Trang 8 / 9 FirstFirst ... 356789 LastLast
Hiển thị kết quả từ 71 đến 80 / 81
  1. #71
    Tham gia
    20-01-2010
    Bài viết
    13
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi deadlove View Post
    thoai, theo tôi thì kệ cha mấy thằng ngu, thằng nào ngu thì chết, cãi nhau với bọn đa cấp thì anh em chỉ thua thôi, thế nên thằng nào thích bán cả họ hàng bạn bè thì kệ nó, họ hàng nhà nó ngu thì họ hàng nhà nó tự hưởng.
    ================================================== =
    **************Sau đây là ý kiến hoặc suy nghĩ của tôi :
    --------Tôi thách bác tìm ra được một bài báo (có uy tín) nào dám nói "Amway là lừa đảo" đó.



    --------Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch tập đoàn Amway

    --------Hà Nội thu thuế bán hàng đa cấp

    -------Việt Nam nên tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ

    ------Doanh nghiệp My đang quan tâm đầu tư vào Việt Nam
    Được sửa bởi catmongtay lúc 15:54 ngày 21-01-2010

  2. #72
    Tham gia
    24-02-2010
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    càng đọc mà tôi càng sợ quá,bạn gái của tôi đang lún sâu vào BHDC ở Cty Lô Hội ở Hà Nội,vì bạn bề lôi kéo vào nghe mấy người cấp cao gì gì ở cái cty đó nói thế là trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ làm chủ,kiếm được hàng trăm triệu /tháng mà không phải vất vả làm việc,sau khi đăng ký làm ở cty đấy thì phải hoàn thành 2cc mới được bảo trợ cho người khác,mà bảo trợ cho người khác thì mình mới chính thức được vào làm còn không sau mấy tháng sẽ bị out(2cc tương đương với 6,2 triệu VND),sau 2 tháng hì hục làm cái thị trường nóng và ấm(toàn là người thân & ban be mua giúp)bán được 2trieu,vẫn còn 4trieu phải kiếm ra nếu không muốn phải làm lại từ đầu,chạy vạy vay mượn,chơi lô đề cuối cung hoàn thành xong để chính thức làm việc,từ ngày làm việc thì chưa được 1 xu nào,mà lại phải bỏ tiền ra để mua 1 đống thứ sách vở,rồi mãi cũng kéo đựoc 1 người bạn hàng xóm vào để làm F1 của mình,kể từ đó thì lao đầu vào những lần giao lưu,gặp mặt,đi chơi cùng đội nhóm để gắn bó tình cảm và giúp nhau phát triển,gặp mình thì thỉnh thoảng chê mình là không có chí làm chủ,chỉ đi làm thuê thôi, rồi đến 1 ngày cô ý nói với mình,nếu cho cô ý lựa chọn giữa công việc và mình,thì cô ý sẽ bỏ mình và đi theo công việc,nghe xong mình đau xót quá,mình không hiểu mấy thằng khốn kiếp ở cái công ty Lô Hội ấy nó bỏ bùa chú gì mà khiến cho bạn gái mình trở nên như vậy
    Thà rằng đó là 1 công việc tốt,1 công việc mà sẽ mang lại trăm triệu/ tháng như là cô ý nói thì mình cũng sẽ vui vì cô ấy đã lựa chọn đúng,nhưng càng đọc những gì trên mạng và hiểu rõ về cty này,mình càng sợ,mình vừa giận mà lại vừa thương bạn gái của mình quá..bây giờ cô ý quá đam mê công việc này sẵn sàng là kẻ thù của tất cả những ai nói xấu nó,mình không biết phải làm gì nữa rồi.

  3. #73
    Tham gia
    24-01-2010
    Bài viết
    92
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi phongvannhatkiem View Post
    càng đọc mà tôi càng sợ quá,bạn gái của tôi đang lún sâu vào BHDC ở Cty Lô Hội ở Hà Nội,vì bạn bề lôi kéo vào nghe mấy người cấp cao gì gì ở cái cty đó nói thế là trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ làm chủ,kiếm được hàng trăm triệu /tháng mà không phải vất vả làm việc,sau khi đăng ký làm ở cty đấy thì phải hoàn thành 2cc mới được bảo trợ cho người khác,mà bảo trợ cho người khác thì mình mới chính thức được vào làm còn không sau mấy tháng sẽ bị out(2cc tương đương với 6,2 triệu VND),sau 2 tháng hì hục làm cái thị trường nóng và ấm(toàn là người thân & ban be mua giúp)bán được 2trieu,vẫn còn 4trieu phải kiếm ra nếu không muốn phải làm lại từ đầu,chạy vạy vay mượn,chơi lô đề cuối cung hoàn thành xong để chính thức làm việc,từ ngày làm việc thì chưa được 1 xu nào,mà lại phải bỏ tiền ra để mua 1 đống thứ sách vở,rồi mãi cũng kéo đựoc 1 người bạn hàng xóm vào để làm F1 của mình,kể từ đó thì lao đầu vào những lần giao lưu,gặp mặt,đi chơi cùng đội nhóm để gắn bó tình cảm và giúp nhau phát triển,gặp mình thì thỉnh thoảng chê mình là không có chí làm chủ,chỉ đi làm thuê thôi, rồi đến 1 ngày cô ý nói với mình,nếu cho cô ý lựa chọn giữa công việc và mình,thì cô ý sẽ bỏ mình và đi theo công việc,nghe xong mình đau xót quá,mình không hiểu mấy thằng khốn kiếp ở cái công ty Lô Hội ấy nó bỏ bùa chú gì mà khiến cho bạn gái mình trở nên như vậy
    Thà rằng đó là 1 công việc tốt,1 công việc mà sẽ mang lại trăm triệu/ tháng như là cô ý nói thì mình cũng sẽ vui vì cô ấy đã lựa chọn đúng,nhưng càng đọc những gì trên mạng và hiểu rõ về cty này,mình càng sợ,mình vừa giận mà lại vừa thương bạn gái của mình quá..bây giờ cô ý quá đam mê công việc này sẵn sàng là kẻ thù của tất cả những ai nói xấu nó,mình không biết phải làm gì nữa rồi.

    tội anh thật...đúng là tiến thoái lưỡng nan....

    có lẽ anh ko nên rời xa chị ấy trong thời điểm này, sẽ sớm thất bại thôi, lúc ấy chị sẽ cần anh như một bờ vai để tựa vào

    Khổ nỗi là mấy người BHĐC cứ khoái so sánh BHĐC với Kinh doanh thông thường. Mà nỗi khổ lớn nhất của họ là không hề sở hữu 1 tí kiến thức về tài chính - quản trị - tiền tệ. Nếu họ hiểu thật sự, sẽ không có chuyện bán hàng đa cấp kiểu VN như thế này.

    Có 1 lần đọc được 1 câu ấn tượng "Tôi đang là sinh viên, vì điểm này mà tôi gặp bất lợi trong BHĐC, nhưng tôi sẽ sớm khắc phục nhược điểm này (bỏ học !!!!!) "

  4. #74
    Tham gia
    20-12-2008
    Bài viết
    352
    Like
    242
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Mấy lần bị rủ đi nghe thuyết giảng về đa cấp, hỏi vặn mấy câu các vị không trả lời được từ đó trở đi không ai dám rủ mình đi nghe nữa

  5. #75
    Tham gia
    24-02-2010
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    càng đọc mà tôi càng sợ quá,bạn gái của tôi đang lún sâu vào BHDC ở Cty Lô Hội ở Hà Nội,vì bạn bề lôi kéo vào nghe mấy người cấp cao gì gì ở cái cty đó nói thế là trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ làm chủ,kiếm được hàng trăm triệu /tháng mà không phải vất vả làm việc,sau khi đăng ký làm ở cty đấy thì phải hoàn thành 2cc mới được bảo trợ cho người khác,mà bảo trợ cho người khác thì mình mới chính thức được vào làm còn không sau mấy tháng sẽ bị out(2cc tương đương với 6,2 triệu VND),sau 2 tháng hì hục làm cái thị trường nóng và ấm(toàn là người thân & ban be mua giúp)bán được 2trieu,vẫn còn 4trieu phải kiếm ra nếu không muốn phải làm lại từ đầu,chạy vạy vay mượn cuối cung hoàn thành xong để chính thức làm việc,từ ngày làm việc thì chưa được 1 xu nào,mà lại phải bỏ tiền ra để mua 1 đống thứ sách vở,rồi mãi cũng kéo đựoc 1 người bạn hàng xóm vào để làm F1 của mình,kể từ đó thì lao đầu vào những lần giao lưu,gặp mặt,đi chơi cùng đội nhóm để gắn bó tình cảm và giúp nhau phát triển,gặp mình thì thỉnh thoảng chê mình là không có chí làm chủ,chỉ đi làm thuê thôi, rồi đến 1 ngày cô ý nói với mình,nếu cho cô ý lựa chọn giữa công việc và mình,thì cô ý sẽ bỏ mình và đi theo công việc,nghe xong mình đau xót quá,mình không hiểu cái công ty Lô Hội ấy nó bỏ bùa chú gì mà khiến cho bạn gái mình trở nên như vậy
    Thà rằng đó là 1 công việc tốt,1 công việc mà sẽ mang lại trăm triệu/ tháng như là cô ý nói thì mình cũng sẽ vui vì cô ấy đã lựa chọn đúng,nhưng càng đọc những gì trên mạng về cty này,mình càng sợ,mình vừa giận mà lại vừa thương bạn gái của mình quá..bây giờ cô ý quá đam mê công việc này sẵn sàng là kẻ thù của tất cả những ai nói xấu nó,mình không biết phải làm gì nữa rồi.
    Được sửa bởi phongvannhatkiem lúc 19:53 ngày 25-02-2010

  6. #76
    Tham gia
    11-08-2007
    Location
    Biên Hòa ợ
    Bài viết
    1,798
    Like
    201
    Thanked 142 Times in 98 Posts
    he he, mấy vụ đa cấp này, vào nghe bọn họ nói đã tai lắm, mà mấy đứa giới thiệu mình vào trong đó =)), cứ như con hâm =))


    nếu ko mún nói là đã ngu còn tỏ ra mình nguy hiểm
    Mod đừng chém nhá, chỉ vì hơi bức xúc con bạn của em thôi.
    :likeaboss:

  7. #77
    Tham gia
    11-01-2010
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Thông tin Mạc Kệ Người Ta Nghĩ J !

    sau khi doc tat ca? ve oriflame !
    va toi bjet co nguoi thanh cong va cung co nguoi that bai :
    cac cong ty ban hang da cap co lua hay ko tuy thuoc vao cach nghi cua moi ba?n than chung ta thoi! luc nao cung so bj kho khan thj ko the? thanh cong! ( sợ vấp ngã thì khi ngã sẽ rất đau ). sao ko thay vj so bj lua hay den thang cong ty xem no lua j ban va thay ko hop ly thj te' luon gju cho mjk mot tam lý vững vàng la se co lua chon dung dan ! dung chj? tin vao nguoi khac => hay tin vao chinh ban? than mik

  8. #78
    Tham gia
    01-12-2010
    Bài viết
    65
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mình có 5 ông bạn làm đa cấp, người ít thâm niên nhất cũng có 6 năm trong thiên ngọc (cty bán hàng đa cấp), bỏ ngang học Cao đẳng đi theo đa cấp, chức vụ thì cao so với thiên ngọc, cày cuốc suốt mấy năm trời. Cuối cùng vẫn phải ra đi, ra đi với 2 bàn tay trắng. Vậy các bạn có muốn như vậy không ? nếu cho mình đi làm thì trường cho 1 công ty không phải đa cấp, ít nhất mình cũng có những mối quan hệ tốt. Các bạn hãy suy nghĩ đi, đừng vì máy đống tiền họ bày ra trước mắt bạn, đó không phải của bạn đâu.

  9. #79
    Tham gia
    07-12-2010
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Nói nhỏ nè ! thực hư chuyện làm giàu

    Bán sim viettel trả sau gọi nội mạng miễn phí với giá 400k/sim.Đầu số 09******x và 016******xx
    Ai có nhu cầu xin liên hệ :
    Mr Quỳnh _ sđt : 0974739090
    or dieulinhlov3@yahoo.com


    Chi tiết chương trình :

    - Miễn phí gọi nội mạng trong 12 tháng cho tất cả các cuộc gọi dưới 10 phút (tính từ tháng liền kề tháng hòa mạng). Bao gồm gọi từ các thuê bao di động Viettel đến các thuê bao di động Viettel, thuê bao cố định không dây - Homephone và thuê bao cố định có dây trên toàn quốc (không áp dụng gọi đến các đầu số quân đội).
    - Thời lượng tối đa hưởng khuyến mại/cuộc: Miễn phí 10 phút/cuộc. Cuộc gọi kéo dài trên 10 phút chỉ được hưởng khuyến mại tối đa 10 phút. Các cuộc gọi miễn phí áp dụng tất cả các giờ trong ngày.
    Cước phí thanh toán 75k/tháng.
    Chỉ với 2000 vnd tha hồ trò chuyện.

    Đặc biệt các bác nào kinh doanh dùng nhiều đến ddt thì quá tốt!

  10. #80
    deadorlive Guest
    nhưng các bạn có hiểu đa cấp là gì không
    có ai mean nó không

Trang 8 / 9 FirstFirst ... 356789 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •