Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
  1. #1
    Tham gia
    27-11-2017
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Người nghèo thì vẫn hoàn nghèo mà thôi !!

    Có một tên ăn mày rất nghèo khổ. Một hôm, do không chịu nổi cảnh nghèo, hắn đành cầu xin thượng đế:

    – Lạy ngài, hãy cho con được trúng xổ số MB.
    Tối hôm đó có kết quả xổ số. Nhưng người trúng lại là kẻ khác.
    Hắn lại xin 1 lần nữa:
    – Lạy ngài, xin hãy cho con được trúng số dù chỉ 1 lần.
    Nhưng lần này, người trúng vẫn lại là kẻ khác. Hắn bắt đầu trách Thượng đế:
    – Lạy ngài, con đã thành khẩn như thế, sao ngài không đoái hoài gì đến con. Ngài muốn con chết đói ư?
    Lúc đó chợt có tiếng nói vang rền từ trên không vọng xuống:
    – Ta rất muốn giúp con, nhưng trước tiên con phải soi cầu xoso666 và mua vé số đã chứ.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    27-11-2017
    Bài viết
    7
    Like
    2
    Thanked 3 Times in 1 Post
    Ngày nào con cũng vái lạy mà người ta phái xuống bán vé cho con mời mua vé con lại lắc đầu từ chối. I'm sorry, ta đã cố gắng hết sức!

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •