Đêm qua, Real Madrid đã đánh bại Celta Vigo trong trận đấu bù vòng 28 La Liga để qua đó chạm 1 tay vào chức vô địch La Liga

Không nằm ngoài dự đoán bóng đá của giới chuyên môn, HLV Zidane tung ra sân đội hình mạnh nhất trong chuyến hành quân đến sân của Celta Vigo.

Celta Vigo như thường lệ tràn lên đá pressing ngay từ đầu khiến Real có vài thời điểm khống chế lúng túng bên phần sân nhà. Nhưng ở phút thứ 10, một pha phản công của Real đã dẫn tới một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt, Ronaldo đón bóng sau khi Isco bị hậu vệ Celta Vigo truy cản, và anh tung cú đá chân trái rất uy lực khiến thủ môn Sergio Alvarez chỉ biết đứng nhìn.

Trong những phút tiếp theo Real tiếp tục đe dọa Celta bằng các pha phản công, nhưng ở 10 phút cuối hiệp 1 đội chủ nhà bắt đầu chơi có nét hơn và Iago Aspas cùng với Daniel Wass đã 3 lần khiến Keylor Navas phải vất vả làm việc.

Celta Vigo còn chưa kịp nối tiếp thế trận khởi sắc ở cuối hiệp trước thì đầu hiệp 2 họ đã lại thủng lưới vì Ronaldo, người thoát xuống sau nỗ lực đi bóng và chọc khe tuyệt vời của Isco trong một pha phản công. Hai bàn thắng giúp Ronaldo trở thành chân sút số 1 trong lịch sử 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu với 368 bàn.

Tình thế của Celta càng thêm khổ khi ở phút 62, chân sút chủ lực Iago Aspas bị thẻ vàng thứ hai rời sân vì bị trọng tài cho là đã ăn vạ. Chủ nhà bất ngờ có bàn rút ngắn 1-2 ngay sau đó, Isco để mất bóng nguy hiểm trước khi Guidetti sút chạm chân Ramos đổi hướng đi vào lưới Real. Tuy nhiên các vị khách mất đúng 1 phút để tái lập cách biệt 2 bàn sau pha đệm bóng cận thành của Benzema.

Những phút còn lại dù Ronaldo đã rời sân nhưng Real vẫn kịp ghi thêm bàn thắng thứ 4 nhờ công của Toni Kroos để qua đó ấn định chiến thắng 4-1.

Với thắng lợi này, Real chỉ cần thêm 1 điểm nữa là chắc chắn vô địch La Liga, trong khi Barca muốn vô địch phải vừa thắng Eibar và phải vừa mong Real thua Malaga trong trận đấu cùng diễn ra vào lúc 1h00 ngày 29/5.