Hiển thị kết quả từ 1 đến 4 / 4
  1. #1
    Tham gia
    15-07-2016
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mình có phải là con đẻ

    1. Gọi điện thoại cho ba: “Alo, chào ba!”
    Ba: “Alo, ai thế?”

    2. Lúc học tiểu học có vẽ tặng mẹ một bức tranh, mẹ nói: “Ồ, không tệ nha!”, sau đó liền thuận tay ném vào thùng rác!!!

    3. Mẹ già luôn muốn tôi dẫn trai về xem mắt: “Chị mày có đồng nghiệp nam…” Tôi thấy phiền hết sức liền nói: “Bây giờ con không có hứng thú với con trai.” Bà im lặng một lúc rồi tắt máy. Hôm sau mẹ già lại gọi tới: “Chị mày có nữ đồng nghiệp…”
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    21-03-2013
    Bài viết
    32
    Like
    2
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Lý do trẻ con lo sợ khi bố mẹ quá vất vả
    Buổi tối, hai anh em sinh đôi Tom và Tim cùng ngồi trên giường trò chuyện với nhau. Tom thở dài:

    Lý do trẻ con lo sợ khi bố mẹ quá vất vả
    - Này cậu có thấy bố mẹ mình vất vả quá không? Hằng ngày bố phải ra ngoài kiếm tiền để mua sữa, mua bỉm cho chúng ta; còn mẹ thì quần quật dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc, tắm rửa cho cả hai đứa mình.
    Tim gật gù:
    - Đúng là bố mẹ vất vả thật!
    - Nhìn thấy cảnh ấy hằng ngày mà tớ đang lo đến phát ốm luôn rồi đây. – Tom âu sầu nói.
    Tim ngạc nhiên:
    - Sao thế, chúng ta đã làm mấy việc ấy được đâu mà cậu lo chứ?

    Tom lắc đầu:
    - Đấy, chính vậy mới phải lo chứ. Cậu nghĩ xem bố mẹ vất vả như thế, trong khi chúng mình lại chẳng thể làm được gì. Nếu một ngày họ chịu đựng không nổi rồi bỏ trốn thì sao?
    - !!!

  3. #3
    Tham gia
    23-08-2016
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    vậy là đứa đó ô môi à???

  4. #4
    Tham gia
    13-08-2016
    Bài viết
    6
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    truyện thú vị và cũng gây cười đấy mình thích mong bạn chia sẻ thêm nhiều câu truyện nữa nhé

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •