quẳng xe lên xích lô chở về là giải pháp tốt nhất
quẳng xe lên xích lô chở về là giải pháp tốt nhất
má ơi! trời mưa mặc áo mưa vào bãi xe siêu thị ..... áo mưa ướt nên đâu xếp lại bỏ vô cốp được.... mua hàng xong ra cái áo mưa của mình biến đâu mất.....hix may mà mua áo dỏm đó có 25k à....bãi xe ghi rõ không giữ đồ vật tư trang để trên xe nên thôi đành chịu....
còn cái mũ bảo hiểm rẻ nhất cũng 70k nếu bãi xe không giữ thì phải mang kè kè theo bên mình rồi đành chịu.....mà nếu có giữ thì phải tốn thêm 2000 VND nữa... nghĩa là mỗi lần gửi xe tốn ÍT nhất 4000VND lận 2000vnd (Có nơi 3000VND -4000VND) tiền xe + 2000VND mũ.....
hy vọng nhà nước có cách điều chỉnh giá gửi xe + mũ hợp lý hơn
Ủng hộ việc đội mũ bảo hiểm trên đường cao tốc. Nhưng mũ bảo hiểm nói chung là rất bất tiện trong tình trạng đường xá thường xuyên bị kẹt và phương tiện giao thông chính là xe máy như hiện nay.
Nước ngoài người ta đội mũ bảo hiểm vì xe máy thường đi đường chung với ô tô, không cẩn thận bị ô tô tông vào là đi đời nhà ma.
Nếu muốn áp dụng triệt để để tránh trấn thương sọ não giống bọn nước ngoài thì:
- đi ô tô bắt buộc phải thắt dây bảo hiểm,
- cấm người uống rượu bia lái xe (lệnh này mà ra thì mấy ông hết đi nhậu),
- người đi xe đạp cũng phải đội mũ bảo hiểm (người nghèo có mà móm sều),
- cả người đi bộ khi chạy ngang qua đường cũng phải đội mũ bảo hiểm (bị xe máy nó tông cho thì người đi bộ trấn thương sọ não đầu nước)
- thậm trí cả người đi bộ trên vỉa hè cũng phải đội mũ bảo hiểm vì xe máy giờ phi cả lên vỉa hè mà đi (tắc đường mà), và cũng không hiếm trường hợp người đi trên vỉa hè bị ô tô, xe máy lao lên vỉa hè làm nứt cả sọ.
Mấy lão làm luật đúng là bã đậu. Việc đội mũ bảo hiểm đã bị phản đối lên phản đối xuống từ mấy năm nay rồi, vậy mà "quan hệ" thế nào vẫn được thông qua. Chỉ khổ cho dân đen, chứ cái lũ ký cái luật ấy chỉ đi ô tô thôi. Nếu chúng nó biết lo cho tính mạng người dân thì sao không phát miễn phí cho dân mỗi người 1 cái mũ mà đội. Chi phí sx mỗi cái chỉ 50-70K vnd, thậm trí còn rẻ hơn. Nếu được phát miễn phí thì ai thèm đi ăn trộm nữa chứ? Vả lại tiền đó cũng là tiền của dân chứ của ai.
luật đã quy định ko có ngoại lệ, nếu "mất mũ" là 1 lý do để ko bị phạt thì sẽ chẳng ai chấp hành việc đội mũ cả . Tuy nhiên đừng lo, vì luật cũng quy định cùng 1 lỗi thì ko bị phạt lần thứ 2 trong ngày, vì vậy nếu ngày hôm đó đã bị phạt rồi thì cứ yên tâm mà . lượn (đừng để lỗi khác là đc )
doi cai mu BH cho no van minh.co the noi la an toan neu ko bi nga. ma pho bien doi MBH o Vietnam minh con kho hon ca van dong dung BCS tranh...tide. hahahahahahaha.
con nho cai chuyen cai banh mi chay, doi quan that tran va nguoi dan ba mang dau den la do rut ra qua cham, nhung tot co le khi tham za zao thong, nen deo som cai MBH, roi se quen mo pa con.
tui đã nói rồi, đã cái luật ngu mà còn thêm nhiều người ngu ủng hộ nữa nên mới thành ra thế này. Tui không phản đối việc đội mũ bảo hiểm, nhưng ra cái lệnh này thì thật là hồ đồ, không lường trước được những khó khăn và tiêu cực vì nó đụng đến TIỀN của dân.
Tui cầu cho mấy ông nội nào ủng hộ cái lệnh này: vái trời bữa nào đó ỗng bị chôm mất cái mũ bảo hiểm, sau đó mỗi lần đi ngang qua 1 ngã tư bị phạt 200 ngàn, mà từ chỗ mất về đến nhà phải qua 20 cái ngã tư, và đến chỗ mua nồi cơm điện mới phải qua 30 cái ngã tư.
ps: ông nội nào banned nick tui coi chừng thiên lôi dòm ngó, ít ra thì sửa lại bài dùm tui nếu thấy chỗ nào chướng mắt, còn ko thì pm nhắc nhở chứ, tui có dùng từ đm f*ck sh*t gì đâu mà banned.
Bookmarks