Gặp đối thủ ưa thích Valencia, tưởng như Real sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm nhưng mọi chuyện đã không diễn ra đúng như vậy

Dù giữa tuần sau Real phải chinh chiến ở bán kết Champions League nhưng HLV Zidane vẫn tung vào sân những gương mặt tốt nhất như Ronaldo, Benzema hay Kroos.

Với những hảo thủ ấy, Real đã dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu và sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ đến phút 27 ngôi sao Cristiano Ronaldo đã nổ súng khi đánh đầu tung lưới đội khách. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, đoàn quân của HLV Zidane tiếp tục đẩy cao đội hình để kiếm thêm bàn thắng. Và lại là Ronaldo có cơ hội nâng tỉ số trận đấu ở phút 57 nhưng trên chấm 11m, chân sút người BĐN đã không thắng được thủ môn Alves.

Kịch tính của trận đấu xảy ra ở phút 82, khi Valencia bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa sau cú sút phạt đẹp mắt của đội trưởng Parejo.

Nếu kết quả này được giữ nguyên, Ronaldo sẽ trở thành tội đồ của Real Madrid. Tuy nhiên rất may cho siêu sao 32 tuổi, chỉ 4 phút sau bàn thắng của Valencia, Marcelo có pha độc diễn xuất thần từ cánh trái ngoặt vào trung lộ dứt điểm chân phải ấn định chiến thắng 2-1.

Với kết quả này, Real Madrid tạm thời vượt qua "kình địch" Barcelona trên bảng xếp hạng với 81 điểm sau 34 trận.