đô Huế lại được dịp hòa vang với những sáng tác quen thuộc này. Nhạc sĩ Trần Lập vẫn là một cái tên không thể quên trong lòng rockfan xứ Huế.



Huế đã có một đêm Rock Storm trọn vẹn. Và theo lời của các band nhạc thì rockfan Huế quá tuyệt vời. Có thể nói, cố đô Huế là điểm-nóng-nhất của Rock Storm 09 cho đến thời điểm này.





Hẹn gặp lại Huế trong Rock Storm 2010 !!!