VTV còn được mỗi một người dẫn CT thể thao hay là Quốc Khánh. Tiếc rằng anh ta không bình luận bóng đá.
VTV còn được mỗi một người dẫn CT thể thao hay là Quốc Khánh. Tiếc rằng anh ta không bình luận bóng đá.
Các bác BLV ở VN có ai biết đá banh không trời?Hay các bác cứ tưởng cứ xem rồi khắc nói được.
Xem cái chương trình EURO gì đó trước giờ khai mạc EURO. Anh chàng dẫn chương trình chuối quá chẳng biết tên gì?.
ĐM cái này lên cho anh em bàn luận tiếp
Chắc là bác yeucine nói thằng Trần Thắng.
Em đồng ý với các bác, em đã phải Mute cái Volume rồi xem chứ nghe mấy thằng vô học này nó bình loạn mà ngứa cả tai. Koller mà cu cậu đọc rất điệu Kô le rờ. anh bạn Frei thành Fo Rai. Rôi nhiều thứ nghe ngứa tai ko chịu được.
Em cũng phải công nhận là tên riêng này đọc nhiều khi cũng không giống nhau. Nhưng nó phải đỡ chuối chuối một tí thì nghe nó đỡ khó chịu
Mấy đồng chí bên VTV thì toàn điệu khi đọc mấy cái tên nước ngoài.
Nói thật ra mình cực ghét mấy thằng bình luận viên của VTV và cả VTC. Lúc mới vào đài TH thì thấy đồng chí Ngô Quang Tùng bình luận ngu vật, ăn nói thì nhấm nha nhấm nhẳng như cho cắn ma thế mà bây giờ làm trụ cột trong vtv. Còn đồng chí Huy béo lúc đầu bình luận còn được giờ thì bắt đầu tinh vi đưa thêm thông tin linh tinh, nhiều thông tin sai toét. Rồi lại còn mấy cái chương trình bản tin thể thao 360, 24/7 gì gì đó có mấy cô em đẹp zai đọc ban tin vênh ko chịu được. Mỗi lần đọc đến tên nước ngoài nào đó thì điệu phải biết. Nào là " anh Ra un gon za let ghi bàn tại sân Xan ti a gô bec na bơ" Chuối cả buồng !!!
Mà chẳng phải có mấy đồng chí bên thể thao mới vậy, thấy mấy em xinh tươi của VTV vẫn nói là lên iu tiu xem vi deo ( Youtube), vào y tun nghe nhạc ( itune), xe bip cho nó đỡ tắc đường(bus), duyệt wed đọc tin tức (web).
Chúc các bác xem Euro vui vẻ.
Đúng là chú QUang Huy kiến thức rất tôt đặc biệt là về bóng đá Đông Âu. Nhưng không vì thế mà chú ý cứ tưởng là mình giỏi rồi ở nền bóng đá nào, nên văn hóa nào chú cũng thích thể hiện sự hiểu biết của mình ( đa phần là sư thu thập vội vàng trên internet ) vì vậy nên có rất nhiều thông tin ko chính xác.
Nói thêm về mấy cái chương trình bình luận trước trận đấu ( bây giờ hơi bị nhiều- hơi bị lạm dụng) Các MC nhiều khi hỏi những câu rất ngớ ngẩn để mớm cho các khách mời. Chuối toàn tập.
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Thêm một vấn đề nữa của BLV việtnam đó là sự không công bằng trong bình luận. Tức là BLV đó là fan của 1 đội nào đó thì nói quá cho đội đó. Đặc biệt là khi MU hoặc đội Anh đá. Việc BL kô công bằng này có thể chấp nhận được nếu như trận đấu đó có đội tuyển VN tham gia. Còn những trường hợp khác, thì BLV cần phải công bằng trong cách đánh giá 2 đội bóng. Nhiều lúc MU ghi bàn cực chuối thì chú Ngô Quang Tùng tung hô như là một kiệt tác. Lúc nào MU gặp đội nào yếu yếu, mà khi được 1,2 bàn thắng thì giọng điệu của chú này rất khinh rẻ đội kia. Và có những câu nói rất thiếu văn hóa kiểu như là " Chỉ có phép mầu thì đội A mới gỡ hòa...". Rồi lúc nào các BLV mình cũng nhắc lại một câu rất chuôi " Ngài Fo Fu Son " ông này được Nữ hoàng Anh phong tặng hiệp sĩ nhưng không nhất thiết phải gọi như thế. Kiểu gọi này nghe rất rất kiểu Hòa Thân nịnh thần. Chuối tập 2!!! Suýt nữa năm ngoái chú Beckham được phong tặng hiệp sĩ thì chắc lúc đó các bác lại gọi Ngài Beckham . Ông Pele cũng được phong tước hiệp sĩ nhưng chẳng ai gọi là Ngài Pele. ông Bill Gate cũng vậy.
Nếu bác nào đã từng nghe bác Hoài Sơn ( nếu em nhớ không nhầm tên ) bác hay bình luận trên radio đó. Bác này có thể kiến thức bóng đá hiện đại, thông tin về các cầu thủ không nhiều nhưng xem bác này bình luận vui dã man. Đội nào ghi bàn bác ý cũng hô khản cả cổ, pha bóng đẹp là khen dù là của bất kỳ đội bóng nào...
Được sửa bởi mimomimo lúc 22:56 ngày 08-06-2008 Reason: Bổ sung bài viết
đúng là hôm xem khai mạc chỉ muốn thàng BLV im đi để xem thui.hôm sau lại được cái thằng trong trận Áo-Croatia.Chột hạ một câu VTV hết người rùi.phải thuê người bên VTC lại thôi
Để ý nghe mấy tay bình luận trên kênh nước ngoài gì đó cũng đâu có như vậy đâu, Mấy bác bình luận viên VTV rườm rà quá. Một số bác bình luận viên trên VTC cũng vậy, có lúc quăng lựu đạn quá lố & giống như sùng bái mấy thằng cầu thủ quá mức.
Bookmarks