Hiển thị kết quả từ 1 đến 1 / 1
  1. #1
    Tham gia
    23-08-2010
    Bài viết
    2,429
    Like
    191
    Thanked 345 Times in 210 Posts

    Arsenal - Thời oanh liệt nay còn đâu

    Nửa đêm ngồi một mình xem Crystal Palace đá với Arsenal, chưa hết hiệp 1 đã nản. Với những con mồi ngon như thế này ngày xưa Arsenal phải chấp trên 1 trái dù đá sân khách. Dù là trận derby nhưng nhìn thứ hạng cũng thấy Palace "mạnh" cỡ nào (đứng thứ 5 từ dưới lên), vẫn đang vật lộn tránh rớt hạng. Thế mà chưa đầy nửa hiệp "pháo thủ" đã suýt thua 2 bàn, may mắn nên gần hết hiệp 1 vẫn tạm thua 0-1. Nhiều fan xem xong hiệp 1 bảo rằng "chấp nhận được", bởi Arsenal kiểm soát bóng nhiều hơn, cũng tạo được cơ hội,...nhưng vấn đề là kém hiệu quả, nếu thủ môn đóng thế Martinez không chơi xuất thần thì đâu chỉ thua 1 bàn? Nếu đá với Chelsea mà như vậy thì đúng là chấp nhận được, còn đây là Palace.
    Sau thời của những Bergkamp, Henry, Pires, Vieira, Ljungberg,... Arsenal yếu dần và với đội hình hiện tại thì chẳng mơ EPL hay UEFA Champions League, dù là fan nhưng nói thật thất vọng đã quá nhiều nên không còn chút tự tin nào vào thành công của họ nếu mùa tới vẫn những "ngôi sao" ấy trong đội hình.
    Tiền đạo chuyên dự bị như Kanu, Sylvain Wiltord, Reyes ngày ấy còn chơi hiệu quả hơn mấy anh Walcott, Welbeck bây giờ, được mỗi Giroud nhưng vẫn chưa đủ sắc bén như mong đợi, Sanchez thì hay nhưng không phù hợp đá cắm.

    Thôi mệt rồi ngừng bình loạn, xem tiếp chút rồi ngủ...

    Cập nhật: phút 63', Cabaye ghi bàn rất đẹp, tỷ số đã là 2-0 cho chủ nhà.
    Chưa hết, phút 68' Milivojevic sút phạt đền thành công, pháo thủ thủng lưới bàn thứ 3. Không cần tả thì các bạn cũng hình dung được cảm xúc của HLV Arsene Wenger ra sao sau mỗi bàn thua.

    Hết hy vọng, tắt máy tính chuyển sang xem trên tivi rồi ngủ thật cho khỏe.

    Được sửa bởi 8bongda.com lúc 03:31 ngày 11-04-2017
    Quote Quote

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •