Trang 1 / 9 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 81
  1. #1
    Tham gia
    08-11-2007
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Tệ thật ! Hội thảo bán hàng đa cấp, thật buồn cười

    Tôi là 1 người rất đam mê về kinh doanh và cũng biết kinh doanh vốn dĩ có rất nhìu hình thức và thủ đoạn, 1 hình thức kd mới nếu thật sự năng động và hiệu quả thì sẽ mang lại nhìu lợi nhuận còn nếu ko thì sẽ thất bại hoặc hóa ra trò lừa đảo.
    Hiện nay tôi đang làm ở 1 cty tin học nhưng vẫn theo đuổi những khóa học quản trị kinh doanh. Lúc trước tôi cũng đã từng đến lô hội tham dự những cuộc hội thảo của họ để hiểu hơn về mô hình bán hàng đa cấp:
    Đầu tiên nhìn thấy trụ sở của họ thì cũng ra vẻ rất nhìu, 1 tòa nhà lớn và trong tiền sảnh thì đặt rất nhìu quốc kỳ của các nước, rất pro nhưng khi đi vào trong thì mới thấy thất vọng, nơi để thảo luận vấn đề thì lại nằm ở 1 tầng gác phía sau tòa nhà, dc kê bởi những chiếc bàn ghế đặt lung tung ko theo 1 sắp xếp nào cả, sau đó người hướng dẫn dẫn tôi đi tham quan và giới thiệu những người đã "thành công" trong cty, tôi dc dẫn vào 1 căn phòng có 2 người con trai mặc đồng phục rất lịch sự đang tư vấn cho 1 người đứng tuổi và 1 đứa trẻ về sản phẩm của cty, người hướng dẫn nói đây là trưởng phòng và mức lương của anh ta hiện tại là 52 triệu đồng và còn hỏi tôi có nghe rõ không, 52t chứ ko fai là 5t200 nghìn, tôi ko trả lời mà hỏi anh ta xuất thân từ đâu, và dc trả lời là quê ở thanh hóa mới lên làm việc cho lô hội dc 1 năm và đã đổi đời.
    Thật sự nếu là 1 cty chuyen nghiệp thì sẽ ko bao giờ dùng những từ ngữ như vậy để giới thiệu cty, còn công việc tư vấn sản phẩm cũng ko fai là công việc của 1 trưởng phòng và bạn có tin là 1 người ở quê lên trong vòng 1 năm lại đạt dc 1 mức lương như vậy ko, 52t = 3200$, bạn có biết ở thành phố này những người có mức lương trên 3000$ là những người như thế nào ko, tôi chỉ biết cười thôi.
    Rồi đến cuộc nói chuyện về bán hàng đa cấp, sau khi quảng cáo và đưa ra những thông tin đường mật "trên trời" thì nói là nếu làm thì phải mua 3 triệu đồng sản phẩm của cty, tôi mới hỏi tại sao lại như vậy thì dc trả lời là:"bạn fai sử dụng sản phẩm của cty thì mới bán cho khách hàng dc chứ"
    Tôi mới hỏi lại: "vậy những người bán sữa ensure mama dành cho phụ nữ mang thai thì phải mang thai và sử dụng thử thì mới bán dc cho người khác hả"
    -cái đó thì khác, đâu có giống
    -vậy khác nhau chỗ nào, lô hội bán thực phẩm chức năng dinh dưỡng, sữa ensure mama thì cung cấp dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai.
    -cái đó là quy định bắt buộc của cty.
    Một câu trả lời cuối cùng là do quy định của cty, 1 quy định hay thật, làm lợi cho cty rất nhìu. Sau đó tôi mới hỏi quy mô của cty như thế nào, họ trả lời rằng hiện tại cty có khoảng 80.000 nhân viên ở thành phố HCM, nghe giật cả mình:”hay thật, toàn thành phố HCM có khoảng 7 triệu người, vậy là 1 / 80 dân số thành phố làm việc cho cty bạn chưa kể trừ đi người già và trẻ con”
    Sau một hồi ú ớ, họ mới trả lời rằng:”ờ chắc mình nhớ lộn, có lẽ ít hơn”
    Vậy là tôi xin phép ra về trước, vì đã hoàn toàn hiểu rõ mô hình bán hàng đa cấp và cty lô hội rồi.
    Cuối cùng dùng văn từ bình dân để chốt lại vấn đề : hoàn toàn NHẢM RÙI
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    21-04-2007
    Bài viết
    66
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

  3. #3
    Tham gia
    12-04-2004
    Bài viết
    236
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Vậy mà vẫn có nhiều người vẫn bị lừa, mình có thằng bạn đi làm cho GSO, cũng là cty làm theo kiều đa cấp, lúc nào cũng nghe nó quảng cáo cho GSO, nó là thằng có ăn có học mà còn bị lừa như thế. Mình biết nó và nhiều người khác đã lỡ vào tròng rồi, nên đành phải theo sự nghiệp... lừa người khác, thật là bi đát.

  4. #4
    Tham gia
    23-01-2005
    Location
    http://hoctudau.com
    Bài viết
    2,957
    Like
    105
    Thanked 365 Times in 209 Posts
    GSO làm sao đau bằng vụ kinh doanh tiền Colony Invest.

    Đã đang và sẽ còn nhiều thứ tương tự nữa

    @pizza: dạo nè chú trốn biệt anh là sao B-)
    Thông tin + clip: http://youtube.com/hoctudau

  5. #5
    Tham gia
    25-06-2007
    Location
    Hòn Ngọc Viễn Đông
    Bài viết
    643
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    , cho em cười ké với!
    Đúng là buồn cười thật , mấy pé bán hàng đa cấp hôm đó chắc tức anh ách trong mình vì gặp phải "thứ dữ" như pác.

  6. #6
    vnhack Guest
    Há há
    Tui đây cũng may mắn là vào công ty bán hàng đa cấp 1 lần rồi. Hình như là Thiên Lộc Minh Uy gì đó, không biết có chính xác không nữa, vô đó vui lắm nhá, được xem hài miễn phí nhá, ngồi xem thấy diễn viên quá trời, trên sân khấu chỉ có 4 và dưới sân khấu lại có cả trăm diễn viên nữa. Ha ha.
    Sau khi xem hài xong ra ngồi nói chuyện với mấy người được gọi là trưởng phòng, chà, họ ăn mặc lịch sự lắm nè, nói chuyện lưu loát lắm nè, và giàu có nữa, trong túi bọc cả cộc tiền, đem ra khoe hoài à. Tui thì không hỏi nhiều như anh, chỉ ngồi nghe, hỏi gì trả lời đó, ka ka, rồi sau đó tui được đưa đi du lịch khắp "công ty" gặp gỡ nhiều nhân vật cao cấp của công ty, và được nghe bài của họ, mỗi người 1 bài, nhưng nói chung cũng gần giống nhau và cố gắng lôi kéo mình vào, có người còn định cho tôi mượn nửa số tiền để vào nữa chứ, tôi ok, nói là hôm sau sẽ tới đây tham gia, ha ha ha, và cho mấy cha đó dài cổ chơi. Cũng tội nghiệp, công sức của họ bỏ ra nhiều lắm chứ, tốn nước bọt lắm chứ, thấy thương ghê.
    Ha ha ha.
    Trong đó thấy sinh viên nhiều lắm, tội nghiệp, lỡ bỏ 3M để vào rồi, nếu không lừa thì mất toi 3M, nên đành phải làm, mà làm nhiều hóa ra ghiền cứ tiếp tục kiếm tiền thêm, có quá trời rồi bỏ uổng, công ty biết đánh vào tâm lý con người thật.
    Chả hiểu sao mấy cái công ty kiểu này không bị nhà nước dẹp đi cho dân sống yên ổn.
    Nói ra thế này để ai chưa biết thì sau này đề phòng, bọn chúng dẻo miệng lắm, vì tiền chúng bất chấp tất cả.
    Ha ha ha.
    Ông anh với bài này có lẽ sẽ giúp được nhiều người đó.

  7. #7
    Tham gia
    19-10-2007
    Bài viết
    61
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Nói nhỏ nè !

    Quote Được gửi bởi vnhack View Post
    Há há
    Tui đây cũng may mắn là vào công ty bán hàng đa cấp 1 lần rồi. Hình như là Thiên Lộc Minh Uy gì đó, không biết có chính xác không nữa, vô đó vui lắm nhá, được xem hài miễn phí nhá, ngồi xem thấy diễn viên quá trời, trên sân khấu chỉ có 4 và dưới sân khấu lại có cả trăm diễn viên nữa. Ha ha.
    Sau khi xem hài xong ra ngồi nói chuyện với mấy người được gọi là trưởng phòng, chà, họ ăn mặc lịch sự lắm nè, nói chuyện lưu loát lắm nè, và giàu có nữa, trong túi bọc cả cộc tiền, đem ra khoe hoài à. Tui thì không hỏi nhiều như anh, chỉ ngồi nghe, hỏi gì trả lời đó, ka ka, rồi sau đó tui được đưa đi du lịch khắp "công ty" gặp gỡ nhiều nhân vật cao cấp của công ty, và được nghe bài của họ, mỗi người 1 bài, nhưng nói chung cũng gần giống nhau và cố gắng lôi kéo mình vào, có người còn định cho tôi mượn nửa số tiền để vào nữa chứ, tôi ok, nói là hôm sau sẽ tới đây tham gia, ha ha ha, và cho mấy cha đó dài cổ chơi. Cũng tội nghiệp, công sức của họ bỏ ra nhiều lắm chứ, tốn nước bọt lắm chứ, thấy thương ghê.
    Ha ha ha.
    Trong đó thấy sinh viên nhiều lắm, tội nghiệp, lỡ bỏ 3M để vào rồi, nếu không lừa thì mất toi 3M, nên đành phải làm, mà làm nhiều hóa ra ghiền cứ tiếp tục kiếm tiền thêm, có quá trời rồi bỏ uổng, công ty biết đánh vào tâm lý con người thật.
    Chả hiểu sao mấy cái công ty kiểu này không bị nhà nước dẹp đi cho dân sống yên ổn.
    Nói ra thế này để ai chưa biết thì sau này đề phòng, bọn chúng dẻo miệng lắm, vì tiền chúng bất chấp tất cả.
    Ha ha ha.
    Ông anh với bài này có lẽ sẽ giúp được nhiều người đó.

    Chào ônng bạn có cùng cảnh ngộ, em đây cũng vô Thiên Ngọc Minh Uy rồi đoá, hehehe, đã ghê luôn, suýt nữa thì được ăn cơm trưa miễn phí gòi đó. Nếu ăn thì chắc là tắc tử chết mất tiêu gòi, còn đâu mà bây giờ ngồi cười thế này với bác. Nghĩ thì tụi nó cũng thủ đoạn thật, but tui thì cũng chai mặt rồi nên cũng cứ cười cười rồi về, heheh, mấy ngày sau hắn cứ nhắn tin liên tục hỏi là có 3M để tham gia chưa. khẹc khẹc, nhắn lại xin lỗi tíu tít, but hắn đâu có tha cho đâu, thế là không thèm trả lời sau mấy tin nhắn thì hắn mới chịu tha cho mình. Đúng là bọn lừa đảo chuyên nghiệp đúng bài lun.

  8. #8
    Tham gia
    17-06-2006
    Bài viết
    215
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 4 Posts
    ==============
    mình cũng từng tham dự một công ty đa cấp rồi
    mình cũng có những điều muốn chia sẻ


    trước hết , trong suy nghĩ của mình đa cấp thực ra là một cách kinh doanh mới mẻ và hấp dẫn , tuy nhiên về vn mình nó trở nên thành một trò lừa đảo.Và từ kinh doanh đa cấp này trở nên đồng nghĩa với hành động đó.

    Bản chất kinh doanh đa cấp kô sử dụng các biện pháp quảng cáo mà dựa vào hình thức truyền miệng và các mối quan hệ xã hội để bán hàng, tiền kô chi vào quảng cáo được chia ra để trả cho người bán hàng , số này thường khoảng 60% giá trị sản phẩm nếu sử dụng quảng cáo. Số tiền đó kô phải chia theo kiểu càng lên cao càng nhiều như mấy công ty rêu rao mà sử dụng một thuật toán vun đống để tính nên. Đại khái là tổ chức giống như 1 cây đa cấp , tại 1 nút đầu tiên sẽ tính tổng tiền lời (thực tế là tiền kô chi cho quảng cáo hoặc các phát sinh phụ) rồi căn cứ vào mức lợi của các nhánh mà tính ra số tiền lời của nhánh đó thu được cũng như tiền của chủ nhánh (người đứng đầu nút đó). Mình giờ kô nhớ rõ chính xác nhưng hồi đó mình tính rồi , bao giờ cũng thừa một chút độn lên trên <chắc cho nhà sản xuất > và đôi khi ngừoi dưới cấp lại hưởng nhiều hơn cấp trên của mình do toàn bộ tiền lời tập chung vào nhánh chứ kô vào đỉnh cây.

    Đại khái là lý thuyết đó dẫn đến 2 việc : 1 là kô ngừng mở rộng cây đa cấp về chiều rộng và chiều sâu, 2 là bản thân chủ cây cũng phải tiến hành bán sản phẩm như bất kỳ nhánh dưới để đảm bảo tiền kô bị hút xuống (do thuật toán phân chia nó thế). Cuối cùng là ai cũng phải nỗ lực hết mình.

    Hồi đó mình gia nhập mất 50k cho một bộ tài liệu hướng đẫn + mấy cái đồ phụ trợ để đi bán, bản thân mình gia nhập kô phải mua sản phẩm nào , sau 6 tháng kô mua gì thì acc bi del khỏi hệ thống . Theo mình nghĩ đây mới chính là bán hàng đa cấp, tuy nhiên sản phẩm lại thiên về phụ nữ với nước hoa , sữa dưỡng da,... nên thị trường cũng kô mở rộng sau một thời gian mình học nên nghỉ luôn.

    So sánh với mấy cái lô hội kia thì thấy nó lừa đảo thực sự, bản thân chỗ mình làm lý thuyết của nó là người bán hàng + ngừoi mua hàng + quy trình bán mua phải diễn ra tự nguyện nhưng vn mình ham kiếm tiền ghê quá , chắc mang về ì èo kêu người khác mua, làm hỏng lý thuyết với mô hình kinh doanh , khi mà kô quảng cáo thì mua bán chỉ dựa trên sự tin tưởng cũng như mối quan hệ .

  9. #9
    Tham gia
    08-11-2007
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Tệ thật ! phân tích bán hàng đa cấp

    Tôi viết bài này để các bạn có cái nhìn sâu rộng hơn về bán hàng đa cấp tránh tình trạng nhìn thiển cận mà lao vào vòng xoáy của nó. Tôi xin phân tích 1 số vấn đề:
    - Ở nước ngoài đúng là có mô hình bán hàng đa cấp, nhưng nó dc phát triển dựa trên doanh số của người tiếp thị và doanh số phần trăm của người mà người đó có thể thuyết phục để vào làm trong mô hình này, hoàn toàn không bắt buộc ban đầu phải mua bất cứ sản phẩm nào cả, và cty sẽ chi hoa hồng trên những sản phẩm bán dc cho những người này.
    - Ở Việt nam thì nó là một vòng xoáy, ban đầu bạn sẽ dc giới thiệu bằng những mức lương và hoa hồng "trên trời" thật hấp dẫn, khi mà bạn đã mua sản phẩm rồi thì dù bạn thấy nó "hoàn toàn vô ích" thì cũng phải tiếp tục vì đã lỡ bỏ ra 3t để mua và dc vào làm trong cty, sau đó lại phải tiếp tục "thuyết phục" những người thân quen của mình mua sản phẩm, và cứ thế vòng xoáy lại tiếp tục. Ban đầu cty chỉ cần "thuyết phục" 1 số người bỏ ra 3t dể mua sp của cty thôi, sau đó những người này sẽ tiếp tục "thuyết phục" những người thân mua những sp đó. Mặc dù có thể nó "hoàn toàn vô ích". Đây là một chiêu đánh vào tâm lý đam mê lợi nhuận của những người nhẹ dạ.
    - Nếu như bạn nói mô hình này đã thành công rất nhìu trên thế giới thì có lẽ chúng ta đã dẹp luôn ngành maketing rồi vì quảng cáo là vô nghĩa ko mang lơi nhuận bằng mô hình này. Trên thực tế, kinh doanh truyền miệng rất dc các nhà kinh doanh chú ý, nhưng họ sử dụng chất lượng sản phẩm và các hình thức tiếp thị đến người dùng, và nếu người dùng thấy tốt thì họ sẽ tự động giới thiệu cho những người thân quen của họ.
    - Tôi không muốn dùng văn từ bình dân để nói về 1 cty nên chắc các bạn cũng đã hiểu

  10. #10
    Tham gia
    30-10-2007
    Bài viết
    59
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    mình cũng từng 1 lần tham gia vào 1 buổi sinh hoạt của công ty bán hàng đa cấp FLP ở trường gì đó trên đường Trần Quốc Toản(theo lời rủ của 1 nhỏ bạn), thấy nó kể lạ lạ nên vào xem thử. Ai dè giống y như là 1 buổi hoạt động của những kẻ cuồng. Có 1 anh chàng đứng trên phát biểu um sùm, ủy lạo tùm lum, rồi hát "ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng", thật nhảm nhí, đúng nghĩa buổi hoạt động của những kẻ cuồng vì tiền.
    sau đó còn có 1 lần đọc bảng thông báo tìm việc trên nhà văn hóa Thanh Niên, thấy có 1 công ty tuyển nhân viên giao hàng, theo địa chỉ tới nơi thì được chứng kiến là 1 công ty bán hàng đa cấp Noni (bán nước trái nhàu). Ha ha, mình và thằng bạn đi chung sau khi nghe cha nội trong đó giới thiệu tè le liền phán 1 câu: nghe nguời ta nói đây là loại hình lừa đảo chứ gì nữa, thằng chả quê hết cỡ, xém chút em phang cho 1 câu :"1 hình thức con lừa cha, cháu lừa chú", nhưng kịp giữ lại. Thế là e biết được 2 công ty bán hàng đa cấp.
    và theo ý em thì ko có gì khác ngoài câu lừa đảo trong loại hình này hết. Nghe giới thiệu theo mô hình tháp kinh doanh thì ham lắm, nhưng suy nghĩ kỹ thì tiền lời đâu ra mà khi bán 1 sản phẩm lại đủ tiền chia cho những người ở cấp phía trên (nếu lên tới 20 cấp thì hóa ra sản phẩm bán không công sao?)Nực cười cho những con người ngu vì sức hút của tiền! Sẵn sàng bị lừa đảo và đi lừa đảo!

Trang 1 / 9 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •