Đồng ý với bác.
Trong này có lắm chú ăn ốc nói mò lắm, có hiểu gì về ngân hàng đâu mà nói linh tinh. Nhiều chú cứ nghĩ ngân hàng là cái nồi cơm Thạch Sanh, thích lấy bao nhiêu tiền tuỳ ý, hài vãi
Đây là bài viết của tôi ở thread kia
http://ddth.com/showthread.php?t=256959&page=31 , post lại luôn đây cho mọi người tham khảo
Ngân hàng là nơi trung gian, huy động vốn của dân với lãi suất thấp, rồi cố gắng cho doanh nghiệp vay lại với lãi suất cao hơn, phần chênh lệch ra lấy làm lãi
Tại sao dân ko trực tiếp cho doanh nghiệp vay ? Vì có yếu tố rủi ro ở đó (doanh nghiệp phá sản, xù nợ, ....). Ngân hàng là đơn vị trung gian đứng ra, dùng uy tín và thương hiệu của mình, chịu đựng rủi ro hộ cho dân
Vì thế, chỉ khi phần chênh lệch kia có nhiều, chỉ khi sự rủi ro bị lấn át bởi lợi nhuận, thì ngân hàng mới có tiền. Ngân hàng thương mại ko có chức năng in tiền, chức năng đó thuộc về ngân hàng nhà nước. Mà ngân hàng nhà nước muốn in tiền là phải dựa trên cơ sở vật chất của quốc gia, ko thể in bừa bãi vì sẽ lạm phát
Nhiều người bảo làm ngân hàng toàn tiếp xúc với tiền, sướng thế. Xin thưa : đó là điều khổ nhất, vì tiền ko phải của mình. Chỗ tôi có mấy em thủ quỹ đếm nhầm tiền, phải đền số tiền bằng mấy tháng lương. Có hôm một ông khách vác mấy chục tỉ đến gửi tiền, cả phòng giao dịch phải è cổ ra mà đếm. Lúc đấy run như cầy sấy, chỉ sợ thiếu thì vạ vào mình. Đội IT corebank suốt ngày tiếp xúc với số liệu tài chính, sai một li đi một dặm nên áp lực rất lớn. Chạy câu update với delete mà quên where là xong đời, nên quy chế bảo mật IT ở ngân hàng rất chặt chẽ. Đợt vừa rồi chạy quyết toán cuối năm, nhiều người phải làm thâu đêm trong ngày 31-12,1-1 là chuyện bình thường, đâu có được nghỉ ngơi thoải mái như cơ quan khác
Năm 2008, kinh tế thế giới khủng hoảng, nhiều ngân hàng ở Mĩ bị phá sản hoặc sát nhập. Tôi nhớ có ngân hàng mà giá cổ phiếu hôm trước là 70 $, hôm sau chỉ còn 3 $
Bookmarks