Bởi sự quá khó lường và điên rồ của giải đấu này. Khoảng cách của Leicester City với CLB được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch cách đây vài tháng, Arsenal đã là 5 điểm. Nhưng quan trọng hơn, sau những gì đã làm với Liverpool của Jurgen Klopp – liệu có ai dám chắc Manchester City và Arsenal không ôm đầu máu trước họ? Chỉ cần hoàn thành chuỗi Tourmalet thứ hai của mùa giải (với Liverpool – Man City – Arsenal trong ba vòng liên tiếp) một cách ổn thỏa, Leicester City quá xứng đáng vô địch
Nhưng với Arsenal, có thể cuộc đua vô địch chỉ mới bắt đầu. Các CĐV khó tính của họ hẳn là đang thất vọng tột cùng trước việc bị Tottenham vượt mặt, và rơi xuống vị trí thứ 4 trên BXH Premier League. Đã 4 vòng đấu gần nhất, họ không thể thắng. Đó liệu có phải là tố chất của một nhà vô địch? Có thể, nếu người ta nhìn vào màn trình diễn gần nhất trước Southampton.

Arsenal đã chơi tốt. Đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Họ triệt tiêu hoàn toàn khả năng phản công lợi hại của thầy trò HLV Ronald Koeman, và tạo ra nhiều cơ hội trong suốt 90 phút thi đấu. Arsenal đã trở nên khôn ngoan hơn rất nhiều trong cách tiếp cận trận đấu, và quan trọng hơn, là sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Đó là tố chất của một nhà vô địch. Cây viết Amy Lawrence từng phân tích kỹ càng trên The Guardian về cái gọi là “hiệu ứng lượt về” của Arsenal tạ Premier League. Ở đó, cây viết này chỉ ra rằng Arsenal luôn có thói quen tăng tốc và đạt được kết quả tốt ở giai đoạn lượt về, từ suốt năm 1998 đến nay.

Không cần nói đâu xa, ở hai mùa giải gần nhất, Arsenal đều có chuỗi trận hết sức ấn tượng từ giai đoạn cuối tháng 2 đến tháng 5. Khi mà gần như toàn bộ các trụ cột đã trở lại, Arsenal có thêm lý do để tự tin.

Còn Manchester United, họ đã có một màn trình diễn quá ấn tượng trước Stoke City. Ngay cả những CĐV thông thái nhất của họ, cũng khó mà giải thích được chuyện quái gì đang xảy ra. Phập phù, thất vọng rồi bất ngờ thăng hoa. Nã 3 bàn vào lưới một CLB luôn chơi khó chịu như Stoke City chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là đối với Man Utd – buồn ngủ như quãng thời gian đã qua. Chặng đường tới của Manchester United sẽ như thế nào? Liệu họ sẽ trở lại với cuộc đua vô địch? Có chúa mới biết.

Và giờ thì, Tottenham cũng là một ứng cử viên vô địch khác. Sức trẻ mà đoàn quân của HLV Pochettino đang thể hiện khiến phần còn lại của Premier League bắt đầu cảm thấy run sợ. Thứ niềm tin duy nhất mà M.U, Man City hay Arsenal có thể bấu víu vào có lẽ là sự hụt hơi vào cuối mùa – thói quen của họ trong nhiều mùa giải trước (dưới thời các HLV trước). Và đó chắc hẳn là bài test quan trọng với HLV người Argentina.

Và có lẽ cũng giống như tài năng của Lionel Messi, thứ đã khiến báo chí thế giới cạn kiệt trong nhiều năm qua, mọi ngôn từ kỳ quái nhất để mô tả về Premier League lúc này có thể đều trở nên vô nghĩa.

Nguồn: Bongda[chấm]com[chấm]vn