12% là nhiều hay quá nhiều
Thật ngây thơ và bịp bợm nếu so sánh mức VAT của Việt Nam với những nước phát triển của Âu Mỹ vì họ đánh thuế cao nhưng phúc lợi xã hội rất cao. Người dân không đi làm cũng có trợ cấp xã hội, y tế giáo dục chất lượng cao, phụ nữ khi sinh được cho tiền và nghỉ 1 năm để nuôi con, từ tiểu học đến đại học đi học miễn phí, doanh nghiệp được vô vàn các hỗ trợ và bảo hộ khi tiến ra thị trường toàn cầu.
Nội các nước cạnh tranh trong khu vực thì:
– Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc đã thuộc khối OECD (Các nước phát triển)
– Thái Lan, Malaysia đang thẳng tiến đến thu nhập 15.000usd/người để ra nhập nhóm nước phát triển
– Indonesia sắp chạm mức GDP 1000 tỷ USD để trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Không nước nào cần đến 12% VAT cả.
Tăng 2% VAT là mức sống vật chất mỗi người trong 93 triệu người dân giảm 2% vì đây là sắc thuế cho người mua.
2% không làm ai chết đói ngay cả. Nhưng nó sẽ tước mất của những đứa trẻ cây kem khi tan trường, của những cặp yêu nhau một buổi tối xem phim cuối tuần, của cụ già một ly cà phê sáng với bạn đồng niên. Của anh công nhân một chai nước ngọt giờ nghỉ giữa ca, của bác nông dân một con gà gửi cho con đang học trên thành phố. Của anh Chí Phèo một bát cháo hành. Và quan trọng nhất là của tôi một bát mì tôm buổi sáng.
Cuộc sống của người nghèo sẽ càng khó khăn hơn chứ người giàu không ảnh hưởng mấy vì đa số thu nhập sẽ được tiết kiệm.
Để xảy ra những Vinashin, Vinalines. Để những biệt phủ của quan chức, những tài khoản kếch sù ở nước ngoài, những bộ máy quản lý cồng kềnh, những tổ chức xã hội ăn bám ngân sách, hàng chục nghìn xe công tốn kém … đó là trách nhiệm của nhà nước.
Để tình trạng tham nhũng tràn lan là trách nhiệm của nhà nước.
Thay vì tăng thuế VAT, đánh thuế gấp đôi lên rượu & thuốc lá. Cắt giảm 50% biên chế và tăng lương gấp đôi cho những người còn lại để họ có thể sống được bằng lương chứ không nhất thiết phải từ phong bì.
Thay vì tăng thuế VAT, hãy áp dụng thuế tham nhũng 50% cho các quan chức tại vị. Đây là một khoản thu rất lớn nhưng chưa bao giờ bị đánh thuế
Tôi lên tiếng vì tôi phải nộp thuế để xây dựng đất nước.
Tôi lên tiếng vì tôi sắp bị cướp mất bát mì tôm sáng … đắng
Nguồn:http://ketoantrongthong.com/tin-tai-...-hon_3340.html
Bookmarks