Trang 6 / 8 FirstFirst ... 345678 LastLast
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 75
  1. #51
    Tham gia
    14-12-2008
    Bài viết
    40
    Like
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post
    Hy vọng chú Dũng sẽ không thảm như chú Minh Phụng.........Dị là mừng rùi

  2. #52
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts
    Quote Được gửi bởi nguoi_lon_tuoi View Post
    Mới đi đại Nam Lạc cảnh về, định chit chat mấy dòng, gặp ngay topics này ,thôi thì viết thêm vài ý của mình :
    1. "Dũng lò vôi", thoát chết lần Đảng ta định làm thịt các "tên tư sản" ( Minh Phụng, ...), việc này lịch sử sẽ phán xét. Hắn giỏi nên thoát được, âu cũng là cơ duyên riêng và tài trí ( mới thoát, không thì bị thịt vì cái tội biết làm giàu ).
    Phụng chết vì khủng hoảng kinh tế năm 97.

    Dũng lò vôi thoát chết nhờ có gốc trong TW.

  3. #53
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Khu du lịch Đại Nam làm chua xong nên khách đi xem phải phơi nắng cực lắm!
    Vào cửa 1 vé 40k/người.Cao không ?

  4. #54
    Tham gia
    17-03-2008
    Bài viết
    149
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ngày thường giá 30k. CN, ngày lể 40K. Nếu nó cao thì ta không đi, hoặc đi 1 lần vì tò mò, khách càng ngày càng ít , nó chết. Nếu nó không chết, nó sẽ tăng giá từ từ khi hoàn thiện. Kinh tế thị trường mà.
    Nhân vào topics này xem lại các bài báo trích dẫn đã đánh Dũng lò vôi từ năm 2001 sớm nhất năm 2005, may mà nó mạnh quá, giết không chết hay do thầy phong thuỷ cứng tay chỉ dẫn ông Dũng trốn vào ngủ hành sơn như lời anh @Marketing nói ?

  5. #55
    Tham gia
    03-02-2004
    Bài viết
    488
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Nghe mà tội cho chú Phụng, bà mẹ nó, 1 mét vuông đất ko bằng 1 cây cà rem cây (500 đồng thời đó). Nghe nó định giá tài sản muốn chửi cha cái làng Vũ Đại.

  6. #56
    Tham gia
    14-12-2008
    Bài viết
    40
    Like
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post
    Không hỉu sao lúc đó níu bán tất cả tài sản thì trả nợ ngân hàng chắc chắn là ok,nhưng sao lại bị xử...?Chú Phụng giống như bị "bức tử" quá

  7. #57
    Tham gia
    03-02-2004
    Bài viết
    488
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Người ta nói "Sống để bụng, chết mang theo", các đại ca chọn Option 2 cho chắc ăn.

    Quote Được gửi bởi southVN View Post
    Không hỉu sao lúc đó níu bán tất cả tài sản thì trả nợ ngân hàng chắc chắn là ok,nhưng sao lại bị xử...?Chú Phụng giống như bị "bức tử" quá

  8. #58
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Vô DN đọc mấy bài thơ nửa nạc nửa mỡ thấy ớn. Văn chương gì mà dỡ tệ, cái khu đền thờ chỉ có làm to bự thôi, không có gì gọi là độc đáo, nếu không muốn nói là nhảm nhí. Không hẹn ngày tái ngộ !.

  9. #59
    Tham gia
    04-05-2008
    Bài viết
    456
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Cám ơn "Không hẹn ngày tái ngộ ", vì đọc toàn bộ các ý kiến của @huongct ở topics này, thấy rỏ 1 điều, @huongct thấy Dũng không chết trước 2005 thì hơn buồn phải không ? ( chưa đọc được mấy ý kiến bị xoá đó nhe )
    "Văn chương gì mà dỡ tệ" đúng vậy, phải chi nếu mời các thi nhân xứ Bắc thì nhiều bài thơ hay hơn nhiều. Nhưng họ muốn làm như vậy, viết như vậy. Ba cái thơ phú giọng Tràng An chỉ là thơ và thẩn thôi. Vừa Hán Nôm nhưng dân quê dân tứ xứ tạm hiểu, khỏi suy nghĩ. Nghĩ hay mà không làm viết giỏi mà không áp dụng được thì cở Tú Xương nghèo rớt mồng tơi chớ không là Xà Bông Cô Ba Trương Văn Bền được.

  10. #60
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Quote Được gửi bởi tulinu View Post
    Cám ơn "Không hẹn ngày tái ngộ ", vì đọc toàn bộ các ý kiến của @huongct ở topics này, thấy rỏ 1 điều, @huongct thấy Dũng không chết trước 2005 thì hơn buồn phải không ? ( chưa đọc được mấy ý kiến bị xoá đó nhe )
    "Văn chương gì mà dỡ tệ" đúng vậy, phải chi nếu mời các thi nhân xứ Bắc thì nhiều bài thơ hay hơn nhiều. Nhưng họ muốn làm như vậy, viết như vậy. Ba cái thơ phú giọng Tràng An chỉ là thơ và thẩn thôi. Vừa Hán Nôm nhưng dân quê dân tứ xứ tạm hiểu, khỏi suy nghĩ. Nghĩ hay mà không làm viết giỏi mà không áp dụng được thì cở Tú Xương nghèo rớt mồng tơi chớ không là Xà Bông Cô Ba Trương Văn Bền được.

    Có lẽ bạn cay cú giùm người ta à. Tôi bỏ tiền vô đó, tôi thấy dỡ thì nói dỡ, cũng không được à, buồn cười quá. Tôi nói những gì tôi nghĩ, chứ không phải là vẹt đâu nhé bạn. Nói cho bạn biết nhé, văn chương mà rẻ tiền thì vứt sọt rác còn hơn, lại còn sơn son thếp vàng cho nó, người ta đọc rồi chê có phải càng thêm nhục không vậy ?. Nói như bạn thì bỏ mịa môn Văn cho rồi, học làm đíu gì. Khi "bắt buộc" phải đọc loại văn chương rẻ tiền mà phải cố khen cho được.

Trang 6 / 8 FirstFirst ... 345678 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •