Thẻ tín dụng của mình đâu rồi nhỉ. Đen thế hôm nay đúng ngày cuối được tiêu pha
Này có phải anh đang tìm cái này không?
Chính xác là nó. Anh có gì làm bằng chứng. Đọc tên và số seri tôi nghe. Trả cho anh đó
Cảm ơn cô. Đợi đã cô có muốn đồ gì không tôi mua cho coi như quà cảm ơn vì tôi không dùng tiền mặt nên không có...
Anh nghĩ tôi đợi anh là để nhận tiền cảm ơn sao?
Ý tôi không phải vậy. Hay là thế này đi cô giúp tôi tiêu hết một triệu đô trong ngày hôm nay. Vì ngày mai thẻ này không còn dùng được nữa. Tôi nói thật đấy.
Nó là thẻ của anh anh muốn mua gì là quyền của anh. Anh cầm đi cá độ đi sòng bạc thì hết ngay
Nó đâu phải tiền mặt. Tôi đang mải nghĩ xem sẽ tiêu gì với số tiền này nên cầm trên tay rơi lúc nào không biết. Cô nhặt được coi như cái duyên giúp tôi đi
Lần đầu tiên tôi gặp người như anh đấy. Anh đi bộ sao?
Oto tôi ở đằng kia!
Vậy anh có muốn mua một cái xe máy. Vừa đi lại đỡ ngẹt xe, dừng đỗ hay gửi chỗ nào cũng tiện, lại vừa được nhìn ngắm cảnh phố xá thay đổi hàng giờ khác hẳn so với lăng kính trong ô tô, và đặc biệt tiết kiệm xăng tiết kiệm tiền bạc
Ý hay đấy!
Đăng ký tên cô ấy
Người nào trả tiền thì đăng ký tên người đó
Vậy chúng tôi đăng ký theo tên tài khoản của chủ thẻ
Cứ vậy đi
Tôi thấy cái túi cô dùng đã cũ đổi cái khác đi
Hàng hiệu mà tôi đâu dư giả vậy
Trật tự!
Tôi thấy cái này được này
Đưa tôi xem mấy kiểu dáng này hay bị sờn bên trong lắm đấy cô thấy tôi nói có đúng không
Đổi cái khác!
Không tôi sẽ lấy
Anh chạy xe quay đầu lại đi
Làm gì
Đổi túi
Cô thấy hối hận rồi ah
Anh không muốn lấy tiền mặt uh
Trong hàng đó tôi thấy bán cả hàng nhái. Vừa rẻ vừa đẹp mà chẳng mấy ai để kỹ lắm đâu
Cô thật láu cá
Đó là tiết kiệm không xài hoang. Số tiền này anh giữ tất lấy, tôi sẽ đưa thêm tiền của chiếc túi này nữa. Đừng vội từ chối chúng ta sẽ mang nó tới quỹ giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi
Hay quá ta!
Anh cầm tiền chông buồn cười lắm
Vậy sao vì vốn dĩ tôi có tiêu tiền mặt bao giờ đâu
Oai đã hết nửa ngày. Ơ anh quay xe lại tôi thấy có một hàng hiệu đang khuyến mại lớn
Như nhau cả thôi
Thì anh cứ vào đi đã
Mua một áo vét tặng một sơ mi á
Anh mua một cho anh một cho bố anh sẽ được hai cái cho mẹ anh và em hoặc anh chị của anh liền đó
Cô chọn lấy một cái đi. Đồ khuyến mãi mà mẹ tôi một là đủ rồi mua nhiều bà không thích phí phạm theo quan điểm của cô sao. Tôi con một hì hì
Bà chủ đây là con số thống kê số tiền cậu chủ tiêu sài tròn đúng một triệu đô nhưng có điều lần này khác vượt bậc
Sao nó lại vũ trường quán bar hay gì nữa
Dạ không. Bà chủ có một chiếc xe máy đăng ký tên chủ sở hữu là bà
Hả xe máy uh?
Mang cái bảng chi tiết đây xem nào
Mẹ con về rồi đây. Xem con có quà gì cho mẹ này
Sao con lại ăn mặc vậy? Đừng tưởng mặc thứ giẻ tiền và mang quà đến là mẹ mủi lòng không cắt thẻ tín dụng của con đâu nhé
Mẹ không phải thế. Mẹ xem có ưng không?
Uhm đẹp đấy. Con trai mẹ mà cũng chọn đồ cho mẹ khéo vậy uh
Bạn con chọn đấy
Cái này cho ba. Con chọn đó!
Có phải người bạn đó giúp con tiêu số tiền ngày hôm nay không?
Đúng vậy. Chưa đầy 10 đồng hồ mà con cảm tưởng như học suốt 10 năm liền. Con đã nhận ra nhiều thứ hay cực luôn
Con đã ăn cơm ở quán bình dân rất sạch sẽ mà vẫn ngon
Con đến trại trẻ mồ côi còn bón cơm cho chúng nữa. Con có giúp mẹ bảo trợ một đứa đi học piano vì nó có năng khiếu cảm thụ âm nhạc rất tốt hì hì vì thẻ mang tên con nhưng người trả là mẹ nên mọi điều con làm đều lấy tên mẹ. Giờ con mới biết điều đó. Thảo nào mà con chi tiêu cái gì mẹ cũng biết cả
Mẹ làm vậy để giúp con thôi!
Con biết mẹ muốn tốt cho con. Nhưng mẹ cứ đưa tiền mặt cho con con cầm tiêu sẽ thấy tiếc và lưỡng lự khi lựa đồ gì
Được mẹ đồng ý
Mẹ sẽ cho con 1000 đô hàng tháng tiêu vặt
Những 1000 đô?
Sao con phải ngạc nhiên đến vậy? 1000 đô. Bạn con cả tháng kiếm chưa nổi 500 quy đổi ra đô. Trong khi đó bạn ý vừa phải trả tiền nhà điện nước tiền ăn mua đồ và các khoản lặt vặt vẫn dành dụm được 100 đô đút lợn?!
Cậu chủ với cậu mức sống phải khác chứ a. Trước cậu chỉ cần vào vũ trường một tối cũng hết từng ấy tiền
Nhiều như vậy uh?
Không được từ giờ con cũng chỉ tiêu 500 đô thôi. Chuyển trường cho con đến trường đại học đó con muốn học hỏi từ người bạn thần tượng đó
Không ngờ chỉ trong một ngày mà... Bà chủ với ông chủ có thể ngủ ngon giấc mỗi tối được rồi

Lãng phí. Với tiệc trong lớp không cần phải những thứ sa hoa như vậy. Lấy tiền quỹ đâu mà nhiều như thế. Anh tưởng quỹ lớp là kho bạc sao?
Vậy tôi không có ý kiến
Lãng phí cô không nên dùng phấn vẽ nghịch lên bảng như thế phải biết bảo vệ của công chứ

Những năm tháng học đại học qua đi nhanh chóng. Tốt nghiệp ra sinh viên nào cũng nặng trĩu gánh nặng đi xin việc

Không con muốn tự đi xin việc. Tập đoàn nào đó không liên quan đến gia đình mình
Mẹ có thể hứa với con một việc được không?
Nói đi
Con không muốn bất kỳ ai theo rõi nữa
Hoho từ hôm nay trở đi tôi được tự do rồi cô có tin không?
Chúc mừng anh! Ngày mai tôi cũng được đi du học rồi!
Du học sao?
Đúng thế hồ sơ apply của tôi đã được chấp nhận từ tháng trước
Sao cô không nói sớm cho tôi biết
Ah tôi cũng không chắc chắn đợi kết quả và làm thủ tục xong mới báo
Vậy chúc mừng cô
Thế hôm nay cô chở tôi đi lòng vòng được không?
Rất sẵn sàng
Vào đó xem đi nhiều đồ hay lắm
Cô thích món gì tôi tặng. Sang bên đó không được quên tôi đâu nhá
Hì hì tôi dễ quên bạn bè lắm ah
Ai biết đâu được ý. Xem cái cặp này thế nào?
Cô đừng có kêu ka đắt rẻ nhớ. Nói gì thì nói đồ sịn mới bền mà!
Được. Vậy tôi cũng tặng anh cái cặp này. Đi làm giám đốc phù hợp lắm. Đừng có kêu ca tôi lấy đâu ra nhiều tiền đó nha!
Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận
Tôi cũng vậy! Anh còn muốn đi đâu nữa không?
Uống ca fe nhé!
Uhm

Ngày mai ra sân bay đón tôi được không?
Rất sẵn lòng!
Cô đã học xong rồi sao?
Nhanh đúng không?! Hì hì
Ah... Ah thôi khi nào gặp nhau tôi sẽ nói
Chào
Chào
Chông cô xinh lên nhiều đó
Anh cũng ra dáng đàn ông quá trời
Xe tôi dưới kia! Lần này về định xin chỗ nào chưa? Hay đến làm việc cho tôi nhé. Thạc sĩ giỏi dang như cô tôi không trả hẫng đâu
Tôi có chỗ rồi cảm ơn! Mà anh nói đi. Điều gì hôm qua anh định nói rồi kêu gặp nhau nói mà
Ah... Cái này... Tôi muốn tặng đồ cho bạn gái cô có thể giúp tôi được không?
Chuyện nhỏ!
Anh muốn chọn quà nhân dịp gì? Kể sơ qua về bạn gái anh để tôi biết còn lựa
Bạn gái tôi ah thích màu trắng, ghét màu đỏ, yêu hội hoạ và tranh anh trong nhà có một kho sưu tập, tính tình điềm đạm, nhu mỳ đôi chút nhút nhát...
Ồ có người giống vậy sao?
Giống ai?
Giống tôi! Nhà tôi cũng có một kho đồ chứa la liệt tranh ảnh, tôi đặc biệt dị ứng với gam màu đỏ anh...
Sẽ chẳng có người phụ nữ nào mở được trái tim anh khi nó đã khép lại bên trong hình ảnh của em!