hĩ có thế mà các bác cũng cãi nhau om tỏi nếu dùng thì dùng mà không dùng thì chuyển sang thằng khác
Tôi đã nói là copy màn hình lên, nó không thể hiện được đúng giao diện cơ mà. Ngay trong DDTH này mà các nét kẻ bảng cũng mất. Kể cả tôi có chụp ảnh KTS cũng không post được vào đây cho bác xem, vì tôi đã save cái picture đó vào 1 file mà mở file cũng chỉ thấy 2 đường kẻ ngang song song, không hiểu là lỗi gì.
Bác không tin tôi thì cứ hỏi những bạn bè nào của bác có dùng Internet Banking của Đông Á ấy, nếu không thì lúc nào ra Hà Nội tôi cho bác xem lại luôn. Mà tôi có giới thiệu gì đâu, tôi chỉ chứng minh nó có thể CK vào thứ bẩy, chủ nhật thôi chứ. Thế bác bảo nó chuối ở chỗ nào?
Tôi không biết eBanking của Đông Á thế nào nhưng tôi biết chắc eBanking của Techcombank hơi bị ngon. Chuyển khoản liên NH online được. Tôi đã được demo chuyển từ TK ở TCB sang VCB của tôi. Không biết bên đó đưa ra chạy production chưa nhưng đó thực sự là một tiện ích rất tốt đến mức tôi muốn nhận lương tại TCB để có thể dễ dàng giao dịch với bạn bè, đối tác.
Phí của mỗi giao dịch hình như là 5000đ thì phải.
Bác này viết bài thiếu tính xây dựng, trao đổi.
Ít ra bác cũng đưa ra dẫn chứng như thế nào là chuối chứ.
Còn bác nói các NH khác cho CK online từ lâu rồi, theo tôi biết ngoài Đông Á (hình như cuối năm ngoài) chỉ có Techcom bank (hình như đầu năm 2007) triển khai thôi, ngay cả VCB còn chưa có.
chắc tôi phải nói ông nguyen-tuan-anh là một anh chàng "ngu ngốc" mà cứ cãi bừa,pác có biết thứ 7 và chủ nhật là ngân hàng nhà nước ko lam việc nữa lấy đâu ra mà chuyển khoản khác hệ thống.pác vào trực tiếp all bank,ngân hàng nào nói chuyển khoản khác hệ thống được mà tiền vào tk trong ngày thì tui cho pác vài chục tỷ VNĐ mà về mà học lại kiến thức nha chứ ko biết gì mà lên đây cãi bừa anh em nó cười cho rồi mất mặt nha chú nguyen-tuan-anh
thôi đi mấy pa sắp sửa lại cãi nhau rồi đấy ,ai cũng cho là mình đúng thì sẽ chẳng đi đến đâu đâu
Này ông batman123 kia, ở đoạn trích dẫn trên ông thấy tôi nói CK khác hệ thống bao giờ? Tôi đang nói CK online cơ mà, ông không xem kỹ à? Thế kiến thức của ông đến đâu mà nhìn vào 2 số TK như thế lại bảo là khác hệ thống? Tôi dùng thẻ của Đông Á mà ông lại bảo là “thứ 7 và chủ nhật là ngân hàng nhà nước ko lam việc” à? Đây là tôi chuyển bằng máy, chứ kể cả có chuyển tại quầy thì sáng thứ bẩy ở Đông Á cũng vô tư luôn đi! Lúc đầu gọi tôi là pác, tôi không biết tuổi ông nên coi như đấy là cách gọi tôn trọng thôi. Nhưng lúc sau mà lại gọi chú nguyen-tuan-anh thì hóa ra coi thường nhau quá rồi đấy. Bỏ cái kiểu châm chọc khích bác ấy đi. Tôi chưa nói với ai cái giọng đấy trên diễn đàn này lần nào.
Híc tính năng gì chẳng biết nhưng ngày đầu thấy háo hức đi dăng ký
Khai trương mở thể miễn phí gì trên đường lê văn sỹ đã làm mình thấy buồn và chán vô cùng
Cái chữ đăng ký thẻ miễn phí to đùng mà đúng là làm thể miễn thật ấy nhưng mà khi em làm xong cái bước cuối cùng có 1 em nhân viên rõ là đẹp nhá nói ( anh phải đóng tối thiểu là 50 nghìn đồng ) úi đúng là bẽ mặt mà bao nhiêu là người ở đó mà làm xong hết rồi đành bỏ dở đi về vì không chủ động chỉ là đi ngang qua đường Lê Văn Sỹ Lại là thấy ngày đầu tiên mở khai trương Ghi cái chũ miễn phí phát hành thẻ to đùng như thế nghĩ là chỉ vô đăng ký là xong
Thấy buồn cho mình và chán cả ngân hàng vì lúc đó không mang theo đủ 50 nghìn trong người và nếu có đủ đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không đăng ky
Dẫu biết rằng số tiền phải đóng vào tài khoản là nó sẽ nạp vào tài khoản của mình chứ không phải là đóng phí cho ngân hàng.
Nhưng mà vẫn thấy phản cảm và tức giận vô cùng
Đã là miễn phí rồi thì cái tài khoản người ta thích nạp vào thì nạp chứ lại bắt buộc như thế thì rõ chán hơn nữa là lúc đó tâm lý người đăng ký không có chủ động mà chỉ nghĩ là mình được mở thẻ miễn phí và không hề nghĩ mình sẽ phải đóng tối thiểu 50 nghìn trược tiếp lúc đó vào tài khoản
Nói chung là nó cứ thế nào ấy nghĩ đi nghĩ lại số tiền đó thì cũng vào tài khoản của mình thôi nhưng mà vẫn thấy nó bực mình làm sao khi phải ra về với 1 đám đông đang nhìn mình
Túc quá đi mất tức điên luôn, đông á cái gì chứ rõ chán
Bookmarks