Chào anh em ddth. Em là Híp trước tự kỉ khá giữ nay mở cửa tâm hồn giao lưu cùng anh chị em..
Em bắt đầu vọc vạch web/blog từ năm lớp 10, hồi đó ham kiếm tiền nên làm đủ thứ linh tinh để kiếm tiền trên mạng mặc dù tiền net thì mất nhiều mà chẳng kiếm được đồng nào. Em vọc từ google site, blogspot, wordpress, byethost... rồi để dành tiền mua cả domain (hồi đó nghèo bỏ ăn sáng nhiều mới đủ), đăng kí google adsense hàng trăm lần, chơi đủ thể loại web, wap mobile soft, truyện, phim đủ cả nhưng cũng ko kiếm đc tiền. Sau nghe youtube kiếm đc tiền thì cũng up video view cả 100k nhưng hồi đó không biết đăng kí gà nên ko có xèng dần kênh được mấy trăm nghàn view cũng die vì nội dung phim bản quyền.
Đến năm 2014 thì em thi đậu đại học trường Sĩ Quan Thông Tin ngành CNTT hệ dân sự nhưng em nộp nguyện vọng 2 vào hệ cao đẳng DH KHTN Tp.HCM (em chả quan trọng đh hay cđ, cũng ko ham cái bằng). Mọi người thường liên hoan tổ chức ăn mừng này nọ mừng con đậu đh, cđ các kiểu nhưng em thì cứ vậy đi như chả có gì mặc dù kinh tế gia đình cũng không đến nỗi đơn giản là em nghĩ đậu ĐH thì có mẹ gì học ra và sau khi học ra mới là cái đáng quan tâm. Vào học cao đẳng ở KTX em cắt hầu hết mọi liên hệ với bạn bè, sau 1 tháng bố mẹ sắm cho cái Laptop hên cái nghe người trong xóm bảo mua cái cho tốt tốt không ít bưa nó hư nên bảo em mua con ngon ngon thế là em làm con Dell i7, ram 8gb, 1TB .
Mọi chuyện thay đổi khi em băt đầu có máy tính, máu kiếm tiền qua mạng của em vẫn không tắt thế là em bắt đầu lân la tìm kiếm nội dung và bắt đầu, ban đầu em định làm nội dung video hài trên youtube sau đó thì em tạo thêm blogspot chỉ để post video lên kiếm thêm view, em cứ làm vậy thôi mặc dù chưa có thu nhập. Sau thì em bắt đầu kiếm được kha khá từ youtube (con số lớn nhất em kiếm được từ youtube chỉ hơn $1k) và blog cũng có nhiều visit, sau dần ham kiếm tiền hơn học nên em đã bỏ học chuyên tâm kiếm tiền. Sau 3-4 tháng thì youtube bắt đầu bão vì ae quá đông thế là em chuyển hẳn qua web. Thu nhập từ web từ từ tăng lên từ 600k, 1tr, 4 tr, 10tr em băt đầu rao bán web thì ôi thôi ae ddth ném đá quá trời nhưng rồi cũng có ông anh hợp tác đồng ý mua 120tr. Mọi thứ đều oke và em đồng ý nhận 40tr trước còn 80tr anh ấy trả dần trong 3 tháng, em hướng dẫn đầy đủ cách thức post bài, hướng phát triển, nguồn dữ liệu đầy đủ thì trước lúc giao dịch em muốn anh ấy viết giấy bảo đảm sẽ thanh toán số tiền còn lại trong 3 tháng thì em mới chính thức chuyển quyền sở hữu tên miền thì bắt đầu ậm à nọ kia thế là giao dịch không thành sau rồi với đống kiếm thức lấy đc từ e anh ấy cũng làm 2-3 website giống của em rồi cũng phát triển đc. Thế là em ôm web tự phát triển và nuôi tiếp sau hơn 1 năm thì em kiếm được khoảng gần 200tr từ nó.
Em băt đầu tự thưởng cho mình xách ngay $4k tiền mặt đi phượt (em thích lang thang đi phượt). Vì không thích cách người Việt đối xử vs người Việt nên em đi bụi qua Campuchia, Thailand, Malay, Singapore. Đi bụi một mình nên thấy cô độc, tiếng anh chưa thạo nên chả giao tiếp được nhiều thế là em quay đầu bắt đầu ước mơ du học. Em qua Singapore nộp hồ sơ sau đó qua học 4 tháng. Nó tiêu tốn của e mất 10k Sing nhưng cũng không như mong đợi (khuyên bác nào muốn học tiếng anh hãy đến Philippines). Trong thời gian học thì công việc của em băt đầu đi xuống tiền tiêu thì nhiều mà kiếm không được bao nhiêu hiện tại em đang ngâm cứu affiliate bữa keyword lọt top 10 mà giờ nó dance lung tung chả biết tại sao. Hiện tại con đường mmo khá chênh vênh em còn chút vốn khoảng 100tr không biết nên đầu tư gì? Anh em có thể cho em lời khuyên? Em định làm chuyến đi bụi qua vùng trung á rồi đến Châu Âu không biết nổi không!
Giao lưu:
https://twitter.com/quynhvne
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008430661086
Bookmarks