Đêm qua, 2 trận bán kết giải U21 châu Âu đã diễn ra với chiến thắng thuộc về U21 Tây Ban Nha và U21 Đức

Ở trận bán kết thứ nhất, U21 Anh đã nhập cuộc tốt hơn so với U21 Đức khi liên tiếp tạo ra các tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối thủ.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của một đội tuyển giàu truyền thống ở giải U21, Đức dần lấy lại thế trận. Họ bắt đầu làm chủ hoàn toàn tuyến giữa, tạo ra sức ép khủng khiếp về phía Anh.

Và đến phút 35, pha phối hợp bài bản bên cánh phải của Đức đã giúp Selke đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số. Tuy nhiên trong một tình huống đá phạt góc, U21 Anh đã có bàn thắng gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại

Sang hiệp 2, các tiểu Tam sư bất ngờ vượt lên dẫn 2-1 nhờ công của Abraham ở phút 49. Nhưng cũng giống như Đức, Anh vẫn không bảo vệ được lợi thế bàn thắng. Phút 69, Platte đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Đức.

Những phút còn lại hiệp 2 cùng 30 phút của 2 hiệp đấu phụ cả 2 bên đều không thể ghi thêm bàn thắng và buộc phải giải quyết thắng thua trên chấm 11. Và trong loạt đấu súng định mệnh, U21 Đức đã giành chiến thắng 4-3 để có vé vào chơi chung kết.

Trong trận bán kết thứ 2, Tây Ban Nha sau hiệp 1 gặp nhiều khó khăn đã dễ dàng nghiền nát Italia sau giờ nghỉ với chiến thắng 3-1. Bước ngoặt của trận đấu là chiếc thẻ đỏ của Gagliardini ở phút 58. Chơi thiếu người, Italia đã không thể cưỡng lại sức mạnh của Tây Ban Nha. Saul Niguez là ngôi sao sáng của trận đấu khi lập cú hat-trick đẹp mắt.