Trang 1 / 5 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 43
  1. #1
    Tham gia
    19-12-2006
    Bài viết
    410
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post

    Nón bảo hiểm và những câu chuyện dài tập

    Dạo này dân tình đội nón bảo hiểm cũng rất nghiêm chỉnh, bác nào có câu chuyện nào vui, hài hước, hoặc kinh dị từ chiếc nón bảo hiểm kể cho anh em nghe với.

    Hôm qua em đi chơi, ngang đường gặp thằng kia nó tông vô đuôi xe tắc xi, lúc em đi qua thì người được mang đi đâu rồi, chỉ còn cái nón bảo hiểm lăn lóc dưới đường, hi vọng cho ku em còn sống và không bị chấn thương sọ não,

    Dạo này ra đường gặp ăn xin thấy toàn dùng nồi cơm điện để đựng tiền hỏi ra mới biết nón nỉ đã tuyệt chủng ke ke
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    09-03-2006
    Bài viết
    665
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    chuyện khôi dài về nón BH mình chỉ thấy chuyện cô dâu phải đội bảo hiểm đi xe máy
    Được sửa bởi kotlt lúc 19:26 ngày 17-12-2007

  3. #3
    Tham gia
    07-10-2007
    Bài viết
    195
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mấy bà, mấy cô đi dự dạ hội bằng xe hai bánh, đầu đội nón BH, chắc kinh hoàng lắm.

  4. #4
    Tham gia
    18-09-2007
    Bài viết
    1,498
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Vụ đội nón bảo hiểm thưởng thức cà phê, đọc báo ở lễ hội văn hóa cà phê ở Tao Đàn đó, chuyện chỉ có ở VN!

  5. #5
    Tham gia
    19-10-2007
    Location
    Sài Gòn ...nóng !
    Bài viết
    1,576
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    móa ơi chán qá mấy chục triệu dân mấy chục triệu cái nón,đơn cử như trong trường học ko biết gửi chỗ mô,vác theo nản hết sừc.

  6. #6
    Tham gia
    20-09-2007
    Bài viết
    60
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mới khuya hôm qua về nhà gặp một anh đội mũ bảo hiểm mà không chịu đeo dây bảo hộ, do chạy hơi nhanh nên gió tạt bay chiếc mũ ra sau lưng. Kì lạ là nó không rớt xuống đất mà lại rớt xuống yên xe, dính vào lưng anh ý. Và vì mải quay lại dòm chiếc mũ mà tay lái không vững, tông ngay sau xe của anh chạy trước khiến cả 2 lăn kềnh ra. Không lẽ mình tò mò đứng lại xem giải quyết thế nào nhỉ

  7. #7
    Tham gia
    13-09-2007
    Bài viết
    71
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chiều nay đi làm về, thấy anh kia biểu diễn màn chạy xa máy thả tay, 1 tay lấy nón bảo hiểm ra, 1 tay gãi khắp đầu, sau đó đội nón đi tiếp

    Bản thân tôi thì cũng có chuyện. Hôm qua chở người yêu đi dạo phố, 2 đứa ngồi sát nhau, mỗi lúc quay đầu ra phía sau thì cái miếng phía trước của cái nón của em mắc vào phần sau có nón của tôi. Kết quả là bị lao vào lề. Bị ít nhất 2 lần

    Bà mẹ lũ nào phịa ra luật MBH

  8. #8
    Tham gia
    24-09-2005
    Location
    Địa ngục
    Bài viết
    142
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi GAVN View Post
    Chiều nay đi làm về, thấy anh kia biểu diễn màn chạy xa máy thả tay, 1 tay lấy nón bảo hiểm ra, 1 tay gãi khắp đầu, sau đó đội nón đi tiếp

    Bản thân tôi thì cũng có chuyện. Hôm qua chở người yêu đi dạo phố, 2 đứa ngồi sát nhau, mỗi lúc quay đầu ra phía sau thì cái miếng phía trước của cái nón của em mắc vào phần sau có nón của tôi. Kết quả là bị lao vào lề. Bị ít nhất 2 lần

    Bà mẹ lũ nào phịa ra luật MBH
    Khổ thân bác quá,vậy là từ nay mỗi khi muốn hun nhau là bác và người iu lại thêm công đoạn bỏ MBH ra rồi sau đó mới "hành sự" được

  9. #9
    Tham gia
    19-12-2003
    Location
    Trác Quận
    Bài viết
    901
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Lần đầu tiên dùng cái ấy.

    Vâng, đây là lần đầu em dùng cái "ấy" các bác ạ. Đi đà lạt về, con bé nhà em đón rước nhiệt tình. Nó đưa em cái ấy, bắt phải mang vào cho an toàn cho cả hai đứa. Thiệt, lần đầu tiên dùng cái ấy, em ngại chết được. Nghe các bác tuyên truyền đủ cả, dùng cái ấy có thể kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ tính mạng, không bị ấy. Ghớm, mang cái ấy vào cũng khó khăn nợm. Đầu tiên em phải lột cái cái bao ra, vì cái ấy còn mới tinh, chưa sử dụng bao giờ. Cầm cái ấy trong tay, rờ rờ, nó trơn trơn nhẵn ... Vừa mới mang cái ấy vào, cái cảm giác tê tê khó chịu. Cái ấy, nó bó chặt, ôm sát. Rồi cái thứ nước nhờn-nhờn-hôi-hôi lại rỉ ra, khó chịu. Các bác cho em là yếu em cũng chịu, chứ vừa mang cái ấy vào chừng 3 phút, cái thứ nước ấy nó tuôn mịa ra, ướt hết cả. Thế là mất cả hứng

    Thôi mai em kể tiếp, giờ phải đi chùi rửa đã.

  10. #10
    Tham gia
    19-12-2003
    Location
    Trác Quận
    Bài viết
    901
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Rửa xong rồi, giờ kể tiếp.

    Đói, chở em đi ăn. Thương em quá, bao ngày xa Xì Gòn là bấy nhiêu ngày em call không ngừng nghĩ. Trong phone, em luôn nhắc nhở mình đi đường cẩn thận. Ôi thương quá đi mất. Lòn 1 tay ra phía sau, nắm chặt tay em, kéo sát vào.. Kốp.. Éo bà..!
    Rõ khỉ, sao cứ bắt mình mang cái ấy giữa đường giữa chợ thế này cơ chứ. Em cũng hiểu, cũng thông cảm, nũng nịu ôm ta chặt vào, đầu dựa vào vai ta thơ mộng.. Kốp.. Địu!
    Cái thứ nước nhờn-nhờn-hôi-hôi lại rỉ, khó chịu. Cái ấy cứ bóp chặt vào, ngứa, bực.. Thôi kệ, tèo nữa là đến quán ăn rồi.
    Mọa!

Trang 1 / 5 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •