Đêm qua, trận đá bù vòng 26 Premier League giữa Man City và Man Utd vẫn diễn ra căng thẳng như thường lệ song đã không có bàn thắng nào được ghi.

Đúng như nhận định bóng đá của các chuyên gia, với việc có quá nhiều trụ cột gặp chấn thương, HLV Mourinho đã tung ra đội hình với ý định phòng thủ để kiếm một điểm trước kình địch Man City.

Do đã quá hiểu nhau nên 2 đội nhập cuộc nhanh ngay từ đầu. Trong khi Man City triển khai lối chơi kiểm soát bóng và ban bật nhỏ thì "Quỷ đỏ" lại chơi bóng dài, tận dụng tốc độ của Martial cùng Rashford ở hàng công.

Dù cơ hội đã xuất hiện nhưng trong một ngày kém duyên lần lượt Aguero, Sterling bên phía Man Xanh hay Mkhitaryan, Herrera của MU đều không tận dụng thành công.

Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà gia tăng tấn công nhưng trước lối chơi phòng thủ kín kẽ và kỷ luật, các học trò của HLV Mourinho đã không cho đối thủ một lần được ăn mừng dù ở phút 84 họ chỉ còn thi đấu với 10 người do Fellaini nhận thẻ vàng thứ 2.

Kết quả cuối cùng, 2 đội bóng thành Manchester đã rời sân với tỉ số 0-0. Chỉ có 1 điểm sau trận đấu này, cả Man City và Man Utd sẽ tiếp tục tạo nên cuộc đua hấp dẫn vào Top 4 ở mùa giải năm nay.