chủ topic này là một nghệ nhân spam,trong khi mọi người ko có chỗ spam thì bác ấy spam một cái topic to đùng và nói cm của mọi người đều là rác chứa trong một cái thùng rác ha ha ha
chủ topic này là một nghệ nhân spam,trong khi mọi người ko có chỗ spam thì bác ấy spam một cái topic to đùng và nói cm của mọi người đều là rác chứa trong một cái thùng rác ha ha ha
Xin lỗi bác đừng có nhầm...đi hỏi các diễn đàn lâu năm ai mà ko biết em....nghệ nhân đích thực...nhưng là nghệ nhân đc các admin yêu mến nhất đấy....hô hô.
SPAM PRO phải biết dùng dùng có hai chữ SPAM tới SPAM lui mà không ai bắt bẽ được:
Hai chữ đó là "Sao Vậy?" và "Vậy sao!"
Ai hỏi thì SPAM "Sao Vậy?" hể mà họ giải thích tiếp thì SPAM là "Vậy sao!"
Cứ thế mà SPAM dài dài.
Áp dụng luôn cả lúc bị Mod BANNED cứ trả lời là "Sao vậy?"
Hể MOD mà giải thích thì cứ trả lời là "Vậy sao!"
Có phải đúng thế không các bạn?
Sao vậy?
Sao vậy ?
Với cách của bác TOM thì đúng ra phải xem spam là một nét văn hóa mới, bên cạnh văn hóa mũ bảo hiểm của bác ips. Spam không chỉ là một thú vui tao nhã mà còn là một nét văn hóa, nét văn hóa này tồn tại chỉ với 2 từ và 2 dấu. Từ "Vậy", từ "Sao", dấu ? và dấu ! Khi cần chỉ cần đổi chỗ cho nhau là người ta có thể nhận ra một nét văn hóa rất... TOM.
Ngày xưa, khi các nhà thơ, các văn sĩ rãnh rỗi muốn thư giãn thì họ thường uống rượu, câu cá, làm thơ. Do đó, đây là những thú vui từ đời xưa truyền lại và đến bây giờ vẫn còn tràn lan khắp nơi.
Tuy nhiên, khi đến thời những con người hiện đại...
Những người hiện đại, sau một thời gian nghiên cứu đã thấy rằng những hình thức giải trí ấy đã không còn phù hợp với thời đại nữa, nên họ đã nghĩ ra những hình thức giải trí hay hơn, hợp thời hơn và đặc biệt là ít mất thời gian hơn. Và nét văn hóa spam đã ra đời trên cái nôi là nghề spam của các thành viên ddth. Từ đây, những lúc cần thư giãn, người ta chỉ việc mở cái trình duyệt lên, truy cập vào ddth và lướt qua một vài box, vào một vài chủ đề, nhấn nút reply, gõ một vài chữ, nhấn nút Gửi là đã thấy đầu óc thanh thản. Thỉnh thoảng post nhầm chỗ bị mod cảnh cáo thì lại càng... buồn cười hơn nữa. Nói chung là chỉ sau vài phút spam, mọi người đều thấy đầu óc mình thư thái hơn rất nhiều, quay lại làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Và sau này cũng vậy, song song với quá trình nuôi dạy con cái, bên cạnh việc dạy trẻ gìn giữ nét văn hóa dân tộc thì các bậc phụ huynh cũng truyền đạt cho trẻ biết phát triển nét văn hóa spam. Nhiều ngành nghề ăn theo văn hóa spam cũng ra đời...
(Quay lại làm việc), rãnh thì spam tiếp...
Ồ, spam đúng là nghệ thuật các bác ạ. Các bác không spam thì cái diễn đàn này có nguy cơ sập tiệm mất. Mà spam nhảm nhí quá cũng mệt cho bác Vikhoa, phải nói rằng quản lý một cái diễn đàn trăm hoa đua nở kiểu này đúng là mệt thật.
Em cũng lập một diễn đàn, ở đó không có spam, bởi vì bài viết nào được trên 5 người nhận định là spam, tác giả của nó sẽ được mời đi khỏi diễn đàn ngay. Hơn nữa, không public cho những người duyệt web vô tình ghé ngang, chỉ những ai có thư mời của các thành viên khác mới có thể tham gia. Diễn đàn hiện chỉ có chưa đầy 40 thành viên. Các bác có muốn tham gia nghề Spam thì xin ghé qua http://khoancatbetong.com nhé, anh em ở đây không chỉ giỏi spam không đâu, rất nhiều đường phố lưu danh họ đấy (đùa thôi).
"bất khả tri"
spam luôn ne` Mổi người nói 1 tiếng hehe
Bookmarks