Hiển thị kết quả từ 1 đến 1 / 1
  1. #1
    Tham gia
    25-04-2011
    Bài viết
    249
    Like
    45
    Thanked 53 Times in 26 Posts

    CU TÈO LÀM TOUR GUIDE (Truyện ngắn rất hay)

    Bài hay, em lượm được trên mạng
    Cu Tèo hay lên mạng chát chít, làm quen với rất nhiều foreigner nên lắm bạn lắm
    Bữa vừa rồi, thằng Tiêu Phong ở bên Tàu inbox Tèo nói tao thấy mày khen nước mày đẹp lắm, tao ưng cái bụng, tao book vé qua Việt Nam mày làm tour guide cho tao nhé. Tèo nói ok, khoe gì chứ khoe đất nước thì tao rất sẵn lòng.
    Tèo chạy xe máy dẫn nó đi tới Thảo Cầm Viên, nó bảo tao lớn rồi, sao mày dẫn tao đi vườn bách thú, quê tao đầy. Tèo cười đểu nó phát rồi nói, tao dẫn mày đi nơi quê mày thiếu, Tèo đưa nó vào Bảo tàng lịch sử Tp Hồ Chí Minh, nơi các bạn trẻ xứ mình rất ít lui tới.
    Tèo guide cho nó thời Lộc Tục, Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Tèo nói, Việt Nam và Trung quốc ngày xửa ngày xưa là anh em, nhưng là 2 quốc gia độc lập, tụi mày hay kệ to bắt nạt tụi tao lắm, tao giận.
    Tụi mày đô hộ tụi tao 1000 năm nè. Mắt nó trợn tròn,. miệng ú ớ, thật hả, thật hả... chả trách tao thấy văn hóa của tụi mày và tụi tao giống nhau quá. Tèo nói, đúng rồi, nhưng tụi tao hòa nhập mà không hòa tan, những cái tụi mày hay thì tụi tao học và giữ gìn, nhưng đồng thời tụi tao cũng có những sáng tạo, có những văn hóa mà tụi mày không có. Như Tết Nguyên Đán này,bọn Tây Lông đếch biết gì, cứ gọi Chinese New Year, nhưng tụi mày làm chi có cây nêu, tràng pháo bánh chưng xanh. Làm chi có xông nhà xông đất, cười nói vui ...như Tết. Người Nam tao Tết tới là bỏ qua hết mọi giận hờn trong năm, uống ly rượu đầu xuân là bỏ qua hết chuyện cũ. Nó tròn mắt, thích quá thích quá. Vậy để tao nói với bọn Tây Lông là Lunar New Year, bọn này ngu quá, chả hiểu chi mày nhỉ.
    Rồi Tèo chỉ cho nó sông Bạch Đằng, nơi cụ Ngô Quyền, Lê Hoàn và Hưng Đạo Vương đánh giặc, mà giặc đây là ông cha nó, thấy mặt nó buồn buồn, nó hỏi, bọn tao lịch sử không có dạy mấy cái này, lịch sử bọn tao chỉ có dạy là bị người khác đánh và bảo vệ tổ quốc thôi., đi với mày tao mới biết.
    Rồi tới chuyện Nam Quốc Sơn Hà, Bình Ngô Đại Cáo, Quang Trung Đại Phá Quân Thanh 1789, nó bảo, sao tao thấy chỉ có tụi mày với tụi tao đánh nhau thế, mà sao bọn mày nhỏ bằng 10 bọn tao, mà toàn thắng thế.
    Tèo cười, vì người Nam tụi tao yêu nước lắm, tụi tao hi sinh tất cả chứ không chịu rời bỏ mảnh đất ông cha để lại.
    Khi đi đến đoạn đánh Pháp thì Tiêu Phong nó mới tươi cười, nó nói may quá, kẻ thù của nước Nam không chỉ có Trung Quốc. Tèo chỉnh lại, đây không phải kẻ thù, đây là lịch sử, tao không hề nghĩ nước Trung, nước Pháp, nước Nhật hay nước Mỹ là kẻ thù, tao coi đó là bài học của tiền nhân để lại thôi
    Nó hỏi, thế giờ mày có giận họ không?
    Tèo nói rằng, nếu giận thì tao đã không làm guide cho mày. Bọn tao là những người phân biệt rạch ròi giữa bạn -thù, văn hóa - chính trị. Bọn tao đang hết sức giữ gìn những kiến trúc Pháp tại Sài Gòn, mày thấy đó, Đền Hùng Vương đối diện cũng là kiến trúc Pháp, tụi tao giữ lại vì...nó đẹp
    Người Nhật gây ra nạn đói 3 triệu người chết, nhưng giờ là đối tác quan trọng của tụi tao, mỗi năm có hàng ngàn người Việt qua đó học tập và sinh sống.
    Quân linh Đại Hàn thảm sát người Việt tao trong chiến tranh, bây giờ họ dựng tượng xin lổi Việt Nam ở đảo Jeju, ở VN, nhưng tụi tao không hề có một tượng đài căm thù nào.
    Lính Mỹ thảm sát ở Mỹ Lai, về quỳ xuống trước mặt các mẹ Việt Nam xin tha thứ, các mẹ nói là các mẹ tha thứ cho các anh từ khi chiến tranh kết thúc rồi. Mẹ thù các anh để làm gì, nếu bây giờ Mẹ trả thù các anh thì có được gì đâu, mà lại làm người thân các anh đau khổ như Mẹ đã từng. Mẹ chỉ mong rằng sau này, Mỹ- Việt dù có xích mích, có thù hằn nhau thì cũng đừng nên đánh nhau nữa, thà ngồi chém gió ở trên bàn đàm phán còn hơn chém kiếm ở chiến trường, vì trong mọi cuộc chiến thì tất cả chúng ta đều là nạn nhân.
    Người lính Mỹ lặng im, ngồi khóc vì thấy Mẹ vĩ đại và bao dung quá.
    Tèo nói tới đây thì cũng bật khóc, nó ngây ngô nói, thôi, chuyện qua rồi, mày đừng xúc động nữa.
    Nhưng Tèo khóc vì chuyện khác, Việt Nam đã kết thúc chiến tranh hơn 40 năm, nhưng người Việt vẫn chưa tha thứ được cho nhau, bên thắng bên thua vẫn cãi nhau hàng ngày trên mạng, vẫn cờ đỏ cờ vàng. Tại sao mình tha thứ cho người ngoài dễ dàng thế mà anh em cùng dòng máu Lạc Hồng lại khó tha thứ cho nhau đến vậy.
    Thằng Tiêu Phong không hiểu gì, cũng rơi nước mắt theo.
    -Cu Tèo-
    Nguồn: https://www.facebook.com/caphecungcuteo
    Quote Quote

  2. Thành viên Like bài viết này:


Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •