Em từng nhờ bác cuipap bên MMO4ME làm trung gian mấy lần, mỗi lần em mua vài trăm PP thôi, nhưng rất uy tín, nhanh gọn. Có lúc em cần gấp, vào MMO4ME lướt các topic, chọn bác nào đã có vợ, có uy tín, có FB cá nhân rõ ràng, em sẽ chủ động liên hệ họ, sẵn sàng gửi tiền trước, nhận PP sau.
Lúc nãy em vừa sms cho bác thienvanvip, bác ấy hẹn 15/10 giao dịch nên em sẽ chờ đến hôm đó mới bán, em mà đọc cái này trước thì em sẵn sàng send PP trước cho bác để bác lấy lại chút ít niềm tin với anh em VN Mà có lẽ bác đã mua đủ số PP cần dùng.
Em chia sẻ cũng bác, em cũng ghét mấy tên lừa đảo, nên khi cần mua bán em toàn phải tìm người quen, họ hết PP thì mới lọ mọ đi tìm người bán.
Quan điểm này của bác cũng có lý đấy!. Đằng nào thì chả là 2 người không quen biết. Thôi thì tiền mất đành chịu chứ chẳng lẽ giao dịch 50 -100 $ mà lại còn phải dành thời gian tìm hiểu đứa này đứa kia THẬT KỸ CÀNG thì mệt bỏ xừ đi được.
Cái xã hội này lạ vậy đấy. Nhiều đứa lấy chuyện lừa lọc là niềm vui.
Tập cười bình thản...
Nói thật thớt đừng buồn, bạn thiếu kinh nghiệm (nói thẳng hơi ngu).
Ra nước ngoài được bao nhiêu quay qua chê người Việt, nước ngoài ko có lừa đảo à? Tôi thấy giọng điệu của bạn có thể coi thường mmo việt, nói khác hơn là coi thường người việt.
Tôi thấy bạn nhìn vấn đề này vĩ mô quá, chắc bình thường cũng hay tự kỷ à?
Có thể thằng đó đéo có tính lừa đâu, nhưng thấy thớt dễ gạt quá nên sẵn tiện luôn. Giống như vào nhà ai thấy hở ai là ăn cắp, còn ko hở thì thôi. Cũng phải trách chủ nhà 1 phần.
Thôi em phánh, ở đây mắc công bị ném đá, haha.
Người không của khó, rút kinh nghiệm cho lần sau bạn à . Trước đây mình cũng như bạn, bị vài lần rồi cũng vỡ ra nhiều điều
Đá Phong Thủy: https://phongthuyhomang.vn/
Bạn nói quá đúng:
1. Tôi quá ngu khi chủ động chuyển tiền trước vì nghĩ người bán cũng lo bị lừa nên chủ động lấy thành thật đối đãi người. Khi bị lừa lần 1, vẫn cố gắng lạc quan, lấy thành thật đối đãi người, vẫn tiếp tục chuyển tiền trước. Nhưng tôi sẽ tiếp tục u mê mãi không giác ngộ, vẫn tiếp tục lấy thành thật đối đãi người. Kiếm tiền đã khó nhưng học giữ được hai chữ thành & tín càng khó gấp bội.
2. Đúng là tôi chỉ qua Nhật chưa đầy 6 tháng trong vòng 20 năm qua; tôi chẳng hiểu gì về người Nhật, và tệ hơn là cũng chẳng hiểu bao nhiêu về người Việt dù tôi sống ở Việt Nam gần 40 năm. Cho nên, thực tế tôi không đủ tư cách để khen hay chê ai. Chỉ có điều là tôi có thể giữ trong lòng những gì nên học và không nên học ở người Nhật, người Việt, hay người nước ngoài khác nhưng đừng bao giờ chia sẽ với ai vì tôi chưa đủ tư cách.
3. Đúng là tôi đang tự kỹ. Trong công ty, tôi không thể nói chuyện với ai vì không ai hiểu tôi nói gì, nên tôi đành tạo một group 1 người trên chatwork và nói chuyện với chính mình. Vả lại, tôi chưa thành công đến mức có đủ tư cách nói chuyện vĩ mô. Tôi rút kinh nghiệm sẽ không nói nữa.
dautay@ - Try your best, find your destiny!
Nói chung mất tiền là do bác quá tin người. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, có nhiều hay ít mà thôi, nước ngoài lừa đảo nhỏ nhỏ nó ko thèm làm, nó làm cái lớn cơ. VN còn nghèo quá nên mất cu cậu lừa bạc lẻ hơi nhiều.
Bác còn 1 sai lầm nữa là không nghe góp ý người khác (bảo thủ), mới nghe tới trung gian chưa tìm hiểu nó là gì bác đã vội vàng phản bác. Mà thật ra đọc nhiều topic của bác này rồi, kỹ thuật thì có thể tốt nhưng cách suy nghĩ em nói thật là hơi có vấn đề
Mình cũng từng bị lừa 1 lần và từ đấy ko bao giờ mua pp nữa
http://hanamonline.com/0191000312218...-scam-lua-dao/
Chuyên Tủ nấu cơm
Bookmarks