Đêm qua, trận đá bù vòng 34 Premier League giữa Leicester và Tottenham đã diễn ra với một cơn mưa bàn thắng tại King Power

Đúng như nhận định bóng đá của các chuyên gia, tân Á quân của Premier League - Tottenham đã tạo nên một cơn mưa bàn thắng tại King Power. Vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất nên không có gì bất ngờ khi Spurs là những người chủ động dâng cao tấn công.

Phút 25, Son Heung-Min phá bẫy việt vị thành công trước khi chuyền vào thuận lợi để Harry Kane băng vào đúng lúc dứt điểm tung lưới thủ thành Kasper Schmeichel, mở tỉ số cho Tottenham. 11 phút sau, đến lượt tiền đạo có biệt danh "Ronaldo Hàn Quốc" xoay người sút bóng chính xác từ cú hất bóng tinh tế của Dele Alli. 2-0 nghiêng về Tottenham cũng là kết quả của hiệp 1.

Sang hiệp 2, bữa tiệc bàn thắng tại "hang Cáo" King Power mới thật sự bùng nổ. Phút 59, Ben Chilwell gỡ lại 1 bàn cho đội chủ nhà Leicester City. Nhưng đó là tất cả những gì mà đội bóng của Craig Sheakspear làm được.

Bởi lẽ, từ phút 63 đến phút 90+2, "Bầy cáo" liên tiếp thủng lưới thêm 4 lần nữa khi Son hoàn tất cú đúp, trong khi Kane thậm chí còn có cú poker. Tottenham đại thắng 6-1 trước Leicester để rửa hận bị đối thủ này cầm hòa 1-1 ngay ở White Hart Lane tại trận lượt đi mùa này và khẳng định vị thế của đội tân á quân Premier League.