Oh, bạn học cùng trường mình đó, mình ra trường rùi, đúng thật bạn ah, học cntt ở Duy Tan chán, nhưng chỉ là năm 1 và 2 thôi, bắt đầu trở đi vào chuyên ngành thích lắm, mình là điển hình, bạn bèm ình cũng đã nản và bỏ dở cũng , học cũng ko, giờ thì đang học lại, mình chân thành khuyên bạn, nên học lấy bằng, bạn đừng nói về DUy Tân như vậy, trường này ngon đó, môi trường hiện đại, máy mọc tân tiếnh ơn xa các trường khác, vào chuyện ngành rùi thích lắm, ở duy tân, năm cuối, thấy cô còn rèn luyện kỹ năm giao tiếp, thuyết trình, cả kỹ năng đi xin việc, học ở Duy Tan, thỏ mái về time nên bạn có thể học thêm anh văn cũng dc, lúc trc mình và các bạn thường thì đi học thêm về đồ họa! Chúc bạn thành công nha! hãy suy nghĩ kỹ nhen! Nhớ Duy Tân quá đi!
Đưa em qua thăng trầm...bao tháng năm.
Bookmarks