Sau chiến thắng đầy thắng lợi trước Shiratorizawa Academy, đội bóng chuyền của Trung học Karasuno đã giành được chiếc vé chờ đợi từ lâu để tham dự Quốc gia. Khi chuẩn bị bắt đầu, người chơi thông minh Tobio Kageyama được mời tham gia Trại Huấn luyện Thanh niên Toàn quốc để thi đấu cùng các đồng đội được công nhận trên cả nước. Trong khi đó, Kei Tsukishima được mời tham gia một trại huấn luyện đặc biệt dành cho các tân binh năm đầu tiên trong tỉnh Miyagi. Không nhận được bất kỳ lời mời nào, cái tinh thần nhiệt huyết của Shouyou Hinata cảm thấy bị bỏ lại.

Tuy nhiên, Hinata không từ bỏ. Biến sự thất vọng thành động lực cá nhân, anh ta quyết định một cách táo bạo tự mình đột nhập vào cùng một trại huấn luyện cho các tân binh như Tsukishima. Mặc dù chỉ đạt được vị trí làm bóng trai, nhưng anh ta xem đây là một cơ hội vàng. Anh ta bắt đầu không chỉ tự xem xét kỹ năng của mình như một người chơi bóng chuyền mà còn phân tích rất nhiều thông tin có sẵn trên sân và cách anh ta có thể áp dụng nó.

Khi giải đấu quốc gia được chờ đợi đến gần, các thành viên của đội bóng chuyền Karasuno đang cố gắng vượt qua những điểm yếu và hoàn thiện kỹ năng của họ, tất cả trong khi nhắm đến đỉnh cao!